Thanh Hóa: Hàng vạn người đổ về Phủ Na xin nước thánh cầu bình an đầu năm

Trong dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đền Phủ Na tại Thanh Hóa thu hút khoảng 50.000 du khách hành hương để vãn cảnh và xin nước thánh cầu may mắn dưới chân núi Nưa.

Đã thành thông lệ mỗi dịp đầu năm mới, hàng vạn du khách từ khắp nơi lại đổ về Phủ Na, một ngôi đền thiêng tọa lạc tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa. Điểm nhấn thu hút người dân chính là nghi thức xin "nước thánh" để cầu mong may mắn và bình an cho gia đình trong năm mới.

Biển người đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa du Xuân, xin "nước thánh" cầu may mắn, bình an

Biển người đổ về ngôi đền thiêng dưới chân núi Nưa du Xuân, xin "nước thánh" cầu may mắn, bình an

Điểm đến tâm linh linh thiêng dưới chân núi Nưa

Đền Phủ Na, còn được biết đến với tên gọi Na Sơn Động Phủ, nằm ngay bên dưới chân núi Nưa hùng vĩ. Đây là vùng đất gắn liền với những truyền thuyết linh thiêng, đặc biệt là huyệt đạo trên đỉnh núi Nưa nơi có đền Am Tiên. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và giá trị tâm linh lâu đời khiến nơi đây trở thành tâm điểm hành hương hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa.

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm ngay dưới chân núi Nưa, nơi có huyện đạo thiêng

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm ngay dưới chân núi Nưa, nơi có huyện đạo thiêng

Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, hàng ngàn du khách đã tranh thủ những ngày nghỉ Tết để vãn cảnh và chiêm bái. Theo đại diện xã Xuân Du, tính đến hết ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026), đã có khoảng 50.000 người dân và du khách đổ về đây. Riêng trong ngày mùng 5, lượng khách ghi nhận lên tới khoảng 20.000 người.

Tình trạng quá tải tại khu di tích

Với lượng khách khổng lồ đổ về cùng lúc, các tuyến đường dẫn vào Phủ Na liên tục rơi vào tình trạng kẹt cứng trong ngày mùng 4 và mùng 5 Tết. Tại khu vực trung tâm, biển người nhích từng bước một để có thể tiến vào đền chính và khu vực lấy nước.

Các tuyến đường đổ về Phủ Na kẹt cứng người trong ngày mùng 4 và 5 Tết

Các tuyến đường đổ về Phủ Na kẹt cứng người trong ngày mùng 4 và 5 Tết

Không chỉ các tuyến đường, các bãi trông giữ xe tại đây cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng ken đặc, không còn chỗ trống. Nhiều du khách phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được vị trí đỗ xe để bắt đầu hành trình hành hương của mình.

Bãi trông giữ xe ken đặc, không còn chỗ trống

Bãi trông giữ xe ken đặc, không còn chỗ trống

Nghi thức xin "nước thánh" độc đáo

Trải nghiệm quan trọng nhất mà hầu hết du khách đều mong muốn thực hiện khi đến Phủ Na là lấy "nước thánh". Điểm lấy nước là một thác nước nhỏ nằm trên đồi, cách đền Phủ Na khoảng 500 m. Theo quan niệm dân gian, dòng nước chảy từ khe núi thiêng này sẽ mang lại nhiều may mắn và sức khỏe cho người sử dụng.

Điểm lấy "nước thánh" là một thác nước nhỏ trên một ngọn đồi, cách đền Phủ Na khoảng 500 m

Điểm lấy "nước thánh" là một thác nước nhỏ trên một ngọn đồi, cách đền Phủ Na khoảng 500 m

Du khách thường chuẩn bị sẵn chai lọ hoặc mua can tại chỗ, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt. Nhiều người quan niệm rằng việc rửa mặt bằng dòng nước này ngay tại chỗ hoặc mang về nhà sẽ giúp xua tan điềm rủi và đón nhận bình an cho cả năm.

Người dân mang can xếp hàng chờ lấy "nước thánh"

Người dân mang can xếp hàng chờ lấy "nước thánh"

Thông tin hành trình và lưu ý

Dù những ngày đầu năm là thời điểm đông đúc nhất, đền Phủ Na vẫn mở cửa đón khách trong suốt những tháng đầu năm mới để phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân. Để chuyến đi thuận lợi, du khách nên lưu ý:

Vị trí: Đền nằm tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa.
Thời gian: Nên đi vào các ngày giữa tuần sau Tết để tránh cảnh chen lấn quá tải.
Trang phục: Lựa chọn trang phục lịch sự, phù hợp với nơi thờ tự và giày bệt để thuận tiện di chuyển trên địa hình đồi núi.

Đền Phủ Na đông khách nhất là vào những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, đền vẫn mở cửa đón du khách trong suốt những tháng đầu năm mới.

Đền Phủ Na đông khách nhất là vào những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, đền vẫn mở cửa đón du khách trong suốt những tháng đầu năm mới.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thanh-hoa-hang-van-nguoi-do-ve-phu-na-xin-nuoc-thanh-cau-binh-an-dau-nam-3325265.html