Tết thiếu nhi sớm của những của bệnh nhân nhí

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà nhằm động viên tinh thần, xoa dịu nỗi đau thể chất mà các bệnh nhi đang phải chịu đựng.

Bệnh nhi tham gia nặn đất sét tại "Ngày hội tuổi thơ" do Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Bệnh nhi tham gia nặn đất sét tại "Ngày hội tuổi thơ" do Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Sau khi lần lượt tham gia các trò chơi gắp bi, tô màu, tô tượng, ném bóng…tại “Ngày hội tuổi thơ” do Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức, bé N.H.A (9 tuổi, đang điều trị tại Khoa Ung bướu – Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2) ríu rít khoe với mẹ những “chiến lợi phẩm” nhận được. Đó là bức tượng rực rỡ sắc màu, bức tranh về mái trường, mô hình nặn bằng đất sét…

Chị Trần Thị Toản, mẹ bé N.H.A cho biết: "Kể từ khi mắc bệnh ung thư máu và nhập viện điều trị, con rất buồn, ít nói cười hơn. Được tham gia những trò chơi như thế này con vui lắm, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy cháu cười hồn nhiên như thế".

Bên cạnh các trò chơi vui nhộn, "Ngày hội tuổi thơ" cũng rộn ràng với các tiết mục biểu diễn văn nghệ do các tình nguyện viên là các nghệ sĩ nhí biểu diễn. Cùng với đó, những chú hề thổi bong bóng, các tiết mục ảo thuật cũng mang lại tiếng cười hồn nhiên cho các bệnh nhi. Theo bác sĩ Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, Bệnh viện đã vận động được hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ hàng trăm suất viện phí, quà tặng và 12.000 bữa ăn miễn phí cho bệnh nhi và thân nhân.

Bệnh nhi tham gia nặn đất sét tại "Ngày hội tuổi thơ" do Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Bệnh nhi tham gia nặn đất sét tại "Ngày hội tuổi thơ" do Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tương tự, Chương trình “Ngày hội của em” do Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động sôi động, ý nghĩa cũng thu hút sự tham gia và mang lại niềm vui, nụ cười cho các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Một trong những hoạt động ý nghĩa của chương trình là trao hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần hỗ trợ thiết thực được trao tận tay các gia đình nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế, tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục điều trị và phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, ngày hội còn có các gian hàng yêu thương 0 đồng - nơi các bệnh nhi và thân nhân được lựa chọn nhiều phần quà thiết thực như sữa, bánh, đồ chơi, tập vở, nhu yếu phẩm và các vật dụng sinh hoạt cần thiết hoàn toàn miễn phí.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bên cạnh công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 1 luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của các bệnh nhi. Thông qua những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa mang đến cho các em những khoảnh khắc vui tươi, giúp các em có thêm động lực, niềm tin và nghị lực để vượt qua bệnh tật, sớm trở về với gia đình và cuộc sống bình thường.

Còn các gia đình và bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh lại có một ngày kỷ niệm Quốc tế thiếu nhi thật ý nghĩa khi các bé được đi thăm Thảo cầm viên Sài Gòn. Với nhiều bệnh nhi, đây là dịp hiếm hoi được ra ngoài vui chơi trong thời gian điều trị, niềm vui hiện lên trên từng ánh mắt, nụ cười trẻ thơ.

Bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy được đi chơi Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy được đi chơi Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Bé N.T.T.L (11 tuổi, ngụ Cần Thơ) không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên đi chơi Thảo cầm viên và được tận mắt nhìn thấy những con vật mới chỉ thấy trên ti vi như voi, hươu, nai, cá sấu. Thậm chí, em còn rất phấn khích khi được tự tay đút cho capybara ăn. “Khi về nhà con sẽ khoe với các bạn về chuyến đi chơi này”, bé L cho hay.

Nhìn con cười tíu tít, chị Đặng Thị Hồng Hạnh (mẹ bé N.T.T.L) xúc động: “Ở bệnh viện suốt thời gian dài nên nhiều lúc con buồn và mong được ra ngoài chơi. Hôm nay thấy con háo hức, vui vẻ như vậy, tôi cũng hạnh phúc theo”.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của Thảo cầm viên Sài Gòn đã tài trợ vé tham quan, tạo điều kiện để các con và gia đình có dịp vui chơi, thư giãn trong những ngày điều trị. Với các bé, đây không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là khoảng thời gian thật vui, thật hồn nhiên giữa hành trình điều trị còn nhiều vất vả. Chúng tôi hy vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ được duy trì hằng năm để nhiều bệnh nhi có cơ hội tham gia, vui chơi và lưu giữ những ký ức tuổi thơ thật đẹp”.

Bài và ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tet-thieu-nhi-som-cua-nhung-cua-benh-nhan-nhi-20260528180239784.htm