Tháng bảy về với Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Hằng năm, vào tháng bảy-tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, người dân từ khắp mọi miền đất nước lại hành hương về Quảng Trị viếng các nghĩa trang, trong đó có Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 được nâng cấp, xây dựng từ Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ðông Hà (có từ năm 1983-1984). Vị trí tọa lạc của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Ðường 9 nằm trên một vùng đồi, mặt quay ra hướng Quốc lộ 9.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: P.X.D

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: P.X.D

Nghĩa trang được khởi công xây dựng ngày 2/9/1995 và khánh thành vào ngày 27/7/1997. Tổng kinh phí đầu tư gần 13 tỉ đồng, có 16 hạng mục công trình lớn nhỏ được thi công. Trong đó có 2 hạng mục công trình lớn mang tính nghệ thuật và lịch sử: Tượng đài chiến thắng và Khu hành lễ.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 có tổng diện tích là 13ha quy tụ gần 9.500 mộ liệt sĩ. Tượng đài chiến thắng cao 18m.Khu hành lễ có những công trình kiến trúc đáng chú ý: Nhà tưởng niệm, hai bức phù điêu và cụm 4 tượng đài. Nhà tưởng niệm là một công trình có diện tích 90m2 được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có 4 cột tròn, phía trên có 4 mái. Trên nóc có gắn một ngôi sao 5 cánh. Bên trong đặt một lư hương lớn.

Xung quanh 3 phía của nhà tưởng niệm là 3 mảng phù điêu khá lớn quây thành 3 góc. Trên mảng phù điêu chính giữa có gắn hàng chữ "Tổ quốc ghi công các liệt sĩ". Mảng phù điêu phía Ðông có nội dung thể hiện tinh thần đấu tranh bám trụ kiên cường của quân và dân miền Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng kể từ sau ngày Hiệp định Geneve được ký kết cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng; chính giữa là hình ảnh bà mẹ giới tuyến đang ngồi vá cờ Tổ quốc. Mảng phù điêu phía Tây thể hiện nội dung quá trình phối kết hợp của các lực lượng quân binh chủng của ta đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch, lập nên chiến công lẫy lừng tại mặt trận Ðường 9-Nam Lào.

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: P.X.D

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: P.X.D

Ông Văn Văn Phúc, quê Hưng Yên, từng chiến đấu ở Quảng Trị nay vào thăm đồng đội, xúc động tâm sự: “Chúng tôi may mắn còn sống và trong lòng luôn nhớ đến những anh em, đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cứ mỗi lần đến Quảng Trị viếng các nghĩa trang liệt sĩ là tôi lại rưng rưng, cảm xúc dâng trào”.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Ðường 9 là một công trình đền ơn đáp nghĩa có tính nghệ thuật cao; thể hiện sự tri ân sâu sắc của Ðảng và Nhà nước đối với những người đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chị Nguyễn Thị Trang Nhung, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Nghệ An chia sẻ : “Mỗi lần tháng 7 hay những khi có dịp đến Quảng Trị, chúng tôi đều đến nghĩa trang liệt sĩ thắp hương tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Chúng tôi lớp trẻ sau này luôn nỗ lực hết mình trong công tác để đền đáp công ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Năm tháng dần trôi, bao biến thiên của lịch sử và những thăng trầm của đời người cũng lặng lẽ lùi vào miền ký ức, phủ mờ dưới lớp bụi thời gian. Thế nhưng, tấm gương và sự hy sinh cao cả của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn mãi tỏa sáng trong tâm thức bao thế hệ, trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và đạo lý thiêng liêng "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Phạm Xuân Dũng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202607/thang-bay-ve-voi-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-duong-9-76d444b/