Tháng Bảy tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Tháng Bảy là thời điểm hàng triệu tấm lòng thành kính hướng về các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trên dải đất thiêng liêng nơi cực Bắc Tổ quốc, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên lặng lẽ giữa núi rừng, như một bản hùng ca hóa đá.
Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.900 người con ưu tú đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Những người lính đã can trường, “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” để bảo vệ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tên của các anh không chỉ khắc sâu vào đá núi biên cương mà còn hòa vào mạch nguồn dân tộc, sống mãi trong lòng Nhân dân và trong từng trang sử vẻ vang của đất nước.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên nằm cạnh Quốc lộ 2, thuộc tổ 18, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1990. Trải qua nhiều lần tu bổ, cải tạo, nâng cấp, nơi đây giờ đã trở thành một hoa viên tưởng niệm trang nghiêm, thanh tịnh – nơi mỗi bước chân đều thấm đẫm niềm tri ân và ký ức.

Đài tưởng niệm – một điểm nhấn linh thiêng tại Nghĩa trang, thiết kế ba trụ chính tượng trưng ba nén hương, bảy vòng tròn phía trên là bảy vòng khói nhang. Nhìn từ xa, Đài mang dáng hình ba khẩu súng AK dựng đứng – hình ảnh quen thuộc trong giờ nghỉ chiến của những người lính năm xưa.

Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của hơn 1.900 phần mộ liệt sĩ và một phần mộ tập thể.

Mỗi tấm bia là một bản anh hùng ca. Có tấm bia có tên, có tuổi nhưng cũng có tấm bia chỉ ghi “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”. Trong khuôn viên nghĩa trang hiện có 433 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Các phần mộ được sắp xếp thẳng hàng, bao quanh bởi cây xanh tạo thành một không gian thiêng liêng, trầm mặc như bản trường ca lặng thầm về những năm tháng chiến đấu đầy oanh liệt.

Ông Phan Văn Lưỡng, Cựu chiến binh Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 xúc động: “Gần 40 năm kể từ ngày rời chiến hào Vị Xuyên, tôi vẫn giữ thói quen lên nghĩa trang thắp hương vào tháng Bảy hằng năm. Có người nằm đây, có người chưa tìm thấy, nhưng trong lòng tôi, họ chưa bao giờ rời xa”.

Không chỉ những cựu chiến binh hay thân nhân liệt sĩ, hằng năm, có rất nhiều đoàn với hàng chục nghìn lượt người đến thăm viếng, tri ân tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang, trong đó nhiều nhất vào tháng Bảy với trung bình khoảng hơn 40.000 lượt người đến thăm viếng.

Tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang thắp hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ – một hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Đối với thế hệ trẻ, mỗi nén hương không chỉ là sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ mà còn là lời hứa về trách nhiệm của mình tiếp nối truyền thống của cha anh để xây dựng quê hương, đất nước.

Hằng ngày, cán bộ quản trang cẩn thận lau chùi, quét dọn từng khu mộ, giữ cho nghĩa trang luôn thanh tịnh, xanh mát.