Thầm lặng làm việc nghĩa

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Gò Vành, xã Ba Vì Phạm Thị Bai (35 tuổi) luôn hết lòng vì công tác hội. Chị Bai đã khởi xướng nhiều mô hình thiết thực để giúp đỡ phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi.

Chi hội Phụ nữ thôn Gò Vành hiện có gần 130 hội viên, trong đó gần 100% đồng bào dân tộc Hrê. Đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng keo. Xuất phát từ thực tế ấy, chị Phạm Thị Bai đã tìm hướng đi phù hợp, vận động chị em thực hiện các mô hình để hỗ trợ nhau trong cuộc sống và vươn lên phát triển kinh tế.

Nhiều mô hình đã được Chi hội Phụ nữ thôn Gò Vành triển khai hiệu quả, như “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Giúp nhau ngày công”. Từ mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, với sự tham gia tích cực của hội viên, phụ nữ, hằng năm đã quyên góp được hàng trăm kílôgam gạo để hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo. Còn với mô hình “Nuôi heo đất”, mỗi năm quyên góp được từ 2 - 3 triệu đồng để hỗ trợ các trường hợp khó khăn vào dịp lễ, Tết.

Chị em trên địa bàn thôn cũng đã tích cực hỗ trợ nhau xuống giống hay thu hoạch nông sản, tiết kiệm được chi phí thuê nhân công, thông qua mô hình “Giúp nhau ngày công”. Đặc biệt, với những hội viên chẳng may đau ốm nặng, chị em trong chi hội sẵn sàng hỗ trợ ngày công để vượt qua khó khăn, sản xuất đúng thời vụ.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Gò Vành Phạm Thị Bai thường xuyên quan tâm, động viên em Phạm Thị Trinh trong học tập.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Gò Vành Phạm Thị Bai thường xuyên quan tâm, động viên em Phạm Thị Trinh trong học tập.

Những phần gạo, số tiền gom góp được tuy không nhiều, nhưng có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Nhờ đó, hội viên, phụ nữ trong chi hội ngày càng gắn bó, chị em thêm tin tưởng vào tổ chức hội, đồng lòng tham gia các hoạt động do tổ chức hội triển khai.

“Vào dịp cuối năm hay ngày lễ, Tết, chúng tôi tổ chức trao quà từ số tiền, số gạo vận động được. Mọi việc đều công khai, minh bạch nên hội viên càng thêm tin tưởng, tiếp tục cùng nhau thực hiện tốt các mô hình, đưa phong trào phụ nữ ngày càng sôi nổi”, chị Bai chia sẻ.

Không chỉ là cán bộ hội nhiệt tình, chị Bai còn là tấm gương giàu nghị lực. Chồng mất sớm, một mình chị vừa lo phát triển kinh tế gia đình vừa nuôi dạy hai con. Từ chính hoàn cảnh của mình, chị càng thấu hiểu, đồng cảm với trẻ em mồ côi, phụ nữ nghèo trong thôn. Một trong những trường hợp được chị quan tâm giúp đỡ là em Phạm Thị Trinh, học sinh lớp 7, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mỗi tháng, chị Bai đến thăm và động viên em Trinh cố gắng học tập. Những ngày Trinh thi học kỳ, chị cùng cán bộ Hội LHPN xã Ba Vì chăm lo từng bữa ăn để em có thêm sức khỏe vượt qua kỳ thi.

“Cha mẹ mất vì tai nạn giao thông lúc em mới hơn 1 tuổi, em được dì ruột cưu mang. Hoàn cảnh gia đình của dì cũng rất khó khăn. Em may mắn được Hội LHPN xã và Công an xã Ba Vì đỡ đầu. Trong đó, cô Bai thường xuyên quan tâm động viên, hỗ trợ gạo và tiền. Từ sự yêu thương của các cô chú, em có thêm nghị lực vươn lên, nỗ lực trong học tập”, Trinh xúc động nói.

Ngày qua ngày, chị Phạm Thị Bai vẫn luôn miệt mài với công tác hội, hết lòng vì hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo ở vùng cao. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy nghĩa tình của chị không chỉ góp phần gắn kết hội viên mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng. Với chị, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm giấy khen, mà chính là khi thấy đời sống của hội viên, phụ nữ ngày càng được nâng cao, quê hương ngày càng khởi sắc.

Bài, ảnh: HIỀN THU

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tham-lang-lam-viec-nghia-58193.htm