Thái Lan và Georgia điều tra đường dây buôn bán trứng người
Thái Lan và Georgia cho biết họ đang điều tra một đường dây buôn bán trứng của những phụ nữ Thái Lan được đưa đến quốc gia Nam Kavkaz này.
Bộ Nội vụ Georgia cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã hồi hương ba phụ nữ Thái Lan được xác định là những nạn nhân trong đường dây đáng sợ này. Họ cho biết bốn công dân nước ngoài đã bị thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra.
Surapan Thaiprasert, chỉ huy Cục Đối ngoại của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nói vào thứ Sáu rằng chính quyền Thái Lan cũng đang điều tra vụ việc. Một trong những nạn nhân bị cáo buộc đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thái Lan tuần này mà không tiết lộ tên và đeo khẩu trang.
Cô cho biết cô tiếp cận được một quảng cáo trên mạng xã hội về những bà mẹ mang thai hộ sẽ sống với gia đình và được trả 25.000 baht (gần 743 USD) một tháng. Cô cho biết sau khi đồng ý, cô được đưa đến Georgia, qua Dubai và Armenia, nơi có hai công dân Trung Quốc hộ tống cô đến một ngôi nhà.
Cô kể: "Họ đưa chúng tôi đến một ngôi nhà có khoảng 60 đến 70 phụ nữ Thái Lan. Những người phụ nữ ở đó nói với chúng tôi rằng không có hợp đồng (mang thai hộ) hay cha mẹ nào cả".
Cô cho biết, những người phụ nữ này "sẽ được tiêm thuốc để điều trị, gây mê và trứng của họ sẽ được lấy ra bằng máy. Sau khi chúng tôi nhận được thông tin này và nó không giống như quảng cáo, chúng tôi đã rất sợ hãi, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với mọi người ở quê nhà".
Những người phụ nữ tại buổi họp báo cho biết họ đã giả vờ ốm để tỏ ra yếu đuối nhằm tránh bị lấy trứng. Họ cũng cho biết hộ chiếu của họ đã bị lấy và những kẻ bắt giữ họ nói rằng họ có nguy cơ bị bắt ở Thái Lan nếu họ trở về nhà.
Tổ chức Pavena Hongsakul vì Trẻ em và Phụ nữ, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Thái Lan đã giúp ba người phụ nữ này trở về, cho biết họ ước tính rằng vẫn còn khoảng 100 phụ nữ bị buôn bán vẫn ở lại Georgia.