Cây cọ nhí với bức họa đoạt giải Nhất về mùa hạ

Với bố cục chặt chẽ, cách phối màu đẹp mắt, nét vẽ có hồn, bức họa 'Mùa hạ thủa thơ ấu' của em Văn Đức Thịnh, học sinh lớp 7A, Trường Trung học cơ sở Thường Thắng (Hiệp Hòa) đã đoạt giải Nhất cuộc thi 'Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi Bắc Giang' năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đây là thành tích bước đầu trong hành trình đến với bộ môn hội họa của nam sinh. Do có năng khiếu mỹ thuật, từ nhỏ, Thịnh đã say sưa vẽ. Lúc đầu chỉ là những nét cọ đơn giản trên giấy A4 với chủ đề quen thuộc về phong cảnh thiên nhiên, gia đình, mái trường… Các bức tranh của Thịnh được vẽ tự do, thích gì vẽ đó, thậm chí là bức chân dung tự họa. Thi thoảng thấy không ưng, cậu bé dùng màu xóa hết để vẽ ý tưởng khác. Tranh của em như trang nhật ký ghi lại những gì nghe, cảm nhận, trông thấy bằng những gam màu và chiếc cọ. Cứ thế, nam sinh dần nâng cao kỹ năng về bố cục, cách phối màu và những bức tranh phác họa vẻ đẹp của thế giới xung quanh em ra đời.

 Em Văn Đức Thịnh cùng cô giáo và người thân bên bức tranh “Mùa hạ thủa thơ ấu”.

Em Văn Đức Thịnh cùng cô giáo và người thân bên bức tranh “Mùa hạ thủa thơ ấu”.

Khi mới 5 tuổi, Thịnh đã vẽ được nhiều bức tranh với ý tưởng lạ. Thấy con có năng khiếu hội họa, bố mẹ đã khuyến khích động viên để Thịnh phát huy sở thích. Để vẽ những bức tranh khổ lớn, Thịnh phải bắc ghế đứng lên vẽ. Tranh của Thịnh có hình khối, màu sắc và trí tưởng tượng khá phong phú, khiến nhiều người liên tưởng tới những bức tranh của người trưởng thành được đào tạo về hội họa.

Khi vào tiểu học, em học cách vẽ từ các giờ mỹ thuật trên lớp và học cách bố cục, phối màu trên các chương trình dạy vẽ trực tuyến. Không chỉ luyện vẽ ở nhà, em còn thích đi dã ngoại để phác họa cảnh vật, con người trong cuộc sống. Từ đó, Thịnh có nhiều bức tranh vẽ về quê hương, đồng lúa, dòng sông Cầu, núi Y Sơn gắn bó với tuổi thơ của em trên vùng quê Hiệp Hòa.

Cô giáo Đỗ Thị Thu, giáo viên môn Mỹ thuật, Trường Trung học cơ sở Thường Thắng cho biết: “Thịnh có tư duy sáng tạo. Khi cô đưa ra chủ đề là em đã có ý tưởng riêng cho bức tranh. Đây là một yếu tố quan trọng làm nên thành công trong hội họa. Để có một bức vẽ đẹp phụ thuộc vào ý tưởng ban đầu, cộng thêm tư duy sáng tạo thì bức tranh sẽ sống động”. Đến nay, nam sinh đã sáng tác hơn 200 bức tranh chủ yếu bằng chất liệu Acrylic và sơn dầu với nhiều kích thước khác nhau. Thử sức ở các cuộc thi vẽ tranh cấp trường, cấp huyện, Thịnh đã giành một số giải thưởng.

Duy Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/cay-co-nhi-voi-buc-hoa-doat-giai-nhat-ve-mua-ha-postid420364.bbg