Tết Độc lập nơi đại ngàn Hà Tĩnh và khát vọng về cuộc sống ấm no
Bức tranh Tết Độc lập nơi miền núi Hà Tĩnh không chỉ đong đầy niềm hân hoan, hạnh phúc của hiện tại mà còn gieo mầm cho những khát vọng mới về một tương lai ngày càng khởi sắc, ấm no và bền vững.
Rực rỡ ngày hội non sông nơi phên dậu Tổ quốc
Dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) khoác lên mình tấm áo mới. Cách đây hơn 3 thập kỷ, người Chứt còn sống biệt lập trong các hang đá sâu, mưu sinh bằng săn bắt và hái lượm.
Được Bộ đội Biên phòng phát hiện và đưa hạ sơn định cư từ năm 1991, đến nay, cuộc sống của 46 hộ dân với 160 nhân khẩu nơi đây đã hoàn toàn đổi thay.

Đồng bào dân tộc Chứt, đón Tết Lấp lỗ (Klốp lộ) - Ngày lễ trả ơn trời đất.
Năm nay, niềm vui đón Tết Độc lập càng nhân lên gấp bội khi hòa cùng không khí phấn khởi của Tết Lấp lỗ (Klốp lộ) - ngày lễ tạ ơn trời đất, mừng mùa gieo hạt vừa được bà con tổ chức rộn ràng. Trên khắp các ngả đường vào bản, những dải cờ hoa tung bay trong gió ngàn, minh chứng cho sự gắn kết máu thịt giữa đồng bào biên giới với Tổ quốc.
Ông Hồ Púc (một người dân tộc Chứt tại bản Rào Tre) không giấu nổi sự xúc động: "Hồi trước ở trong hang đá, làm gì biết đến ngày Tết, ngày lễ. Từ khi được bộ đội đưa về bản, được Đảng và Nhà nước cho đất làm nhà, bày cho cách làm lúa nước, chăn nuôi gia súc, cuộc sống của bà con mình ngày càng ấm no.
Bây giờ đến ngày Quốc khánh 2/9, nhà nào cũng tự giác treo cờ Tổ quốc, nấu mâm cơm cúng ma bản, tổ chức bữa cơm đoàn viên. Nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay, cái bụng mình vui lắm, biết ơn Đảng, biết ơn Bác Hồ nhiều lắm!"
Không riêng gì Rào Tre, không khí đón Tết Độc lập tại các địa phương miền núi khác như Sơn Kim, Sơn Tây, Sơn Hồng... cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao từ cơ sở.
Ngày Quốc khánh tại vùng cao Hà Tĩnh không chỉ là dịp để người dân nghỉ ngơi, mà đã trở thành ngày hội sum họp lớn của các gia đình. Những người con đi làm ăn xa quay trở về quây quần bên hiên nhà sàn, cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.



Đồng hành cùng bà con vùng biên, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh đã mang đến những sự sẻ chia thiết thực. Hàng trăm suất quà an sinh, nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay đồng bào khó khăn, bảo đảm một mùa Tết Độc lập trọn vẹn, không ai bị bỏ lại phía sau.
Nói về công tác chăm lo đời sống cho bà con nhân dịp lễ lớn, trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre chia sẻ: "Với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, bản làng là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt. Trong dịp Tết Độc lập 2/9, chúng tôi phối hợp cùng chính quyền địa phương không chỉ đảm bảo an ninh trật tự biên giới mà còn trực tiếp xuống từng hộ dân, cùng bà con treo cờ, dọn dẹp nhà cửa.
Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, từ chỗ thụ động nay đã chủ động hướng về ngày lễ lớn của đất nước, chính là niềm vui lớn nhất của người lính quân hàm xanh".
Sức sống mới, kỳ vọng mới
Không chỉ có thế hệ cha ông như ông Hồ Púc bồi hồi nhớ về quá khứ, những người trẻ sinh ra và lớn lên dưới mái nhà sàn của bản Rào Tre hôm nay đang đón nhận Tết Độc lập với một tâm thế hoàn toàn mới - tâm thế của tri thức và khát vọng cống hiến.

Hơn 300 cán bộ, nhân dân xã miền núi Sơn Kim 2, hưởng ứng sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước".
Gặp gỡ bạn thanh niên Hồ Thị Thanh (20 tuổi, người tộc Chứt, hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh) khi bạn vừa bắt xe về thăm nhà dịp lễ 2/9, Thanh hào hứng chia sẻ: “Ngày trước, ông bà kể lại chỉ có lo cái ăn từng bữa. Còn thế hệ của em bây giờ được đi học chữ, được bước ra ngoài giảng đường để tiếp thu tri thức.
Đối với thế hệ trẻ người Chứt tụi em, Tết Độc lập không chỉ là dịp để về sum họp với gia đình, ăn bữa cơm đoàn viên, mà còn là lúc nhắc nhở bản thân về trách nhiệm. Em luôn tự nhủ phải học thật tốt để sau này trở về bản làng, làm cô giáo gieo chữ cho các em nhỏ, giúp quê hương mình ngày càng đổi mới, không còn đói nghèo, lạc hậu nữa”.

Xã miền núi Sơn Tây tổ chức thành công giải bóng đá nữ chào mừng ngày Tết Độc lập.
Đánh giá về những bước chuyển mình này, ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, khẳng định: "Tết Độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều khởi sắc rõ rệt.
Bà con người Chứt hiện nay không chỉ biết làm lúa nước, trồng rừng mà tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo rất cao. Địa phương luôn xác định phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn văn hóa truyền thống.
Nhìn thấy nụ cười hân hoan, sự ấm no của đồng bào trong ngày 2/9, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục xây dựng quê hương biên giới ngày càng giàu đẹp, vững vàng nơi phên dậu của Tổ quốc".
