Thắm đượm nghĩa tình quân dân
Tháng Hai, khi những cơn gió mùa xuân thoảng qua còn vương trên triền đồi vùng Quảng Lập (Lâm Đồng), có một cuộc trở về lặng lẽ mà ấm áp đến lạ. Đó là bước chân của những cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng, những người từng có mặt nơi đây trong những ngày khốc liệt nhất của bão lũ, và nay trở lại khi cuộc sống đã thực sự hồi sinh.
Tháng 11/2025, lũ dữ lịch sử quét qua vùng Quảng Lập, biến vùng quê yên ả phút chốc trở thành tan hoang. Nhiều nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân bị dòng nước cuốn phăng. Những mái nhà tạm bên bờ sông Đa Nhim xiêu vẹo, những khoảng đất trù phú, ngập tràn hoa màu bỗng trơ trọi, lởm chởm sỏi đá. Ánh mắt lo âu của người dân trở thành nỗi ám ảnh của nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an. Giữa bộn bề công việc sau lũ, lực lượng Công an xuất hiện như một điểm tựa vững chãi, mang theo hy vọng cho những phận đời đang chênh vênh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng trang trí căn nhà cho nhân dân đón Tết.
Không cần những lời hiệu triệu lớn lao, mệnh lệnh giúp dân đến từ trái tim của từng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng. Bất kể ngày đêm, mưa nắng, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Quảng Lập đã dốc toàn lực, chạy đua với thời gian để dựng lại từng mái nhà từ trong đổ nát. Mỗi viên gạch, mỗi tấm tôn không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn là sự sẻ chia, là lời hứa thầm lặng với bà con: “Phải để bà con có nhà mới kịp đón Tết!..”. Và, lời hứa ấy đã được giữ trọn vẹn. Những căn nhà mới vững chãi mọc lên, mang theo niềm tin và sự tái sinh của cả một vùng quê sau bão lũ.
Ngày 10/2/2026, hành trình nghĩa tình ấy được nối dài bằng chuyến trở lại thăm những “người thân” đặc biệt. Quảng Lập hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo khác. Cuộc sống đã dần ổn định, những căn nhà hôm nào được bàn giao giờ đã đỏ lửa, khang trang và ấm cúng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc Tết gia đình được xây mới nhà sau lũ.
Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi những cán bộ, chiến sĩ gặp lại bà con. Thiếu tá Doãn Quang Phóng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng xúc động chia sẻ: “Chúng tôi trở lại đây như những người con, người em đi xa về thăm gia đình. Thấy bà con khỏe mạnh, an cư lạc nghiệp trong những ngôi nhà do chính tay anh em đơn vị góp sức xây dựng, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi!..”.
Không chỉ thăm hỏi, động viên, đoàn công tác còn mang theo những phần quà thiết thực, gồm nhu yếu phẩm, những gói bánh, hộp kẹo mang hương vị Tết sớm. Những món quà tuy giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình, như lời nhắn nhủ rằng bà con nơi đây chưa bao giờ đơn độc.
Đặc biệt, không khí Tết như đến sớm hơn khi các chiến sĩ trẻ nhanh chóng xắn tay áo vào việc. Người quét dọn đường làng ngõ xóm, người treo cờ Tổ quốc đỏ thắm trước hiên nhà, người cẩn thận cắt tỉa cành mai, cành đào. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chổi tre xào xạc vang lên, xua tan cái tĩnh lặng thường ngày của vùng quê nghèo sau thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc Tết gia đình được xây mới nhà sau lũ.
Hành động của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng hôm nay không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là sự tiếp nối của một hành trình nhân văn. Từ lúc cứu dân trong bão lũ, giúp dân dựng lại mái nhà, cho đến khi cuộc sống hồi sinh vẫn luôn dõi theo và đồng hành.
Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động gần gũi, tận tụy trong ngày trở lại vùng lũ một lần nữa làm sáng đẹp thêm truyền thống cao quý “Vì nhân dân phục vụ”, khắc sâu hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ Công an trong trái tim nhân dân.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tham-duom-nghia-tinh-quan-dan--i796818/












