Thầm lặng giữ bình yên Lăng Bác ngày Quốc khánh
Hơn 95.000 lượt đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp Quốc khánh 2/9 đã được đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, an toàn. Phía sau dòng người nối dài về Quảng trường Ba Đình là những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vẫn miệt mài ở từng vị trí công tác, vừa giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực bảo vệ, vừa để lại những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân và du khách quốc tế.
5h30 sáng 2/9, khi nhiều tuyến phố quanh khu vực Ba Đình đã đông người, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 có mặt đầy đủ tại các vị trí công tác. Dọc vỉa hè đường Ngọc Hà, hàng nghìn người dân xếp hàng ngay ngắn, lần lượt tiến về khu vực kiểm tra an ninh tại cổng số 17 để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
6h, tại Trung tâm Chỉ huy an ninh Trung đoàn 375, đại diện chỉ huy các ban, đội dự giao ban Lễ viếng dưới sự chủ trì của Thượng tá Nguyễn Sỹ Hà, Phó Trung đoàn trưởng. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình an ninh, trật tự và công tác tổ chức đón tiếp, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, triển khai đúng phương án đã được phê duyệt, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; đồng thời, phục vụ nhân dân và khách quốc tế chu đáo, trọng thị, an toàn.
Đúng 7h, những vị khách đầu tiên được hướng dẫn vào Lăng viếng Bác.
Thiết lập thế trận an ninh từ sớm, từ xa
Quốc khánh 2/9 năm nay trùng với ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lượng người dân và khách quốc tế về Lăng viếng Bác, tham quan Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình được dự báo tăng cao.
Trên cơ sở chủ động nắm, đánh giá tình hình, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bảo vệ và các hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ.
Trung đoàn 375 được giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cấp Nhà nước; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực Ba Đình; phối hợp với Công an TP Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn Trung tâm chính trị Ba Đình.


CBCS Trung đoàn 375 hướng dẫn, phân luồng nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thượng tá Trần Thành Đông, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trực tiếp là Trung đoàn 375, đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ cũng như phương án tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhân dân, khách quốc tế.

Thượng tá Nguyễn Sỹ Hà, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 và Đại úy Phạm Văn Miên thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Chỉ huy an ninh.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai đơn vị thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Riêng trong hai ngày 1 và 2/9, phương án đón tiếp, hướng dẫn nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai ở cấp độ 4, cấp độ cao nhất trong phương án bảo đảm an ninh, an toàn.
Theo Thượng tá Nguyễn Sỹ Hà, đơn vị đã chủ động thiết lập thế trận an ninh từ sớm, từ xa; phối hợp tổ chức phân luồng từ các tuyến phố lân cận; tăng cường tuần tra, nhận diện, sàng lọc nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ trước khi tiếp cận khu vực mục tiêu.
Cùng với đó, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại được khai thác tối đa trong quá trình kiểm tra, kiểm soát. Toàn bộ hành lý, tư trang của nhân dân và khách quốc tế đều được kiểm tra qua hệ thống máy soi, cổng từ để phát hiện các vật dụng không được phép mang vào khu vực bảo vệ.

Người dân được hướng dẫn qua khu vực kiểm tra an ninh trước khi vào Lăng viếng Bác.
Trung đoàn cũng chủ động hiệp đồng với các đơn vị chức năng giám sát vùng trời, kịp thời phát hiện, áp chế, vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái vi phạm khu vực mục tiêu bảo vệ.
Những ngày cao điểm, quân số được huy động ở mức cao nhất. Trong hai ngày 29 và 30/8, Trung đoàn duy trì 70% quân số; riêng ngày 1 và 2/9, 100% quân số trực trong thời gian tổ chức Lễ viếng.

Vinh dự khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
Ý thức rõ tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 375 đã tổ chức quán triệt để 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững phương án bảo vệ, xử lý các tình huống nghiệp vụ có thể phát sinh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử với nhân dân.
Trong không khí những ngày tháng Chín lịch sử, với mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự.
Lần đầu tiên trực tiếp làm nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh, Hạ sĩ Trần Đình Thanh không giấu được xúc động khi chứng kiến lá Quốc kỳ tung bay trong Lễ chào cờ.
“Một cảm giác thiêng liêng khó diễn tả bằng lời. Khi trở lại vị trí công tác, em càng ý thức sâu sắc hơn niềm vinh dự và trách nhiệm của mình cùng đồng đội. Em tự nhủ, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”, Hạ sĩ Trần Đình Thanh chia sẻ.
Nếu với Hạ sĩ Trần Đình Thanh đây là lần đầu tiên được làm nhiệm vụ trong ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, thì với Đại úy Nguyễn Văn Miên, cảm xúc ấy đã đi cùng anh suốt hơn 20 năm trong 28 năm công tác tại Trung đoàn 375.
“Được thực hiện nhiệm vụ trong những ngày lễ lịch sử của đất nước là niềm vinh dự, tự hào. Dù đã quen với áp lực và cường độ công việc, chúng tôi không bao giờ cho phép mình lơ là, chủ quan. Anh em luôn nhắc nhau phải thật sự cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi mỗi giờ gác là một giờ chiến đấu, năm sau phải làm tốt hơn năm trước”, Đại úy Nguyễn Văn Miên nói.
Cường độ công việc trong những ngày cao điểm đặc biệt lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải duy trì sự tập trung trong nhiều giờ liên tục. Dù thời tiết nắng nóng, lượng khách đông, thời gian viếng nhiều thời điểm phải kéo dài quá trưa, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 vẫn giữ đúng lễ tiết, tác phong, bình tĩnh thực hiện từng phần việc theo phương án.
Bởi với họ, nhiệm vụ không chỉ là kiểm soát an ninh mà còn là làm sao để mỗi đồng bào, mỗi vị khách quốc tế về viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều cảm nhận được sự trang nghiêm, chu đáo và gần gũi.
Trong dịp Quốc khánh, Trung đoàn 375 đã chủ trì đón tiếp, hướng dẫn 95.067 lượt khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 9.274 người nước ngoài, 67 đoàn tập thể và 43 vòng hoa; tổ chức sơ cứu 21 trường hợp, tiếp nhận và hoàn trả 24.732 hành lý.
Riêng ngày 1/9 có 28.676 lượt khách; ngày 2/9 có 31.640 lượt khách vào Lăng viếng Bác.
Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Trung đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan cấp phát 45.000 phần quà gồm đồ ăn, nước uống phục vụ nhân dân.


CBCS Trung đoàn 375 phối hợp cấp phát đồ ăn, nước uống phục vụ nhân dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước đó, ngày 28/8, Trung đoàn 375 cũng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an TP Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cấp Nhà nước.
Ấm áp tình quân dân
Ân cần, chu đáo nhưng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó cũng là những gì nhiều người dân cảm nhận về cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375 trong những ngày về Lăng viếng Bác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mang vật dụng trái quy định vào khu vực bảo vệ, cán bộ, chiến sĩ còn tận tình hỗ trợ người cao tuổi, thương binh, bệnh binh và những trường hợp gặp khó khăn trong di chuyển.
Ở tuổi 78, bà Tạ Thị Ninh, quê Hà Tĩnh, mong muốn được về viếng Bác đúng dịp Quốc khánh. Giữa dòng người đông đúc và thời tiết nắng nóng, sự hướng dẫn tận tình của những chiến sĩ Cảnh vệ khiến chuyến đi của bà thêm nhiều cảm xúc.
“Từ ngoài đường Ngọc Hà, qua khu vực kiểm tra an ninh cho đến khi vào Lăng, chúng tôi đều được các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn rất tận tình, giải thích cặn kẽ những vật dụng không được mang vào khu vực bảo vệ. Người già, thương binh, bệnh binh được các đồng chí hỗ trợ, đẩy xe lăn vào viếng Bác. Những cử chỉ thân thiện, ân cần ấy khiến chúng tôi rất ấm lòng. Niềm xúc động khi vào viếng Bác như được nhân lên”, bà Ninh chia sẻ.



CBCS Trung đoàn 375 tận tình hỗ trợ người cao tuổi, người gặp khó khăn trong di chuyển vào Lăng viếng Bác.
Đưa hai mẹ con về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thu Hằng, quê Phú Thọ cũng ấn tượng với sự tận tình của lực lượng làm nhiệm vụ. Với chị, những điều từng được nghe, được xem về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân của người chiến sĩ Công an trở nên gần gũi hơn khi chính mẹ con chị được các cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ đón tiếp, hướng dẫn tận tình.
Còn với những người lính Trung đoàn 375, được nhân dân hiểu, mến và tin yêu chính là phần thưởng tinh thần quý giá nhất.
Giữa dòng người về với Ba Đình trong ngày Quốc khánh, những chiến sĩ Cảnh vệ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Với niềm tự hào được làm nhiệm vụ bên Lăng Bác, bằng những hành động cụ thể, những cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ đã góp phần giữ bình yên Thủ đô trong ngày hội lớn của đất nước.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tham-lang-giu-binh-yen-lang-bac-ngay-quoc-khanh-post821063.html
