Thái Lan tích cực điều tra vụ 6 người Việt tử vong tại Bangkok

Tối 16/7, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin vụ 6 người Việt tử vong tại một khách sạn ở trung tâm Bangkok. Các lực lượng chức năng sở tại đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của Thái Lan, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Tại hiện trường, các nhà chức trách cho phóng viên Báo Nhân Dân biết, toàn bộ 6 thi thể nạn nhân lúc 23 giờ 45 ngày 16/7 đã được đưa về Bệnh viện Chulalongkorn để khám nghiệm thêm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại hiện trường, các nhà chức trách cho phóng viên Báo Nhân Dân biết, toàn bộ 6 thi thể nạn nhân lúc 23 giờ 45 ngày 16/7 đã được đưa về Bệnh viện Chulalongkorn để khám nghiệm thêm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đến gần 12 giờ đêm ngày 16/7, toàn bộ 6 thi thể của các nạn nhân đã được đưa ra khỏi khách sạn.

Đêm cùng ngày, phát biểu với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, lực lượng chức năng Thái Lan sau khi tạm thời kết thúc đợt xét nghiệm hiện trường đầu tiên cho biết, đã điều 6 xe cứu thương đưa 6 thi thể về Bệnh viện Chulalongkorn để tiếp tục khám nghiệm, nhằm tìm hiểu chính xác nguyên nhân của các ca tử vong.

Vụ việc bắt nguồn khi cảnh sát nhận được tin về vụ việc xảy ra tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở quận Pathum Wan vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 16/7.

Có 3 người đàn ông và 3 phụ nữ chết trong phòng, không có dấu hiệu của ẩu đả. Không có vết bầm tím trên cơ thể. Thiếu tướng cảnh sát Theeradet Thumsuthee, chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát thủ đô Bangkok xác nhận rằng, sáu người đã chết vì ngộ độc và họ dường như đã uống cà-phê và trà trong phòng.

Cả 6 người đều là người gốc Việt, trong đó, có hai người mang hộ chiếu Hoa Kỳ, đã làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn vào hai thời điểm khác nhau sau khi đến vào thứ bảy và chủ nhật vừa qua.

Đêm 16/7, các nhân viên Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan đang trích xuất dữ liệu nhằm phục vụ cuộc điều tra tại hiện trường. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đêm 16/7, các nhân viên Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan đang trích xuất dữ liệu nhằm phục vụ cuộc điều tra tại hiện trường. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Thiti Saengsawang cho biết, có 7 người đặt phòng, nhưng chỉ có 5 người làm thủ tục nhận phòng tại 5 phòng ở tầng 5 và tầng 7 vào cuối tuần qua. Có 4 phòng ở tầng 7 đã được lên lịch trả phòng vào chiều 15/7 (thứ hai) và hành lý của họ đã được đóng gói.

Trung tướng Thiti cho biết: "Điều chúng ta có thể chứng minh bây giờ là họ không chết vì tự gây thương tích mà là có người gây ra cái chết" và cho biết thêm rằng, cảnh sát đang tìm kiếm người thứ bảy có liên quan đến nhóm này.

Nguyên nhân đằng sau những cái chết đáng ngờ này chưa được làm rõ, nhưng cảnh sát tin rằng có thể là do xung đột kinh doanh hoặc có thể là một vụ tự tử tập thể.

Thức ăn được phục vụ tại phòng của họ vẫn còn nguyên, trong khi các cốc thì rỗng và đồ uống dường như đã được uống hết. Một nạn nhân bị thương ở mặt và cảnh sát cho rằng, người đó đã ngã vào một vật cứng. Hai nạn nhân, một nam và một nữ, dường như đã cố gắng tới cửa phòng.

Tổng Cục trưởng Cảnh sát quốc gia Torsak Sukvimol cho biết, căn phòng đã bị khóa từ bên trong, khi cảnh sát đến hiện trường.

Ngay sau vụ việc xảy ra Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Đoàn công tác của Đại sứ quán đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết: “Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng của Thái Lan trong việc giải quyết vụ việc, nhằm thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng của Thái Lan trong vụ việc này”.

Thủ tướng Srettha Thavisin đã đến hiện trường ngay trong tối 16/7. Ông cho biết, cảnh sát cho rằng, những người này đã chết khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện và chính quyền đang tìm kiếm 1 người Việt Nam khác.

“Chúng ta cần phải tiến hành khám nghiệm tử thi để xem họ có nuốt phải thứ gì không”, Thủ tướng Srettha cho biết, đồng thời bác bỏ những tin đồn liên hệ cái chết với trộm cắp hoặc nổ súng.

Ông cho biết, sự cố này là bất ngờ nhưng sẽ không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến du lịch.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke, Thủ tướng Srettha đã ra lệnh cho các quan chức thực hiện các bước khẩn cấp để kiềm chế sự hoảng loạn trong cộng đồng khách du lịch và công chúng.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ lãnh sự.

Hai trong số những người thiệt mạng được xác định là Sherine Chong, 56 tuổi và Hung Dang Van, 55 tuổi. Cả hai đều mang quốc tịch Mỹ.

Có 4 người khác là: Nguyen Phuong Lan, 47 tuổi, Hong Pham Thanh, 49 tuổi, Dinh Tran Phu, 37 tuổi và Thi Nguyen Phuong, 46 tuổi.

XUÂN SƠN - ĐINH TRƯỜNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thai-lan-tich-cuc-dieu-tra-vu-sau-nguoi-viet-tu-vong-tai-bangkok-post819530.html