Thắm tình quân dân nơi biên giới

Trên tuyến đầu biên giới của Tổ quốc, nơi địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hình ảnh người lính quân hàm xanh âm thầm lặng lẽ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để giúp dân xóa đói giảm nghèo, an cư lạc nghiệp đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Không chỉ chắc tay súng giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Giang còn bền bỉ, tận tụy đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy thăm hỏi gia đình anh Đặng Văn Si (người mặc áo kẻ).

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy thăm hỏi gia đình anh Đặng Văn Si (người mặc áo kẻ).

Gia đình anh Đặng Văn Si (thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên) là một trong những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Thanh Thủy đợt này. Ngôi nhà sàn gỗ tạp 80m2, được xây dựng từ năm 1996 đã xuống cấp rõ rệt. Tháng 1.2025, với sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, ngôi nhà cũ đã được thay thế bằng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang với diện tích 132m2. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy không chỉ hỗ trợ về hiện vật, mà còn góp công sức cùng gia đình anh Si hoàn thành mái ấm mới. Đến bây giờ, niềm vui vẫn còn trong mỗi thành viên của gia đình 3 thế hệ này. Mới thoát nghèo năm 2024, giờ lại có ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, anh Si xúc động chia sẻ: “Có được ngôi nhà mơ ước bao lâu, gia đình tôi rất phấn khởi. Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước nói chung và các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy nói riêng đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều.”

Khác với gia đình 3 thế hệ của anh Đặng Văn Si, gia đình bà Phán Thị Pày (68 tuổi, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh) lại neo người hơn. Các con đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có 2 ông bà và 2 cháu nhỏ chăm sóc nhau. Nhưng ông cũng vì công việc nương rẫy mà hầu như ở luôn trên lán, chỉ còn bà Pày sức khỏe yếu cùng 2 cháu ở nhà. Biết được hoàn cảnh của bà Pày, các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Đích thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và giúp đỡ bà các công việc nặng nhọc. Bà Phán Thị Pày chia sẻ: “Các cán bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích rất nhiệt tình, thường xuyên qua giúp tôi các công việc khác nhau. Tôi rất vui và cảm kích.”

Hỗ trợ người dân phát quang bụi rậm sau mưa lũ.

Hỗ trợ người dân phát quang bụi rậm sau mưa lũ.

Thiếu tá Nguyễn Bình Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bạch Đích cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ chính bảo vệ biên giới, chủ quyền quốc gia, thì nhiệm vụ tham mưu cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội cũng là 1 nhiệm vụ hết sức quan trọng. trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Bạch Đích có thể nói đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này, đặc biệt với xã Phú Lũng là một trong những xã biên giới đầu tiên đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh. Để đạt được kết quả như hiện nay thì Đồn Biên phòng Bạch Đích đã tích cực triển khai nhiều chương trình khác nhau, bằng nhiều cách thức khác nhau, nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài việc tuyên truyền, vận động, các cán bộ chiến sỹ còn trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần, góp công, góp sức, chung tay cùng người dân phát triển.”

Tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng tới người dân biên giới.

Tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng tới người dân biên giới.

Tính tới thời điểm hiện tại, bộ đội Biên phòng toàn tỉnh đã giúp 1.872 hộ dân xóa đói, giảm nghèo; sửa chữa, làm mới 1.332 ngôi nhà; xây dựng 93,3km đường giao thông nông thôn; tu sửa 5km kênh mương phục vụ lao động sản xuất; thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển tại 4 xã; cấp 34 con bò giống cho các hộ nghèo, đến nay đã sinh sản được 184 con; hỗ trợ 24 hộ dân thực hiện Chương trình “Cải tạo vườn tạp”; huy động các nhà hảo tâm tặng quà và tiền cho nhân dân trị giá trên 20 tỉ đồng; hỗ trợ 257 cháu thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; cử 39 cán bộ Biên phòng tham gia giảng dạy 49 lớp/1.114 học viên lớp xóa mù chữ cho nhân dân ở khu vực biên giới...

Những mái ấm tình quân dân, những con đường, lớp học, mô hình sinh kế được dựng xây từ bàn tay và tấm lòng của người lính biên phòng là minh chứng sinh động cho phương châm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”. Những việc làm đầy ý nghĩa, nhân văn ấy đã và đang thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Biên phòng trong lòng nhân dân. Trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm cao và tình yêu quê hương đất nước, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Giang sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.

Bài, ảnh: Mai Ánh - Khánh Linh - Như Nguyệt

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/quoc-phong/tham-tinh-quan-dan-noi-bien-gioi-