'Tết của những sắc màu' – Nơi hội tụ bản sắc các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Tiếng chiêng ngân vang giữa sân trường, sắc váy thổ cẩm rực rỡ trong nắng Xuân, hương bánh truyền thống lan tỏa theo từng cơn gió nhẹ… Tất cả hòa quyện, tạo nên ngày 'Tết của những sắc màu' ấm áp tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Quảng Ngãi - nơi văn hóa các dân tộc được gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ học sinh.

Các em học sinh trình diễn nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Co
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khuôn viên ngôi trường nội trú bỗng trở thành một “bản làng thu nhỏ”. Ở đó, tiếng chiêng không chỉ là âm thanh lễ hội, mà còn là nhịp nối cội nguồn, đưa các em học sinh trở về với không gian văn hóa đại ngàn của đồng bào Hrê, Ca Dong, Co…
Giữa sắc cờ hoa rực rỡ, những bộ trang phục thổ cẩm vốn quen thuộc với núi rừng nay được các em học sinh khoác lên mình đầy tự hào. Những hoa văn tinh xảo, gam màu trầm ấm không chỉ làm đẹp cho ngày Tết ở trường, mà còn xóa nhòa khoảng cách địa lí giữa các vùng miền, tạo nên sự giao thoa văn hóa đậm đà bản sắc.

Sân trường rực rỡ sắc Xuân hòa cùng sắc màu thổ cẩm trên váy áo học sinh
Em Đinh Thị Hải Yến (lớp 11B2, dân tộc Hrê, xã Sơn Mai) chia sẻ: "Em và các bạn rất vui khi trường tổ chức cho chúng em đón Tết cổ truyền ngay tại trường, với nhiều hoạt động ý nghĩa, đoàn kết. Đây cũng là dịp để chúng em hiểu thêm về nét đẹp văn hóa của dân tộc khác trên địa bàn, cùng gắn bó với nhau hơn và giúp đỡ nhau trong học tập".
“Em biết hát Ta lêu của đồng bào Hrê, em rất tự hào khi được giới thiệu văn hóa dân tộc mình với các bạn. Ngày hội giúp em hiểu và yêu hơn nguồn cội, đồng thời cảm thấy gắn bó với mái trường – nơi em được là chính mình”, em Yến nói.

Các em học sinh gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình
Ngày hội Tết cổ truyền năm nay với chủ đề “Tết của những sắc màu” không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa, mà còn là một không gian văn hóa sống động. Học sinh được trực tiếp trải nghiệm những phong tục truyền thống: gói bánh chưng, bánh lá đót, nấu cơm lam, chế biến món ăn dân tộc; tham gia các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đánh cồng chiêng, sinh hoạt lửa trại.
Không gian ẩm thực và diễn tấu nhạc cụ dân gian là điểm nhấn thu hút đông đảo học sinh và giáo viên. Mỗi gian hàng là một lát cắt sinh động về đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao Quảng Ngãi. Nếu người Ca Dong mang đến vị ngọt thanh của cơm lam nướng ống nứa, thì người Hrê lại gây ấn tượng với bánh lá đót dẻo thơm, đậm đà hương núi rừng.

Phụ huynh vượt đường xa đến trường cùng các em học sinh gói bánh tét truyền thống
Thầy Đinh Ngọc Thái, giáo viên nhà trường chia sẻ, các em đã vượt đường xa đến trường học tập. Do điều kiện khó khăn, nên có những phong tục, lễ hội, Tết dân tộc các em không thể tham gia.
Ngoài việc dạy các em kiến thức, các thầy cô nơi đây còn thay cha mẹ chăm sóc, giúp đỡ các em hoàn thiện kĩ năng sống, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ đến những lễ, Tết truyền thống của dân tộc các em.
“Chúng tôi mong muốn các em hiểu rằng, dù sau này đi đâu, làm gì, thì bản sắc văn hóa dân tộc vẫn là gốc rễ quý giá nhất. Khi đứng trước bộ chiêng của cha ông, các em không chỉ biểu diễn, mà còn đang tiếp nối giữ gìn một di sản”, thầy Thái bày tỏ.

Các em học sinh tham gia các trò chơi dân gian đi cà kheo
Hiện Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Quảng Ngãi có gần 500 học sinh của 8 dân tộc anh em cùng học tập. Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, việc duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống trong nhà trường được xem là cách “giữ lửa” bản sắc, bồi đắp tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc cho học sinh.
Theo thầy Bùi Thế Giới, Hiệu trưởng nhà trường, Tết cổ truyền được tổ chức hằng năm không chỉ để học sinh vui Xuân, mà còn là dịp giáo dục sâu sắc về phong tục, tập quán và giá trị văn hóa truyền thống.

Các em học sinh chế biến và giới thiệu các món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc mình
“Mái trường chính là bản làng chung, nơi sự đa dạng không tạo ra khác biệt, mà làm nên một bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu. Tết ở trường nội trú giản dị mà thiêng liêng, trở thành hành trang tinh thần để những đứa con của đại ngàn vững bước, mang theo niềm tự hào về quê hương Quảng Ngãi khi bước ra đời”, thầy Giới nhấn mạnh.













