Thân thương Tết lính

Từ trung tuần tháng Chạp, khuôn viên doanh trại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã rực rỡ sắc mai, đào, thược dược, mào gà... Sau bữa cơm chiều, bên những chú linh vật ngộ nghĩnh, đáng yêu do cán bộ, chiến sĩ chung tay góp sức tạo ra, cánh lính trẻ rôm rả bàn chuyện Tết.

Mỗi người một ý tưởng, mỗi đơn vị một chủ đề, chương trình Táo quân, văn nghệ chào Xuân Bính Ngọ 2026 của Đoàn cơ sở hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị.

- Khởi bẩm Ngọc Hoàng! Năm 2025, tuy gặp phải không ít khó khăn, thách thức, song với sức trẻ, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đại đội SMPK 12,7mm luôn nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham gia “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc giúp bà con xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk xây lại nhà sau trận lũ lịch sử, đơn vị thi công vượt tiến độ đề ra, về đích sớm 5 ngày, có nhiều cán bộ, chiến sĩ được Bộ tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn 315 và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng bằng khen, giấy khen đấy ạ!

- Này Táo Phòng không, những chuyện ấy Thiên đình đều biết cả. Táo chỉ cần báo cáo những điểm yếu mà đơn vị sẽ tập trung khắc phục trong năm tới mà thôi.

 Chăm sóc hoa chuẩn bị đón xuân tại Liên chi đoàn 2, Đoàn cơ sở Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5).

Chăm sóc hoa chuẩn bị đón xuân tại Liên chi đoàn 2, Đoàn cơ sở Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5).

Chiều giáp Tết, trên trận địa canh trời, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng không 16 (Trung đoàn 143) vừa tất bật trang hoàng cảnh quan, dọn sạch công sự, hầm hào, vừa chăm chú theo dõi các thành viên đội văn nghệ xung kích của chi đoàn luyện tập chương trình Táo quân. Thi thoảng, họ lại ôm nhau cười bò bởi những màn đối đáp, tung hứng dí dỏm giữa người đóng vai Ngọc Hoàng và vai Táo Phòng không, qua đó phê phán nhẹ nhàng những tật xấu của một số người trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

Hưởng ứng cuộc thi đắp linh vật, sáng tác câu đối, làm báo tường, báo ảnh, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, trang trí Tết... do Đoàn cơ sở Trung đoàn 143 phát động, bộ đội đã nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Theo kế hoạch, từ ngày 27 tháng Chạp, cán bộ, chiến sĩ sẽ hòa mình vào các trò chơi dân gian sôi động như bịt mắt bắt dê, ném còn, đẩy gậy, kéo co, đá bóng trúng đích, đổ nước vào chai, phi tiêu có thưởng... Đêm Giao thừa, bên bếp lửa hồng, bộ đội sẽ vừa nướng sắn, luộc khoai, vừa háo hức tranh tài đố vui có thưởng, nghe chỉ huy đơn vị đọc thư chúc Tết; các trung đội sẽ mở “điểm cầu” kết nối “tiền tuyến-hậu phương” để bộ đội chuyện trò, chúc Tết gia đình; rồi xem chương trình truyền hình trực tiếp đón Giao thừa, nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết.

Sáng mồng Một Tết, sau lễ chào cờ, nhận lì xì may mắn, bộ đội sẽ tập trung về khu vực hồ điều hòa cổ vũ các đội thi đạp vịt, đua thuyền cứu hộ, múa lân sư rồng, hát lô tô bài chòi, đi gậy cà kheo... Với tinh thần "sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao lời ca tiếng hát", trong những ngày Tết, đơn vị sẽ rộn tiếng loa đài, trống hội. Cán bộ, chiến sĩ có người thân, bè bạn đến thăm, chúc Tết đều được tiếp đón chu đáo, thân tình.

Đương nhiên, "vui xuân mới không quên nhiệm vụ", giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết, công tác tuần tra, canh gác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, an toàn đơn vị luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 143 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm ở tất cả cơ quan, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ đều xác định tốt nhiệm vụ trực, ngày đêm vững vàng tay súng, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Còn nhớ, đêm trước Tết Ất Tỵ trên đỉnh đồi Mã Phục, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ trong Tổ tuần tra bảo vệ mục tiêu được Thiếu úy Võ Sơn Hải, Trung đội trưởng Trung đội 4 (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1) mời ăn mứt gừng để vơi đi giá lạnh. Thấy Hạ sĩ Y Cân Bđắp (chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 4, Đại đội 2) có vẻ trầm tư, ít nói hơn thường lệ, Thiếu úy Võ Sơn Hải ân cần: “Nhớ nhà rồi phải không? Đây, anh cho mượn điện thoại gọi về trò chuyện, động viên vợ con”.

Được nhìn thấy các thành viên trong gia đình và nhất là được nghe con thơ bi bô gọi bố, Y Cân Bđắp phấn chấn hẳn lên. Lúc tâm sự, chuyện trò cùng vợ, vì có đồng đội ở xung quanh nên những câu tình cảm riêng tư, anh đều “phát sóng ngắn”, sử dụng tiếng Ê Đê để “giữ bí mật”. Thế nhưng sau gần một năm cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm dưới mái nhà chung thắm tình đồng đội, nhiều chiến sĩ ở “bê 4” đã thuộc lòng các câu: “Anh yêu em nhiều lắm!”, “Em có nhớ anh không?”, “Anh muốn sống bên em trọn đời” bằng tiếng Ê Đê. Bị đồng đội “bắt bài” trêu, Y Cân Bđắp không còn ái ngại, trái lại anh còn cảm thấy vui và hãnh diện vì luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của mọi người trong suốt thời gian quân ngũ.

“Xuân chiến sĩ giản dị thôi. Dăm ba chiếc bánh chưng xanh tự làm”... Lời bài hát vui tươi thật đúng với tinh thần của các chiến sĩ Trung đoàn 143. Với sức trẻ và tình yêu đơn vị, trách nhiệm với Tổ quốc, họ đã và đang lặng thầm cống hiến, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/than-thuong-tet-linh-1025890