Tết của những người lính biển
Dịp Tết năm nay, các đơn vị, các tàu trực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết nhằm bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, công tác trực sẵn sàng chiến đấu cũng được vùng triển khai nghiêm túc đến các cơ quan, đơn vị.
Đón giao thừa đặc biệt giữa trùng khơi
Giữa biển cả mênh mông, con tàu CSB8001, thuộc Hải đội 301, BTL Vùng CSB 3 sừng sững, hiên ngang trước sóng gió cấp 6, cấp 7. Trong thời khắc giao thời thiêng liêng của đất trời, 3 hồi còi tàu dài vang lên hùng tráng giữa biển khơi như một lời khẳng định cho ý chí, quyết tâm của những người lính Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ trực, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn biển, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sau nghi thức kéo còi chào năm mới, trừ lực lượng trực, toàn tàu tập trung quây quần nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc Thư chúc Tết, nghe Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, BTL Vùng động viên, chúc Tết. Tại phòng đón Xuân, anh em cán bộ, chiến sĩ quây quần bên nhau đón chào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Họ dành cho nhau những lời chúc, những phong bao lì xì đỏ thắm. Họ quây quần trò chuyện cho nhau nghe về gia đình, vợ con, cùng hát cho nhau nghe những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước.
“Không được xem trực tiếp những chương trình nghệ thuật quy mô, hoành tráng như ở đất liền nhưng anh em trên tàu vẫn có đàn guitar, vẫn cùng nhau vui ca, đàn, hát với những tác phẩm “cây nhà lá vườn” theo tinh thần lính ta hát, bộ đội ta nghe”, Đại úy Trần Văn Đức, Chính trị viên tàu CSB 8001 hóm hỉnh nói.
Chỉ đơn giản như vậy nhưng trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, giữa mênh mông biển trời, những người lính Cảnh sát biển vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, cùng nhau tạo nên sức mạnh đoàn kết, động lực tinh thần lớn lao. Xa nhà, xa đất liền trong dịp Tết, nhưng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã tạm gác nỗi niềm riêng, kiên cường, quyết tâm bám biển. Họ đã cùng nhau tạo nên một cái Tết hết sức đặc biệt, ấm áp, nghĩa tình bên đồng chí, đồng đội cùa mình.
Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác hậu cần, Đảng ủy, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 luôn dành sự quan tâm sâu sắc và chỉ đạo sát sao. Các kế hoạch bảo đảm hậu cần được xây dựng từ sớm, sát với thực tế và nhiệm vụ của từng tàu. Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất để anh em đón Tết trên biển ấm áp, vui tươi, an toàn.
“Ngoài các thực phẩm thiết yếu còn có các nguyên liệu, thực phẩm để chuẩn bị các bữa ăn ngày Tết cho anh em cán bộ, chiến sĩ như thịt mỡ, dưa, hành, lá dong gói bánh chưng, giò lụa, mứt, kẹo bánh… để giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được không khí Xuân dù đang ở giữa trùng khơi”, Đại tá Anh Tuấn nói.
Cùng với các tàu trực trên biển, tại cơ quan BTL Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống, đó, để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Theo đó, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân được đơn vị tổ chức sôi nổi, như: Thi gói bánh chưng; thi trang trí phòng đón xuân; tổ chức hái hoa dân chủ; hội xuân với nhiều trò chơi dân gian sôi nổi, giao hữu bóng đá…
Các hoạt động đã giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ vẫn cảm nhận được không khí đón Tết gần gũi, đầm ấm, vui tươi như ở nhà; đồng thời tạo sân chơi văn hóa, TDTT, rèn luyện sức khỏe, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, tạo tinh thần phấn khởi, tươi vui cho cán bộ, chiến sĩ trong ngày đầu Xuân năm mới.
Song song đó, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các đơn vị trực thuộc còn chú trọng, quan tâm sâu sát đến công tác hậu phương quân đội; tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các quân nhân, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết. Các đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách trên các địa bàn đóng quân...
Sẵn sàng chiến đấu cao
Với tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”, các bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết luôn nghiêm duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc biển trời quê hương, sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ bình yên cho Nhân dân đón Tết bình an.
Bên cạnh đảm bảo tốt công tác chính sách, đời sống tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết, thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cũng tổ chức kiểm tra việc duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp.
Vừa qua, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết tại Hải đoàn 32, Hải đội 33, Hải đội 301. Đại tá Nguyễn Minh Khánh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện canh trực; quan sát, nắm chắc, quản lý tốt phạm vi được phân công, kịp thời phát hiện, báo cáo, xử trí tốt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt trên hướng biển.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết đã được vùng triển khai, giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc; công tác Đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chỉnh trang doanh trại, các chế độ, hậu cần trong dịp Tết được bảo đảm đầy đủ cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị của Vùng đã xây dựng, triển khai chặt chẽ kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, địa bàn được giao phó. “Đồng thời, vùng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các chương trình vui Tết, đón xuân tại đơn vị đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều phấn khởi, yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao”, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng CSB 3 nhấn mạnh.