Tết đến trên các Nhà giàn DK1

Hành trình mang Tết đến các Nhà giàn DK1 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân gặp muôn vàn khó khăn vì sóng to, gió lớn. Thế nhưng, Đoàn công tác cùng tập thể thuyền viên tàu Trường Sa 04 đã nỗ lực vận chuyển quà đến các Nhà giàn giúp các chiến sĩ Hải quân có được niềm vui đón Tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy nơi đầu sóng, ngọn gió.

Không khí đón Tết sớm tại nhà Giàn DK1.

Không khí đón Tết sớm tại nhà Giàn DK1.

"Vượt sóng" chuyển quà Tết lên nhà giàn

Sau hơn hai ngày vượt sóng to, gió biển, tàu Trường Sa 04 đưa chúng tôi đến gần với Nhà giàn DK1/15 - điểm đến đầu tiên trong hải trình hơn 2.000 km chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Lúc này, gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh thổi những cơn sóng cao 4 - 5m dập vào mạn tàu. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thuyền trưởng ra hiệu cho các thuyền viên hạ neo gần nhà giàn để đoàn công tác chuyển quà Tết xuống xuồng nhỏ đưa quà Tết vào nhà giàn; tuy nhiên do gió to, sóng lớn, mặc dù đã rất cố gắng nhưng sau hơn 2 giờ nỗ lực tiếp cận, vẫn không thể lên được Nhà giàn DK1/15.

Thuyền viên tàu Trường Sa 04 cho hàng hóa, quà Tết vào chiếc túi buộc chặt chuẩn bị chuyển sang các nhà giàn bằng dây.

Với kinh nghiệm nhiều năm chỉ huy tàu làm nhiệm vụ ở vùng biển phía Nam, Thiếu tá Trần Văn Hải, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 (quê Kim Sơn, Ninh Bình) nhanh chóng chỉ huy các thuyền viên làm dây và sẵn sàng chuyển quà lên các Nhà giàn. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu Trường Sa 04 khẩn trương sắp xếp quà Tết vào những chiếc túi được buộc chặt, đảm bảo cho các phần quà không bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển sang nhà giàn. Bằng sự chuyên nghiệp trong công tác phối hợp giữa thuyền viên tàu Trường Sa 04, từng gói hàng lần lượt theo dây "cưỡi" sóng biển để đến các nhà giàn một cách an toàn, trọn vẹn.

Trong niềm hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Hải, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 chia sẻ: Chúng tôi rất vui khi đã chuyển được hàng hóa, nhu yếu phẩm và các phần quà Tết mà những cơ quan, đơn vị, Nhân dân cả nước gửi đến người lính Hải quân. Hy vọng, những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 sẽ đón Tết cổ truyền ấm áp bên đồng đội.

Tại các Nhà giàn DK1/11, DK1/14 và DK1/12, biển vẫn "động" rất mạnh, việc trực tiếp trao tặng hàng hóa, quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ vẫn là chuyển hàng, quà Tết qua các phao nổi kết hợp dây thừng.

Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn qua bộ đàm.

Thông qua bộ đàm, thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn: "Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tôi thân ái gửi lời chúc các đồng chí năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Đáp lại lời chúc của đồng chí Trưởng đoàn công tác, Chỉ huy các nhà giàn đều thể hiện quyết tâm đón Xuân an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đón Xuân trên Nhà giàn DK1/10

Do sóng to, gió lớn ở các nhà giàn DK1/15, DK1/11, DK1/14, DK1/12, đoàn công tác buộc phải chúc Tết qua sóng, chuyển quà qua dây, mọi người trong đoàn công tác ai cũng có cảm giác niềm vui chưa trọn vẹn.

Sau đó, tàu Trường Sa 04 tiếp tục hải trình chúc Tết các chiến sĩ nhà giàn DK1/10. Thời tiết thuận lợi hơn, những con sóng bạc đầu cũng thưa dần. Trưởng đoàn công tác quyết định chuyển quà Tết bằng xuồng nhỏ sang nhà giàn. Tuy sóng nhỏ hơn nhưng để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ, các thuyền viên tàu Trường Sa 04 tổ chức huấn luyện nhanh cho các thành viên trong đoàn công tác cách lên xuống xuồng nhỏ để tiếp cận nhà giàn.

Thời tiết thuận lợi, Đoàn công tác chuyển quà xuống xuồng nhỏ trực tiếp tặng các Nhà giàn.

Sau mọi cố gắng, mong chờ, Đoàn công tác cũng được "thỏa nguyện" khi lên Nhà giàn DK1/10 cụm bãi cạn Cà Mau - điểm đến cuối trong chuyến thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 các nhà giàn DK1.

Cảm giác hân hoan, hạnh phúc khi được trực tiếp gặp mặt cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 thể hiện rõ trên gương mặt của các thành viên Đoàn công tác. Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác cũng không dấu nổi niềm vui khi được trực tiếp bắt tay, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ nhà giàn với lời chúc ấm áp, tình cảm, chân thành.

Những phần quà Tết từ đất liền được Đoàn công tác trao trực tiếp cho các chiến sĩ Hải quân là những hộp bánh, mứt, cây quất, gạo nếp, đỗ xanh và lá dong tươi mang phong vị ngày Tết. Cùng với đó, hàng tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà Tết của Quân chủng Hải quân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Tiểu đoàn DK1…, làm cho không gian mênh mông giữa biển khơi trở nên gần gũi, nghĩa tình.

Với tình cảm từ đất liền, Tết cổ truyền đã đến sớm hơn với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Ngoài lực lượng được phân công trực làm nhiệm vụ, những người còn lại cùng nhau trang trí, trưng bánh mứt lên bàn thờ Bác Hồ. Cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn triển khai ngay việc gói bánh chưng, niềm vui được nhân lên khi các anh được tham gia gói bánh cùng các vị khách từ đất liền. Với các nguyên liệu gồm đỗ xanh, gạo nếp, thịt lợn, lá dong, qua bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã gói những chiếc bánh chưng vuông vức đẹp mắt mang đậm nét cổ truyền dân tộc. Không khí vui tươi như chiều 30 Tết ở giữa vùng biển khơi Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn và các vị khách từ đất liền tham gia gói bánh chưng.

Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 Đại úy Nguyễn Đình Đức cho biết: "Ngày Tết nơi đây, chúng tôi không có "cây nêu, tràng pháo" nhưng vẫn có đủ đầy "thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ" và những hương vị Tết quê nhà như bánh chưng xanh, nem, giò chả... thơm lừng trong mỗi bữa ăn. Chúng tôi cũng tổ chức giao lưu cờ tướng, trò chơi hái hoa dân chủ. Đêm đến, các thành viên quây quần bên nhau cùng sinh hoạt văn nghệ, kể cho nhau nghe về nét đặc sắc, phong vị Tết của quê mình. Phút giao thừa thiêng liêng, chúng tôi như người trong một nhà, chúc nhau những điều tốt lành nhất trong năm mới".

Chiến sĩ Phan Việt Đức có 3 năm ăn Tết xa nhà và đây là lần đầu tiên người lính trẻ đón Xuân trên nhà giàn tâm sự: "Làm nhiệm vụ giữa biển khơi nhưng chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên nơi hậu phương và tình cảm của quân, dân đất liền. Giữa bốn bề đại dương bao la, chúng tôi không cảm thấy cô đơn bởi luôn có sự hỗ trợ, sát cánh của đồng chí, đồng đội. Năm nay, nhờ quà Tết từ đất liền gửi tặng, chúng tôi đón Tết sum vầy, vui tươi".

Trung tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1 khẳng định: "Với sự quan tâm từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Nhân dân cả nước, chúng tôi đã chuẩn bị các phần quà để cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 sẵn sàng đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đầm ấm. Đây là nguồn động viên để toàn thể cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Chúng tôi đã chỉ đạo trong những ngày đón Xuân mới, các lực lượng đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện các mục tiêu trên biển, vùng trời, góp phần giúp người dân trên đất liền đón Tết cổ truyền an bình, hạnh phúc".

Những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 đã gác lại niềm vui riêng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió. Trong thời khắc thiêng liêng năm mới Giáp Thìn 2024 sắp đến, một lần nữa chúc những chiến sĩ Hải quân ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Trần Dũng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tet-den-tren-cac-nha-gian-dk1/d2024020608413754.htm