Tháng Năm đồng nội

Tháng Năm nắng đẫy bờ đê nhỏ

Chạm nỗi bâng khuâng một thoáng hè

Nắng gánh hoa vàng theo bóng mẹ

Mang vào mùa hạ ngấn mùi quê

 Minh họa. T.Q.

Minh họa. T.Q.

Tháng Năm mẹ gánh chiều đi bán

Hoa dẻ vàng ươm nắng dậy thì

Tiếng tuổi thơ về trong ngõ nhỏ

Con đầy cặp sách đựng kỳ thi

Tôi lớn lên dần như cỏ sậy

Nghe bìm bịp gọi nhói ban trưa

Vài con săn sắt tìm nhau hát

Rộn cả bờ ao đám trẻ đùa

Quê tôi cũng có dòng sông nhỏ

Lúa vẫn thương ai lúa trổ đòng

Có một duyên này chưa thắm hết

Nên bù nhìn đứng khóc mà trông

Bỗng vạt chiều xa hạ trắng trời

Đàn cò nghiêng nhớ gửi xa xôi

Để tôi thương mãi chùm hoa dẻ

Thấy cánh vàng thơm giấu nụ cười.

Ngô Thúy Hà

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/thang-nam-dong-noi-postid418516.bbg