Nhiều cung bậc cảm xúc trong đêm nhạc kịch 'Đêm kể một chuyện tình'
Tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ các hoạt động Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II, tối 14-2, bên bờ sông Sa Đéc, phía trước Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức đêm diễn thứ hai 'Đêm kể một chuyện tình'. Chương trình nhạc kịch diễn ra trong không gian lãng mạn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Cảnh Huỳnh Thủy Lê và Marguerite Duras phải chịu sự cấm đoán từ phía gia đình. Ảnh: Hoài Thảo
Trong 90 phút, chương trình đưa khán giả trở về đầu thế kỷ XX, khi Sa Đéc còn là thương cảng sầm uất. Câu chuyện tình bắt đầu từ cuộc gặp gỡ trên chuyến phà Sa Đéc - Sài Gòn, trải qua những ngày yêu thương nơi căn phòng nhỏ ở Chợ Lớn và khép lại bằng cuộc chia ly đầy tiếc nuối trước rào cản gia đình, lễ giáo.
Tất cả được thể hiện bằng hình thức nhạc kịch kết hợp âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất sân khấu, tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, sâu lắng.

Đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Ảnh: Hoài Thảo
Điểm nhấn là sự đối lập giữa hai thân phận: Cô gái Pháp nghèo khát khao đổi thay số phận và chàng trai xuất thân trong gia đình thương nhân giàu có, chịu áp lực danh dự gia tộc. Cao trào được đẩy lên khi tình yêu chân thành không thể vượt qua định kiến.
Các ca khúc như “Yêu em dài lâu”, “Love Story”, “Anh còn yêu em”, “Nỗi đau muộn màng”… góp phần khắc họa rõ nét cung bậc từ rung động, say đắm đến dằn vặt, hoài niệm. Hình ảnh người phụ nữ năm xưa, khi đã trở thành nhà văn, ngồi hồi tưởng mối tình đầu để lại nhiều xúc động.

Ban Tổ chức và ê-kip chương trình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoài Thảo
Tác phẩm "Người tình" của Marguerite Duras từng đoạt giải Goncourt và được chuyển thể thành phim L’Amant, góp phần đưa câu chuyện tình bên dòng Sa Giang trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc của Sa Đéc.
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức không chỉ tôn vinh một chuyện tình đẹp, mà còn quảng bá giá trị lịch sử, kiến trúc của Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - điểm đến tiêu biểu của du lịch Đồng Tháp.
Khép lại đêm diễn, nhiều khán giả nán lại chụp ảnh lưu niệm trong không gian cổ kính. Trước đó, Ban Tổ chức cũng tái hiện không gian tết quê với ông đồ cho chữ, gói bánh tét và biểu diễn âm nhạc xuân, góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách khi đến Sa Đéc.












