Tết Việt hội tụ bản sắc và tinh thần đoàn kết
Hơn 45 năm gắn bó với Việt Nam, Đại sứ Palestine Saadi Salama không chỉ là một nhà ngoại giao kỳ cựu, mà còn là một chuyên gia có nhiều đóng góp cho hòa bình, hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết quốc tế đối với Hà Nội.
Nhân dịp được trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội và chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại sứ đã có nhiều chia sẻ với độc giả báo Hànôịmới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama.
- Đã sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam trong nhiều năm, ông có ấn tượng như thế nào về Tết Việt?
- Kể từ khi đến Việt Nam vào năm 1980, tôi luôn dành nhiều sự quan tâm, tìm hiểu về văn hóa của đất nước và con người nơi đây. Trong đó, Tết cổ truyền của Việt Nam là một trong những nét văn hóa để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Đối với người Việt Nam, Tết không chỉ đơn thuần là một kỳ lễ hội, mà còn là thời điểm thiêng liêng của đoàn tụ và gắn kết. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình, bạn bè và cộng đồng gặp gỡ, xóa bỏ những hiểu lầm, khúc mắc tồn tại suốt một năm qua, từ đó hướng tới sự hòa thuận và đồng lòng. Điều đó cho tôi thấy, người Việt Nam có một tinh thần vị tha rất lớn. Chính tinh thần ấy đã góp phần củng cố sự đoàn kết trong gia đình và xã hội, đồng thời mang lại cảm giác bình an, ấm áp trong đời sống tinh thần của người dân.
Những giá trị nhân văn đó, cùng với các hoạt động truyền thống đầy ý nghĩa trong dịp Tết, đã để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm về bầu không khí Tết Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho một dân tộc luôn biết trân trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giữ vững bản sắc riêng trong dòng chảy của thời đại. Nói một cách rộng hơn, điều đó đã, đang và sẽ tiếp tục khắc sâu hình ảnh Việt Nam trong tâm trí và trái tim của người nước ngoài - những người đã từng đến Việt Nam, cũng như những người đang quan tâm và mong muốn tìm hiểu về đất nước các bạn.
- Ông có thể chia sẻ về những hoạt động ông thường làm trong ngày Tết của Việt Nam không?
- Với 22 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, tôi cho rằng việc hòa nhập với phong tục, tập quán nơi đây là điều cần thiết. “Nhập gia tùy tục” không chỉ là sự tôn trọng văn hóa bản địa mà còn là cách để gắn bó sâu sắc hơn với con người và đất nước tôi luôn coi là quê hương thứ hai của mình.
Ở đây, tôi có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với người Việt Nam. Vì vậy, tôi đón Tết và sinh hoạt hoàn toàn như một người Việt. Công việc chuẩn bị cho Tết thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp và kéo dài đến hết rằm tháng Giêng âm lịch. Tôi cũng mua hoa, cành đào, cây quất cùng những vật dụng cần thiết để đón bạn bè, người thân đến chúc Tết. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian đi thăm, chúc Tết nhiều gia đình và bạn bè Việt Nam, đồng thời tổ chức những bữa cơm sum họp để tiễn năm cũ, đón năm mới.
Tết ngày nay đã có nhiều thay đổi so với thời kỳ đầu tôi mới sang Việt Nam vào năm 1980. Tết thời bao cấp tuy còn nhiều hạn chế về vật chất nhưng lại rất vui và đầm ấm. Sau 40 năm, nhờ kinh tế phát triển và đời sống được nâng cao, hầu hết các nhu cầu trong dịp Tết hiện nay đều có thể dễ dàng đáp ứng, không còn phải tự làm như trước. Khi điều kiện kinh tế tốt hơn, nhiều người Việt Nam lựa chọn đi du lịch trong dịp Tết. Tuy nhiên, với tôi, đây lại là cơ hội để trải nghiệm một Hà Nội rất đặc biệt. Trong những ngày Tết, Hà Nội mang vẻ yên bình hơn. Tôi thích thong thả đi dạo phố, ghi lại hình ảnh những nơi từng gắn bó với mình khi còn là sinh viên.

Một góc nhà riêng của Đại sứ Palestine Saadi Salama tại Hà Nội được trang hoàng rực rỡ để đón Tết Việt.
- Nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2026, ông muốn gửi thông điệp gì tới người dân Việt Nam?
- Năm 2026 là một năm rất đặc biệt, khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một sự kiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với nhân dân trong nước mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khi trật tự cũ chưa ổn định và trật tự mới đang hình thành, Việt Nam cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, thách thức. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết cao và lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi thử thách, tiếp tục thúc đẩy công cuộc xây dựng một Việt Nam phồn vinh, phát triển, qua đó đóng góp tích cực vào hợp tác quốc tế và kiến tạo nền hòa bình bền vững cho thế giới.
Những thành tựu cùng các giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam sẽ giúp cộng đồng quốc tế nhìn nhận Việt Nam không chỉ là một quốc gia đang phát triển, mà còn là một dân tộc để lại nhiều dấu ấn và bài học quý giá.
Đối với nhân dân Palestine, những người đang kiên trì đấu tranh vì độc lập dân tộc, Việt Nam luôn là tấm gương sáng của một dân tộc đã phải hy sinh rất lớn để giành lấy độc lập, tự do. Hình ảnh và kinh nghiệm của Việt Nam đã và đang mang lại cho nhân dân Palestine niềm tin, động lực và hy vọng rằng trong một ngày không xa, Palestine cũng sẽ được sống trong hòa bình, để có thể đón những mùa Tết an vui như nhân dân Việt Nam hôm nay.
- Với danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội vừa được trao, ông mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp như thế nào cho Hà Nội và cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia trong thời gian tới?
- Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội là nguồn động viên to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao để tôi tiếp tục nỗ lực, đóng góp cho việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Palestine và Việt Nam, giữa Việt Nam và thế giới Arab, cũng như thúc đẩy sự hiểu biết và đoàn kết giữa các dân tộc vì một thế giới hòa bình, công bằng và nhân văn. Đối với tôi, Thủ đô Hà Nội không chỉ là nơi công tác mà đã trở thành quê hương thứ hai, nơi tôi luôn dành trọn tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm. Tôi rất vinh hạnh khi được trở thành người Palestine và Arab đầu tiên được trao tặng danh hiệu cao quý này.
Năm 2026 không chỉ là thời điểm đặc biệt đối với Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, khi hai bên kỷ niệm 50 năm Palestine đặt Văn phòng Đại diện của PLO tại Hà Nội (nay là Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam). Nhân dịp này, chúng tôi sẽ tổ chức chuỗi hoạt động phong phú và ý nghĩa. Palestine cũng sẽ vinh danh và trao tặng huân chương cao quý cho những cá nhân Việt Nam có đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam - Palestine, triển lãm tranh về Palestine, trình diễn thời trang với các sản phẩm kết hợp tinh hoa văn hóa hai nước, cùng các chương trình giới thiệu ẩm thực và điện ảnh Palestine tại Việt Nam. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Palestine 15-11, Đại sứ quán sẽ tổ chức các hoạt động gặp gỡ ngoại giao và lễ kỷ niệm trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Việt Nam và đoàn ngoại giao. Chuỗi sự kiện sẽ khép lại vào ngày 29-11, Ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine.
Các hoạt động này không chỉ nhằm kỷ niệm 50 năm hiện diện ngoại giao của Palestine tại Việt Nam, mà còn hướng tới việc giới thiệu sâu rộng hơn lịch sử quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước, đặc biệt tới thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi mong rằng, thông qua các hoạt động này, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ hiểu rõ hơn về Palestine, về mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc, từ đó tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước trong tương lai.
- Xin cảm ơn Đại sứ!
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tet-viet-hoi-tu-ban-sac-va-tinh-than-doan-ket-734008.html












