'Tháng Ba biên giới' ở vùng đất lửa Cù Bai

Chuỗi hoạt động thuộc Chương trình 'Tháng Ba biên giới' năm 2025 do Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị) tổ chức đã trao tặng nhiều sinh kế giúp bà con Vân Kiều trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, đồng thời góp phần vun đắp, thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị, đoàn kết và tình cảm gắn bó đặc biệt giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

Tại khu vực cột mốc 591, cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập, Đại đội Biên phòng 321 cùng giáo viên, học sinh thả chim bồ câu bày tỏ khát vọng hòa bình. Ảnh: Trúc Hà

Tại khu vực cột mốc 591, cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập, Đại đội Biên phòng 321 cùng giáo viên, học sinh thả chim bồ câu bày tỏ khát vọng hòa bình. Ảnh: Trúc Hà

Có lẽ, tháng Ba là quãng thời gian đẹp nhất trong năm ở vùng đất biên giới Hướng Lập, Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), khi khắp các bản làng rộn ràng không khí của Ngày hội Biên phòng toàn dân và kỷ niệm Ngày truyền thống BĐBP. Đặc biệt, Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với UBND xã Hướng Lập, Hướng Việt và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai các hoạt động mang đầy ý nghĩa của tuổi trẻ chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Năm nay, Đồn Biên phòng Hướng Lập tổ chức chuỗi hoạt động trong Chương trình "Tháng Ba biên giới" có sự khác biệt so với mọi năm. Chương trình không chỉ “gói gọn” trong địa bàn quản lý, mà còn có sự “góp mặt” của cư dân vùng đất đối diện - cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào).

Trung tá Thái Anh Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2025 là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Hoạt động này của đơn vị nhằm phát huy sức trẻ hướng đến việc nâng cao đời sống cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Theo Trung tá Thái Anh Tú, với đặc điểm lịch sử của biên giới Việt Nam - Lào và tinh thần “Việt - Lào anh em”, Chương trình "Tháng Ba biên giới" của đơn vị có thêm hoạt động giao lưu, tặng quà nhân dân ở cụm bản La Cồ. Với ý nghĩa thiết thực này, chương trình được lên kế hoạch từ trước với những việc cần phải làm để ghi đậm dấu ấn của lực lượng bảo vệ biên giới, của màu xanh tình nguyện và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Tháng Ba, Trường Sơn đã bước vào cuối mùa khô, bởi vậy mà bầu trời như trong xanh hơn dưới cái nắng vàng rực rỡ. Tại cột mốc biên giới 591 đã diễn ra hoạt động giao lưu giữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) với Trường Tiểu học A Via, Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú La Cồ (huyện Sê Pôn). Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập lên lớp “Tiết học biên giới” nhằm ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

Dịp này, Đồn Biên phòng Hướng Lập tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 50 chiếc màn cho học sinh nội trú tại Lào. Các “Tay kéo Biên phòng” cũng sẵn sàng phục vụ cắt tóc miễn phí cho mọi người. Đây thực sự trở thành ngày hội của các thầy, cô giáo và các em học sinh bởi không chỉ được nhận quà, mà còn được gặp gỡ, giao lưu, múa hát.

Ai cũng háo hức, phấn khởi tham gia trồng cây hữu nghị và thả chim bồ câu thể hiện khát vọng hòa bình. Những cánh chim trắng bay trên bầu trời xanh thẳm mang lại một cảm xúc rất khó diễn tả. Hướng Lập là điểm cuối của vĩ tuyến 17, cũng là điểm cuối của đường Hồ Chí Minh trên lãnh thổ Việt Nam, bởi từ đây phải “mượn đất bạn Lào” để đi tiếp. Vùng đất này vốn được mệnh danh là “tọa độ lửa” bởi khối lượng bom đạn của giặc Mỹ trút xuống nhằm chặn con đường vận chuyển lương thực, đạn dược và những đoàn quân giải phóng vào miền Nam. Trong khói bom lửa đạn, đồng bào Vân Kiều ở Hướng Lập, Hướng Việt, La Cồ đã kề vai sát cánh cùng bộ đội chiến đấu.

Ông Hồ Văn Rạc (thôn A Sóc - Cha Lỳ, xã Hướng Lập) năm nay bước qua tuổi 90, là người Vân Kiều, sinh ra và lớn lên tại thôn Tri, xã Hướng Lập, bởi vậy mà chứng kiến được sự đổi thay của mảnh đất biên giới này. Trong những năm chiến tranh, ông Hồ Văn Rạc đã trải qua các cương vị: Chủ nhiệm hợp tác xã thôn Tri; tham gia thanh niên xung phong, làm cán bộ đại đội, là Xã đội trưởng xã Hướng Lập. Năm 2023, gia đình ông Hồ Văn Rạc là một trong những hộ dân hiến đất để UBND xã Hướng Lập xây dựng phòng ở cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lập.

Ban tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2025 trao sinh kế cho bà con xã Hướng Lập. Ảnh: Trúc Hà

Ban tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2025 trao sinh kế cho bà con xã Hướng Lập. Ảnh: Trúc Hà

Thực ra, với người dân, cuộc sống phụ thuộc vào trồng cấy thì đất đai là tài sản quan trọng nhất. Gia đình cũng không phải là khá giả, thế nhưng vì “tương lai con em chúng ta”, ông Hồ Văn Rạc và một số hộ dân đã sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng. Tấm lòng thơm thảo của người đàn ông Vân Kiều này đã khiến Ban lãnh đạo Công ty Nhà máy nước tỉnh Quảng Trị quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng “Mái ấm biên cương” tặng gia đình ông Hồ Văn Rạc.

Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp ngày công trong quá trình xây dựng nhà. Ông Hồ Văn Rạc mừng lắm, việc những người lính Biên phòng đóng góp nhân công đã làm giảm chi phí xây dựng, tiền của doanh nghiệp dùng mua nguyên vật liệu để nâng cao chất lượng ngôi nhà. Sự tri ân của những người được sống trong hòa bình đối với người cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước với tên gọi “Mái ấm biên cương” là câu chuyện đẹp đẽ, là bài học giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Những năm qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, chính quyền địa phương, cuộc sống của bà con Vân Kiều ở Hướng Việt, Hướng Lập từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt nên cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm đồng hành cùng bà con với các công trình dân sinh, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và đặc biệt là cây, con giống để bà con phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Tại Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2025, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã kêu gọi được gần 20.000 con gà, vịt, cá và lợn giống để tặng các già làng, trưởng bản, người có uy tín và các hộ khó khăn trên địa bàn hai xã Hướng Lập, Hướng Việt; Đại đội Biên phòng 321; Trạm Công an La Cồ (Lào); cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học A Via, Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú La Cồ. Nhìn ánh mắt, nụ cười của người dân, các em học sinh và các thầy, cô giáo khi nhận những món quà đặc biệt này, chúng tôi thấy được niềm hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quotthang-ba-bien-gioiquot-o-vung-dat-lua-cu-bai-post488040.html