Venice dậy sóng vì đám cưới tỷ phú công nghệ Jeff Bezos
Venice trở nên chia rẽ khi đám cưới tỷ phú Jeff Bezos chuẩn bị diễn ra tại đây. Một bên ca ngợi sự kiện giúp thành phố thêm danh tiếng, bên kia lo ngại Venice bị biến thành sân khấu cho giới siêu giàu.

Tỷ phú Jeff Bezos và hôn phu. Ảnh: Reuters.
Máy bay tư nhân bay lượn trên bầu trời. Siêu du thuyền lướt trên đầm phá. Nhà hàng chuẩn bị cho những món tuyệt hảo nhất. Chó nghiệp vụ sẵn sàng làm nhiệm vụ trên hòn đảo San Giorgio Maggiore, trước cung điện Doge.
Thành phố Venice ở Italy - địa điểm định hình chuẩn mực cho sự phô trương xa hoa, hào nhoáng từ nhiều thế kỷ trước - đã sẵn sàng cho hôn lễ của tỷ phú công nghệ Jeff Bezos và phát thanh viên Lauren Sánchez. Từ ngày 26-28/6, hàng loạt người có sức ảnh hưởng, rapper, ngôi sao nhạc pop, người nổi tiếng có trong danh sách khách mời sẽ trở thành “cư dân” Venice.
Theo New York Times, các quan chức thành phố và chủ doanh nghiệp rất tự hào, phấn khởi với số tiền và uy tín mà sự kiện này đem lại. Họ coi đám cưới như lời khẳng định về vị thế toàn cầu của Venice.
Ngược lại, một số người, đặc biệt là nhóm thiên tả tại Venice, lại không hài lòng. Họ cho rằng việc tổ chức đám cưới tại đây đồng nghĩa những bản sắc cốt lỗi của Venice đã biến chất, trở thành “phông nền” trong những bức ảnh phục vụ tầng lớp tài phiệt mới nổi trên thế giới.
Lựa chọn hoàn hảo?
Những người biểu tình - với khẩu hiệu "No Space for Bezos" (tạm dịch: Không có chỗ cho Bezos) - tuyên bố sẽ phản đối tới cùng và họ đã đạt được một số mục tiêu nhất định.

Tỷ phú Jeff Bezos và hôn phu tới Venice hôm 25/6 chuẩn bị cho đám cưới. Ảnh: Reuters.
Lễ cưới ban đầu dự kiến tổ chức tại Scuola Grande della Misericordia - công trình từ thế kỷ XVI ở trung tâm thành phố. Trước sức ép từ các cuộc biểu tình cùng lo ngại an ninh, hôn lễ chuyển đến Arsenale, khu phức hợp xưởng đóng tàu bao quanh bởi những bức tường kiên cố khiến người biểu tình khó xâm nhập.
Kế hoạch cho phép siêu du thuyền của ông Bezos cập cảng Venice cũng bị hủy.
Hôm 23/6, nhóm chống đối tỷ phú tên "Everyone Hates Elon" (tạm dịch: Ai cũng ghét Elon) cùng Greenpeace Italy đã giăng biểu ngữ phản đối khổng lồ trên Quảng trường St. Mark.
"Nếu đủ tiền thuê Venice tổ chức đám cưới thì hãy trả thêm thuế đi”, biểu ngữ viết, bên trên hình ảnh của ông Bezos đang cười.

Biểu ngữ phản đối ông Bezos tại Quảng trường St. Mark. Ảnh: Reuters.
Chính quyền Venice rất tức giận, cáo buộc các cuộc biểu tình “gây tổn hại đến danh tiếng” thành phố.
Theo nhiều cách, Venice là lựa chọn hoàn hảo cho đám cưới của cặp đôi Bezos - Sánchez khi đây là thành phố tượng trưng cho sự giàu có và quyền lực, với những cung điện dát vàng bằng đá cẩm thạch đa sắc, bích họa và tranh vẽ của các bậc thầy thời Phục Hưng.
Kể từ khi công khai mối quan hệ 6 năm trước, cả hai liên tục phô trương tình cảm và cuộc sống xa hoa ở khắp nơi trên thế giới. Gần đây, cặp đôi thường xuyên chụp ảnh cùng bạn bè từ Hollywood hơn là từ Thung lũng Silicon. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi họ ưa thích địa điểm chứng kiến hôn lễ của ngôi sao Hollywood George và Amal Clooney 10 năm trước.
Công tác chuẩn bị cho đám cưới của ông Bezos còn kín đáo hơn cả một số kế hoạch quân sự của Mỹ. Các đối tác phải ký thỏa thuận bảo mật thông tin. Một nguồn tin cho biết ban tổ chức đã đặt khoảng 30 taxi nước phục vụ khách mời. Một người khác tiết lộ khoảng 90 máy bay tư nhân sẽ hạ cánh tại sân bay Venice. Một cá nhân nói 7 du thuyền liên quan tới lễ cưới đã đặt chỗ neo đậu.
Trong tuần qua, các công nhân đã dựng mái che rộng màu trắng phía trên nhà hát ngoài trời Teatro Verde ở đảo San Giorgio. Hôm 23/6, các nhân viên dỡ hàng và bàn ghế gần câu lạc bộ du thuyền của đảo, gần Mê cung Borges lấy cảm hứng từ nhà văn Argentina Jorge Luis Borges. Trong khi đó, Cung điện Gritti và Cung điện Papadopoli sẽ được dành riêng cho khách dự đám cưới.
Thực đơn được giữ kín, song các nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ ăn uống xa xỉ Federico Salza của Italy đã bắt đầu xuất hiện trên đảo San Giorgio từ hôm 23/6. Ngoài ra, Antonio Rosa Salva - chủ sở hữu đời thứ sáu của tiệm bánh ngọt Venetian từng phục vụ giới quý tộc địa phương - chia sẻ ông cảm thấy “áp lực” khi nhận phục vụ bánh cho khách mời dự đám cưới.
"Venice không phải nhà hàng, chúng tôi không phải bồi bàn"
Với số tiền chảy vào túi người lao động Venice và ông Bezos quyên góp cho các tổ chức nghiên cứu và bảo tồn địa phương, các quan chức thành phố tự hỏi người dân địa phương có vấn đề gì với đám cưới này?
"Nếu tôi mở nhà hàng, tôi rất vui khi có Bezos là thực khách, thay vì bảo bồi bàn đứng trước cửa ngăn ông ấy vào”, quan chức thành phố tên Simone Venturini nói.
Tuy nhiên, nhiều cư dân khẳng định Venice không phải nhà hàng, và họ không phải bồi bàn.
“Chính quan niệm này đã đẩy tất cả cư dân ra ngoài lề, khi coi Venice là công viên giải trí chứ không phải thành phố”, Tommaso Cacciari - người lãnh đạo các cuộc biểu tình chống đám cưới - chia sẻ.

Ivanka Trump - con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump - cùng các con có mặt tại Venice dự đám cưới tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: Reuters.
Là doanh nhân có tầm nhìn, đã và đang phá vỡ mọi giới hạn về đổi mới cùng công nghệ mang tính đột phá, ông Bezos đến Venice - thành phố từng được xây dựng dựa trên sự sáng tạo - không phải để mở trung tâm nghiên cứu hay khu công nghiệp, mà chỉ để tổ chức một bữa tiệc. Do đó, đối với nhiều người dân Venice, đám cưới của ông trùm công nghệ là một nghịch lý.
Ông Bezos góp phần đẩy nhanh tốc độ sống của con người. Thế nhưng, chính tốc độ và sự thay đổi không ngừng lại tương phản rõ rệt với sự mong manh của Venice - một nơi dường như bị thời gian bỏ quên. Những dự án về tàu vũ trụ khiến những chiếc thuyền truyền thống của thành phố trông chẳng khác gì di vật cổ xưa. Một số cư dân than thở các gói hàng Amazon được giao bằng thuyền đã gián tiếp khiến nhiều cửa hàng địa phương phá sản.
Hơn nữa, một số người chỉ ra ông Bezos không phải ngôi sao Hollywood như George Clooney. Mức độ giàu có của Bezos và phong cách thẩm mỹ của cặp đôi trái ngược với góc nhìn của nhiều người châu Âu. Hơn hết, việc ông Bezos thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến đám cưới phần nào nhuốm màu sắc chính trị, khác biệt với những diễn viên, ca sĩ giải trí thông thường.
Đối với các quan chức địa phương, các cuộc biểu tình mới chính là nghịch lý, khi Venice nổi tiếng toàn cầu và luôn chào đón khách du lịch.
“Venice thuộc về bất cứ ai, kể cả Jeff Bezos” - Luca Zaia, chủ tịch vùng Veneto, nói.