Tết Độc lập trong trái tim những người chiến sĩ

Những ngày mùa Thu lịch sử, khi khắp các nẻo đường đang rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày tết Độc lập của dân tộc, hẳn mỗi người dân Việt Nam ai nấy đều không khỏi tự hào, xúc động. Niềm xúc cảm ấy càng đặc biệt hơn trong trái tim những người chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội...

Trung úy Phan Đào Duy Nhất, Đội trưởng Đội Tàu thuyền, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ để giúp mọi người vui tết Độc lập”

Đặc thù công việc của tôi là chỉ huy Đội Tàu thuyền làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn, tuyên truyền pháp luật trên vùng biển thuộc Đồn Biên phòng Cồn Cỏ quản lý.

Trung úy Phan Đào Duy Nhất (thứ 2, từ trái sang) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ tuyên truyền cho ngư dân bảo vệ biển đảo - Ảnh: NVCC

Trung úy Phan Đào Duy Nhất (thứ 2, từ trái sang) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ tuyên truyền cho ngư dân bảo vệ biển đảo - Ảnh: NVCC

Hàng tuần, tôi cùng các nhân viên trong đội bảo dưỡng kỹ thuật cho ca nô và tham gia các hoạt động, công việc của đơn vị. Mỗi dịp lễ, tết, tôi cùng các cán bộ, chiến sĩ của đồn đều phải tham gia trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Kể từ ngày nhập ngũ đến nay tròn 5 năm, năm nào tôi cũng xung phong ở lại trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết Độc lập 2/9. Xác định việc trực lễ là một phần nhiệm vụ và cũng là niềm vinh dự của một người lính, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo quân số để bảo vệ đơn vị, kịp thời thực hiện các tình huống đột xuất xảy ra. Từ đó, góp phần cho Nhân dân được vui ngày Quốc khánh 2/9 trọn vẹn.

Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, tôi đã tổ chức nhiều hoạt động, phát động phong trào thi đua nhằm hưởng ứng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 cho đoàn viên, thanh niên tham gia. Mặc dù phải ở lại đơn vị làm nhiệm vụ nhưng tôi vẫn gọi điện về thăm hỏi, chúc mừng gia đình và người thân trong dịp tết Độc lập.

Thấy những người thân yêu phấn khởi, vui vẻ khi tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại địa phương, tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. Bởi tôi hiểu rằng, để có không khí vui tươi như hôm nay, thế hệ cha anh đi trước đã phải đánh đổi biết bao công sức, máu xương. Càng trân quý giá trị của độc lập, chúng tôi - những người lính biên phòng - càng quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nhằm góp phần giữ gìn bình yên nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Đại úy Phan Ngọc Anh, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Vĩnh Linh: “Không quản ngại khó khăn, vì hạnh phúc của Nhân dân”

Ngày Quốc khánh 2/9 ghi dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng và là niềm tự hào của cả dân tộc. Những năm qua, vào dịp Quốc khánh 2/9, tôi thường xuyên trực và thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đại úy Phan Ngọc Anh, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Vĩnh Linh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh - Ảnh: NVCC

Đại úy Phan Ngọc Anh, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Vĩnh Linh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh - Ảnh: NVCC

Trong thời gian từ tháng 6/2024 đến ngày 2/9, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh diễn ra nhiều hoạt động lớn như: Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024, các chương trình Kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật khác.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đi lại, vui chơi, tôi cùng các đồng chí trong Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Vĩnh Linh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chế độ ứng trực, điều lệnh công an nhân dân, thực hiện đồng bộ các biện pháp như: tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ bằng các hình thức trực quan như: treo băng rôn, phát tờ rơi; tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, tổ chức cho người dân ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ...

Tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách đi lại, tham quan du lịch trên địa bàn huyện với tinh thần không quản khó khăn, mưa nắng, tất cả vì an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

May mắn được sống trong hòa bình và đang đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng của người chiến sĩ công an nhân dân, tôi luôn ý thức sâu sắc rằng ngày Quốc khánh 2/9 là một dịp nhắc nhở mỗi người phải biết ơn, tri ân công lao của các thế hệ cách mạng.

Tôi luôn tự hứa với lòng mình sẽ không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, đạo đức, bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ để góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn; xứng đáng là thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha anh.

Thiếu úy Trần Thị Thùy Anh, nhân viên thống kê, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Phong: “Tình yêu đất nước như mạch nguồn thấm sâu trong trái tím mỗi người”

Là người Việt Nam, đồng thời là một người chiến sĩ, đối với tôi ngày tết Độc lập 2/9 mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Từ nhỏ, tôi được nhìn thấy hình ảnh ông nội và bố là những quân nhân nên đã sớm dành tình yêu cho màu xanh áo lính.

Truyền thống gia đình cùng những câu chuyện, bài học ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng và biết bao tấm gương các chiến sĩ anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã nuôi lớn ước mơ và thôi thúc tôi lựa chọn theo con đường binh nghiệp.

Thiếu úy Trần Thị Thùy Anh luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ - Ảnh: NVCC

Thiếu úy Trần Thị Thùy Anh luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ - Ảnh: NVCC

Là nữ giới nên việc học tập, sinh hoạt và làm việc trong môi trường quân ngũ có phần khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, tôi luôn tự ý thức rằng được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là một niềm vinh dự. Vì thế, tôi hoàn thành nhanh chóng, nghiêm túc, chính xác mọi nhiệm vụ, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến hết mình.

Tôi tự hào khi là người chiến sĩ được sống trong hòa bình, được kế thừa những thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và truyền thống qua 79 năm chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Do đặc thù công việc nên thời gian tôi dành cho gia đình rất ít, đặc biệt là trong những ngày lễ, tết. Tết độc lập năm nay tôi nhận nhiệm vụ trực tại đơn vị, nắm bắt tình hình, quân số và chủ động tham mưu cho chỉ huy xử lý các tình huống xảy ra; đồng thời tham gia đầy đủ các hoạt động của cơ quan.

Đối với thế hệ trẻ, mỗi người sẽ có cách thể hiện tình yêu đất nước khác nhau. Thế nhưng theo tôi, dù bằng cách này hay cách khác thì tình yêu Tổ quốc phải như mạch nguồn mỗi ngày được thấm sâu, chảy mãi trong trái tim mỗi người. Tôi nghĩ rằng, người trẻ cần nhận thức rõ được những giá trị của bản thân để phát huy; dùng trí tuệ và sức trẻ lao động, học tập hết sức mình.

Từ đó góp phần khẳng định hình ảnh và vị trí lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát huy truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc nói chung và lớp lớp những thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nguyện mãi luôn trung kiên, gương mẫu, nêu cao tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp.

Một mùa thu độc lập nữa lại về, tin tưởng rằng thế hệ trẻ luôn kề vai, sát cánh gìn giữ trang sử vàng của dân tộc và viết tiếp những trang mới tươi sáng hơn, để niềm kiêu hãnh bùng lên trong tim mỗi người dân đất Việt.

Hoài Nhung(thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tet-doc-lap-trong-trai-tim-nhung-nguoi-chien-si-188014.htm