Mẹ liệt sĩ 104 tuổi xúc động đón con trai 'trở về'

CLO) Sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi ngóng trông, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) cuối cùng cũng được đón người con trai liệt sĩ trở về. Ngồi trên chiếc xe lăn, với mái tóc bạc trắng, người mẹ già òa khóc nức nở trong giây phút chạm tay vào hài cốt của con.

Cái ôm tiễn biệt

Ngày 1/9, UBND xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn. Trong làn khói hương trầm mặc, bên linh cữu phủ cờ Tổ quốc, người thân, đồng đội cùng chính quyền và đông đảo nhân dân kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ người chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống vì đất nước.

Trong ngày đón con về lại quê nhà, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) òa khóc nghẹn ngào. Sau 45 năm đằng đẵng cách biệt, người mẹ già cuối cùng cũng thỏa ước nguyện được đoàn tụ cùng con.

Trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn. Ảnh: Kim Long

Trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn. Ảnh: Kim Long

Liệt sĩ Lê Đình Văn sinh năm 1957, là người con thứ ba trong gia đình có bảy anh chị em tại xóm Nam Cường, xã Thiên Nhẫn. Năm 1976, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên 19 tuổi hăng hái lên đường nhập ngũ.

Sau khi vào quân ngũ, anh được biên chế về Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 812, Sư đoàn 309, cùng đồng đội trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam đầy cam go.

Ông Lê Văn Truyền (SN 1952, anh trai liệt sĩ) xúc động nhớ lại: Mùa thu năm 1979, trong lần về phép hiếm hoi, người mẹ mới được ôm đứa con thân yêu sau chuỗi ngày dài xa cách. Thế nhưng, cái ôm vội vã ngày tiễn biệt ấy cũng là lần cuối cùng, bởi người lính trẻ sau đó đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Theo giấy báo tử gửi về gia đình, người Tiểu đội trưởng đã anh dũng ngã xuống tại mặt trận Tây Nam vào ngày 15/3/1981 khi vừa tròn 24 tuổi. Hài cốt của anh sau nhiều năm nằm tại nghĩa trang chiến trường Campuchia đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai thì tai họa tiếp tục đổ dồn lên đôi vai người mẹ, khi chồng cụ cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Một mình cụ Chín lặng lẽ gồng gánh, vượt qua muôn vàn cơ cực để nuôi dạy đàn con khôn lớn nên người.

Chính quyền xã Thiên Nhẫn cùng đông đảo người thân, bà con nhân dân tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn. Ảnh: Kim Long

Chính quyền xã Thiên Nhẫn cùng đông đảo người thân, bà con nhân dân tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn. Ảnh: Kim Long

Suốt những năm tháng sau ngày con ngã xuống, trong căn nhà nhỏ, người mẹ già vẫn không thôi mòn mỏi ngóng trông. Đã bao đêm, cụ lại giật mình thức giấc giữa dòng ký ức về đứa con thân yêu.

Ông Truyền rưng rưng nhớ lại: “Mẹ tôi tuổi cao, mấy năm nay phải nằm một chỗ nhưng tâm trí vẫn rất minh mẫn. Hầu như đêm nào bà cũng khóc vì nhớ chú Văn, thương chú hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, ngay cả một mái ấm riêng cũng chưa kịp có”.

Mẹ liệt sĩ 104 tuổi òa khóc đón con

Sau nhiều năm an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, hài cốt liệt sĩ Lê Đình Văn nay mới được gia đình, dòng họ đón về lại quê hương. Ngồi bên linh cữu con trai trong ngày đoàn tụ, cụ Chín đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên lá cờ đỏ sao vàng, nghẹn ngào gọi: “Văn ơi, con ơi... mấy chục năm rồi”.

Giữa không gian trang nghiêm, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt người mẹ già. Tuổi cao sức yếu khiến cụ chẳng thể nói được nhiều, chỉ còn tiếng gọi tên con đứt quãng trong nỗi xúc động nghẹn ngào.

Cụ Chín nghẹn ngào trong ngày đón con trở về. Ảnh: Kim Long

Cụ Chín nghẹn ngào trong ngày đón con trở về. Ảnh: Kim Long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Truyền nghẹn ngào chia sẻ rằng suốt nhiều năm qua, gia đình luôn đau đáu tâm nguyện đưa hài cốt người em trai về an nghỉ nơi đất mẹ. Điều ông mong mỏi nhất là người mẹ già còn đủ sức khỏe để đợi đến ngày đón con.

Liệt sĩ Lê Đình Văn ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa kịp xây dựng gia đình riêng, nên trong tâm trí người mẹ, anh dường như vẫn mãi là chàng lính trẻ của ngày đầu nhập ngũ. “Điều khiến gia đình được an ủi lớn nhất là mẹ vẫn còn sống để chứng kiến ngày đón em về”, ông Truyền rưng rưng.

Trong không khí trang nghiêm, bà Lê Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn - đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự chung tay, hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong suốt hành trình đưa người con ưu tú về lại quê hương.

Sau gần nửa thế kỷ "xa nhà", nay liệt sĩ Lê Đình Văn được đưa về quê an táng. Ảnh: Kim Long

Sau gần nửa thế kỷ "xa nhà", nay liệt sĩ Lê Đình Văn được đưa về quê an táng. Ảnh: Kim Long

“Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Đây không chỉ là sự tri ân của chính quyền, nhân dân địa phương trước sự hy sinh của liệt sĩ mà còn là bài học sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ mai sau”, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định.

Vậy là sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi chờ mong, cuối cùng người mẹ 104 tuổi đã được đón con trở về. Có lẽ với cụ, từ hôm nay, những giọt nước mắt nhớ thương sẽ thôi rơi, nhường chỗ cho sự thanh thản của một người mẹ sau nhiều năm dài đợi chờ.

KIM LONG

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/me-liet-si-104-tuoi-xuc-dong-don-con-trai-tro-ve-post359236.html