Tháng 5: Biết ơn, tự hào và nhớ thương vô hạn

Tháng 5 lại về. Trong sắc đỏ của cờ hoa, trong hương sen ngan ngát của những ngày đầu hạ, hàng triệu trái tim người Việt Nam lại lặng đi khi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc.

Dòng người đi trong thương nhớ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dòng người đi trong thương nhớ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có những con người đi qua thời gian để trở thành lịch sử. Nhưng cũng có những con người vượt lên khỏi lịch sử để trở thành tình cảm, thành niềm tin, thành ánh sáng dẫn đường cho cả một dân tộc. Bác Hồ là một Người như thế.

Mỗi dịp 19/5, lòng người Việt Nam lại dâng lên những cảm xúc thật đặc biệt. Không chỉ là niềm kính trọng đối với một lãnh tụ thiên tài, một danh nhân văn hóa, mà còn là tình thương yêu sâu nặng dành cho một con người suốt đời vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khi Bác đi xa vào mùa thu năm 1969, cả dân tộc chìm trong nước mắt. Hàng triệu người đã khóc như mất đi người thân ruột thịt của mình. Và đến hôm nay, sau nhiều thập kỷ, dòng người từ khắp mọi miền đất nước vẫn lặng lẽ về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để được một lần vào viếng Bác.

Theo số liệu của Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay đã có gần 70 triệu lượt khách, trong đó có gần 11 triệu lượt khách quốc tế từ hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về lăng viếng Người. Và hôm nay 19/5, chỉ trong buổi sáng đã có gần 7.000 người, trong đó có gần 1.500 bạn bè nước ngoài hành hương về với Người. Giữa không gian thiêng liêng của Quảng trường Ba Đình, đúng 6 giờ 30 phút, tiếng Quốc thiều vang lên cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hình ảnh thiêng liêng, in sâu trong tâm thức nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những bước chân chậm rãi, những ánh mắt nghẹn ngào, những bó hoa tươi thắm… tất cả đều chất chứa lòng biết ơn và thương nhớ vô hạn. Tên Người đã đi vào lời ru của mẹ, vào trang sách tuổi thơ, vào những câu hát tha thiết của bao thế hệ: “Dân Nam ơi biết ơn Cụ Hồ đời đời”, hay “Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ…”. Đó không đơn thuần là âm nhạc, đó là tiếng lòng của nhân dân Việt Nam với Người.

Sinh ra trong cảnh nước mất, dân nô lệ, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành luôn mang trong tim một câu hỏi đau đáu: Đâu là con đường cứu dân, cứu nước? Đầu thế kỷ XX, Người đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước với đôi bàn tay trắng và khát vọng cháy bỏng dành cho dân tộc.

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước ấy bước lên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển. Đó là một hành trình vô cùng gian khổ. Người từng làm phụ bếp trên tàu biển, cào tuyết, đốt lò, quét dọn, làm đủ mọi nghề để sống và hoạt động cách mạng. Những năm tháng ấy không chỉ là cuộc mưu sinh nhọc nhằn của một người xa xứ, mà còn là hành trình tìm đường giải phóng cho dân tộc.

Giữa Paris hoa lệ, giữa London sương mù hay trên đất Mỹ xa xôi, trái tim Người chưa một ngày nguôi nhớ về Tổ quốc. Người đau nỗi đau của đồng bào mất nước. Người thấu hiểu thân phận của những dân tộc bị áp bức. Và cũng chính từ thực tiễn ấy, Người đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy con đường cách mạng vô sản - con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời dưới sự sáng lập và lãnh đạo của Người. Đó là bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, có tổ chức tiên phong dẫn đường. Nhưng con đường cách mạng vẫn còn đầy máu lửa và hy sinh.

Người nhiều lần bị truy nã, bị bắt giam, bị tù đày. Những tháng ngày trong nhà tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch là chuỗi ngày cực khổ đến tận cùng. Xiềng xích, đói rét, bệnh tật không thể khuất phục ý chí của người chiến sĩ cộng sản. Chính trong hoàn cảnh ấy, Người đã viết nên tập “Nhật ký trong tù” bất hủ, với tinh thần thép và tâm hồn lớn lao của một nhà cách mạng vĩ đại. Dù trong ngục tối, Người vẫn hướng về ánh sáng, hướng về ngày độc lập của dân tộc.

Mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, Người trở về Pác Bó. Hình ảnh Bác sống trong hang đá, ăn “cháo bẹ rau măng”, làm việc bên suối Lê-nin đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần hy sinh vì nước, vì dân. Cuộc sống của Người giản dị đến xúc động, nhưng tư tưởng và khát vọng thì lớn lao vô cùng.

Hoa sen nở bên Lăng Bác.

Hoa sen nở bên Lăng Bác.

Rồi mùa thu lịch sử năm 1945 đã đến. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giây phút ấy, hàng triệu trái tim người Việt Nam đã bật khóc. Sau 80 năm nô lệ, dân tộc ta đã giành lại được quyền sống, quyền tự do và quyền làm người.

Nhưng độc lập chưa bao lâu, đất nước lại bước vào những cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ. Trong những năm tháng bom đạn ác liệt ấy, hình ảnh Bác Hồ luôn là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với toàn dân tộc. Từ chiến khu Việt Bắc đến đồng bằng Nam Bộ, từ Trường Sơn khói lửa đến những nhà tù đế quốc, đâu đâu nhân dân và chiến sĩ cũng hướng về Bác với niềm tin son sắt.

Bác yêu thương nhân dân bằng một tình yêu vô hạn. Người đau nỗi đau của mỗi người dân mất nhà, mất ruộng, mất người thân vì chiến tranh. Người dành tình cảm đặc biệt cho các cháu thiếu nhi, cho những người mẹ, người lính, những cụ già, những người nghèo khổ. Suốt cuộc đời mình, Bác chưa bao giờ nghĩ cho riêng mình. Người sống thanh bạch, giản dị đến kỳ lạ. Căn nhà sàn đơn sơ, bộ quần áo ka ki bạc màu, đôi dép cao su giản dị đã trở thành biểu tượng đẹp nhất của một lãnh tụ suốt đời vì dân.

Điều khiến nhân dân Việt Nam kính yêu Bác không chỉ bởi tầm vóc vĩ đại, mà còn bởi nhân cách lớn lao và gần gũi của Người. Bác là lãnh tụ nhưng cũng như một người cha, người ông trong mỗi gia đình Việt Nam. Giọng nói ấm áp của Bác, nụ cười hiền từ của Bác, phong thái giản dị của Bác đã đi vào ký ức dân tộc như một phần thiêng liêng không thể phai mờ.

Bởi Người đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc. Người chịu mọi gian lao để nhân dân được hạnh phúc. Cả cuộc đời Bác là một bản anh hùng ca đẹp nhất về lòng yêu nước, đức hy sinh và khát vọng độc lập, tự do.

Ngày nay, đất nước đã hòa bình, đang từng ngày phát triển và đổi mới. Nhưng mỗi bước tiến của dân tộc đều in đậm tư tưởng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo đến chăm lo đời sống nhân dân, tất cả đều mang theo khát vọng mà Người hằng mong mỏi “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Kỷ niệm ngày sinh của Bác, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; càng hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ đã hy sinh để giành lấy. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ là khẩu hiệu, mà là sự tiếp nối con đường mà Người đã chọn cho dân tộc.

Giữa những đổi thay của thời đại, tên tuổi Hồ Chí Minh vẫn mãi là ngọn cờ dẫn lối, là niềm tin và sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam. Và mỗi độ tháng Năm về, trong tiếng nhạc trầm hùng và tha thiết, trong hương sen dịu ngọt của quê hương, triệu triệu người dân đất Việt lại thành kính gọi tên Người bằng tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn sâu nặng: Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn.

NINH CƠ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thang-5-biet-on-tu-hao-va-nho-thuong-vo-han-post963226.html