Tháng Giêng xanh biếc áo tân binh

Hà Nội đang trong những ngày mưa phùn nồm ẩm, đặc trưng của tiết xuân miền bắc. Dẫu vậy không khí của ngày hội giao quân vẫn diễn ra tưng bừng, háo hức, xen lẫn niềm tự hào của những tân binh lần đầu mang trên mình mầu xanh áo lính.

Tân binh quận Nam Từ Liêm chia tay người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh VINH PHẠM)

Tân binh quận Nam Từ Liêm chia tay người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. (Ảnh VINH PHẠM)

Hơn nửa thế kỷ qua, khi nhắc đến vẻ đẹp của những chàng trai Hà Nội chúng ta vẫn thường nhắc đến những câu thơ trong bài Ngày về của Chính Hữu: “Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa/Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng/... Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm/Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa”.

Đó là vẻ đẹp đầy chất bi hùng và kiêu bạc của những chàng trai Hà Nội trong thời chiến. Lịch sử đất nước đã sang trang từ lâu, chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng hằng năm chúng ta vẫn gặp lại vẻ đẹp hào hoa mang đầy khí chất của những thanh niên Hà Nội lên đường tòng quân. Đất nước trong bất kỳ giai đoạn nào cũng luôn cần những chàng trai như thế, góp mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm những trang sử của đất nước, quê hương.

Mùa tòng quân 2023, Hà Nội có hàng nghìn công dân lên đường nhập ngũ. Trong số các tân binh, tỷ lệ có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 20,9%; cao hơn hẳn những năm vừa qua. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng, bởi từ nền tảng đó cùng với quá trình rèn luyện, phấn đấu trong quân ngũ, lực lượng vũ trang sẽ có được những nhân tố thật sự ưu tú, xuất sắc.

Số công dân Hà Nội viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ chiếm 28% trong tổng quân số, đây cũng là một điều rất đáng tự hào. Điều đó cho thấy, tuổi trẻ Thủ đô hôm nay luôn mang trong mình dòng máu nhiệt huyết, yêu nước, khát khao cống hiến cho sự bình yên của Tổ quốc.

Thời chiến tranh, chúng ta đã biết đến rất nhiều tấm gương sinh viên đại học sẵn sàng rời ghế giảng đường, tình nguyện ra trận. Tiếp nối ý chí ấy, tuổi trẻ Hà Nội hôm nay cũng sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Chứng kiến hình ảnh những chàng trai mười tám, đôi mươi lần đầu khoác lên mình sắc xanh áo lính, chúng ta không khỏi bồi hồi liên tưởng đến những hình tượng người lính đã đi vào thơ ca, nhạc, họa…

Đó không chỉ đơn thuần là hình ảnh những công dân thực hiện nghĩa vụ của mình, mà là vẻ đẹp của những thế hệ thanh niên Việt Nam, vẻ đẹp của một dân tộc có truyền thống yêu nước.

Rồi đây, những chàng trai Hà Nội thư sinh, trắng trẻo kia sẽ trở nên rắn rỏi, vạm vỡ hơn. Cuộc đời quân ngũ sẽ mang đến nhiều trải nghiệm quý giá. Nhưng có lẽ ngày đầu tiên khoác áo lính trong những ngày xanh biếc tháng Giêng này sẽ mãi là cảm xúc trong trẻo và thiêng liêng.

TUẤN LAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thang-gieng-xanh-biec-ao-tan-binh-post738123.html