Thảm họa lũ lụt nghiêm trọng ở Texas: Ít nhất 104 người chết, hàng chục người mất tích
Cơn lũ lịch sử cướp đi sinh mạng của hơn 100 người tại bang Texas, Mỹ. Các trại hè ven sông trở thành tâm điểm đau thương, đặt ra hàng loạt câu hỏi về hệ thống cảnh báo và khả năng ứng phó với thiên tai.
Hơn 100 người thiệt mạng, hàng chục người vẫn mất tích
Tính đến ngày 6/7, số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng đang tàn phá bang Texas, Mỹ, đã lên đến ít nhất 104 người, theo cập nhật từ chính quyền bang. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm hàng chục nạn nhân mất tích, bất chấp điều kiện địa hình hiểm trở và nước sông dâng cao.
Quận Kerr là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận 84 trường hợp tử vong, trong đó có 56 người lớn và 28 trẻ em. Nhiều thi thể được phát hiện tại các trại hè nằm ven sông Guadalupe, nơi từng được xem là địa điểm nghỉ dưỡng mùa hè lý tưởng.
Đặc biệt, Trại Mystic, một trại hè lâu đời dành cho nữ sinh, xác nhận đã mất 27 trại viên và cố vấn, đồng thời vẫn còn 11 người chưa được tìm thấy. Cảnh tượng đau lòng tại đây khiến cả nước Mỹ chấn động.

Thảm họa lũ lụt nghiêm trọng ở Texas: Ít nhất 104 người chết, hàng chục người mất tích. (Ảnh: Getty)
Giữa lúc cả nước đang chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân, dư luận cũng đồng loạt đặt câu hỏi về công tác phòng chống thiên tai tại Texas. Nhiều ý kiến cho rằng việc các trại hè không tổ chức sơ tán dù khu vực này vốn được biết đến như “hẻm lũ quét” là điều không thể chấp nhận.
Ông Dalton Rice, quan chức thị trấn Kerrville, thừa nhận có thể một số trại không nhận được cảnh báo do tín hiệu điện thoại yếu trong khu vực. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình cảnh báo ngay khi công tác cứu hộ kết thúc”.
Thực tế cho thấy, chỉ có một trại hè duy nhất đã chủ động sơ tán hàng trăm trại viên trước khi cơn lũ đổ về.
Lời hứa từ chính quyền và phản ứng trái chiều từ người dân
Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, Tổng thống Donald Trump đã ký tuyên bố tình trạng thảm họa lớn đối với Quận Kerr và thông báo sẽ đến thăm khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian tới. Ông phát biểu: “Đây là một sự kiện xảy ra trong vài giây, không ai có thể lường trước được”.
Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định các cơ quan khí tượng đã làm tròn trách nhiệm, với các cảnh báo được đưa ra “đầy đủ và nhất quán”. Bà nhấn mạnh: “Không thể đổ lỗi cho chính quyền. Đây là hành động của thiên nhiên”.
Tuy nhiên, nhiều người dân lại phản ánh rằng họ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào, khiến tranh cãi về tính hiệu quả của hệ thống cảnh báo sớm tiếp tục dâng cao.
Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết hơn 30 người vẫn đang mất tích trên toàn bang. Riêng tại Quận Kerr, trên 1.000 nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đang làm việc ngày đêm để tìm kiếm những người còn sống sót.
Tính đến hiện tại, hơn 20 cơ quan chính phủ đang phối hợp ứng phó với tình hình lũ lụt, với lực lượng huy động gồm 1.750 nhân sự, 975 phương tiện và nhiều thiết bị chuyên dụng khác.
Thống đốc Abbott nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đối mặt với một trong những thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Toàn bộ hệ thống phản ứng khẩn cấp đang được huy động tối đa”.