Tháng Tư
VHXQ - Hoa loa kèn rút ruột tinh khôi Hoa gạo nhóm trăm ngọn lửa trời Soi xuống dòng sông quê Cá tôm trẩy hội.
Nắng châu thổ vàng như hổ phách
Chim bói cá biếc xanh
Đậu trên vai bù nhìn
Thương con cò cõng lời ru bay qua cánh đồng mùa đòng đòng trổ.
Vai mẹ chưa kịp khô sương sớm mùa xuân
Đã vội ướt cơn mưa chớm hạ
Con ngược xuôi trăm ngả
Thèm về dưới hiên nhà ngồi nghe chuyện “ngày xưa…”
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Tin nóng
Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, nữ cựu tù Côn Đảo Phan Thị Bé Tư (bí danh: Phan Thị Định, sinh năm 1948) mang từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội những kỷ vật trân quý để trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để truyền lửa lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.
Sau khi nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein rời Đức năm 1933, người em họ Robert của ông đưa gia đình sang Italy và tin rằng đã tìm thấy nơi ở an toàn. Nhưng rồi, ngay trước ngày giải phóng, phát xít Đức đã phá sập cửa trước nhà họ.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách đến với Tuy Hòa (Đắk Lắk) có cơ hội bay khinh khí cầu miễn phí tại tháp Nghinh Phong.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, những ký ức về ngày toàn thắng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí đại úy Vũ Đăng Toàn như vừa mới hôm qua.
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển.
Tin mới
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, thời điểm non sông chính thức nối liền một dải, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là sự chấm dứt của bom đạn, mà còn là khởi đầu của một hành trình vĩ đại hơn…
VHXQ - Một biệt danh đầy ngẫu hứng được đặt cho Tak Pang: làng rong chơi. Ngôi làng nhỏ nép sau cánh rừng già và mất hút bên kia đồi cỏ Mô Ham mỗi lần rời núi.
Từ đêm má Sáu trao tấm bản đồ chỉ đường cho cánh quân vào Sài Gòn, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu giữ sợi dây ân tình nửa thế kỷ bằng những cuộc trở về tháng Tư.
Tháng Tư về, mang theo dư âm của những khúc tráng ca chưa bao giờ tắt. Trong dòng ký ức ấy, tôi được tham dự những cuộc gặp gỡ của các cựu lính Trường Sơn ở Thái Nguyên. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, tôi được ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên, kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của hai anh em ruột giữa hai dòng người đi ngược chiều sinh tử.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, ký ức ngày 30-4 không chỉ được gìn giữ trong những trang sử mà đang 'sống lại' một cách sinh động trong đời sống của thế hệ trẻ. Từ mạng xã hội, bảo tàng số đến những hành trình về nguồn, lịch sử đang được tiếp nối bằng những cách rất mới.
Chuỗi sự kiện Gala 'Tổ quốc bình yên', tái hiện chặng đường 80 năm vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, ký ức tháng Tư lịch sử vẫn luôn hiện hữu trong những người từng đi qua chiến tranh, nhắc nhớ về giá trị của hòa bình và khát vọng vươn lên của một thành phố anh hùng.
Chúng ta đang bước vào Kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thế giới đang biến động dữ dội, nhưng vận hội của chúng ta đang đến. Việt Nam không thể mãi là một quốc gia 'đang phát triển'. Chúng ta phải là một quốc gia phú cường. Khi lòng Dân đồng thuận, thì 'khó vạn lần dân liệu cũng xong'. Kỷ nguyên phú cường mà ở đó, mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào và trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước và được thụ hưởng thành quả từ sự lớn mạnh của quốc gia.











