Thành Long ngã xuống thần đàn

Từng được mệnh danh là 'anh cả' của giới giải trí' Trung Quốc, tuy nhiên, những năm gần đây phim của Thành Long không nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Sohu đưa tin bộ phim Truyền thuyết do Thành Long đóng chính thông báo sẽ ra rạp vào tháng 7. Mới đây, đoàn phim đã ra mắt trailer và các hình ảnh diễn viên để quảng bá. Tuy nhiên, chất lượng của bộ phim khiến người xem nghi ngờ.

Theo Sohu, bản điện ảnh Truyền thuyết có kinh phí sản xuất 350 triệu NDT, do đạo diễn thân thiết với Thành Long là Đường Quý Lễ chỉ đạo. Tuy nhiên, Đường Quý Lễ và Thành Long từng thất bại với dự án Cấp tiên phong (2020), do đó khán giả không hào hứng với lần tái hợp này của hai nghệ sĩ gạo cội.

Kỹ xảo của phim Truyền thuyết bị chê dở.

Kỹ xảo của phim Truyền thuyết bị chê dở.

Khi trailer phim Truyền thuyết ra mắt, nhiều khán giả chê kỹ xảo của phim nghèo nàn, thiếu tự nhiên, chất lượng kém như thập niên trước. Cảnh công chúa Hung Nô Mộng Vân (Cổ Lực Na Trát) xuất hiện đáng ra phải đẹp, đầy mỹ cảm thì lại bị bối cảnh hoa giả lòe loẹt làm hỏng. Sohu bình luận kỹ xảo của phim không tương xứng với số tiền kinh phí 350 triệu NDT.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên trẻ như Trương Nghệ Hưng, Cổ Lực Na Trát, Lý Trị Đình, Trịnh Nghiệp Thành bị nhận xét không sáng màn hình, diễn xuất không có điểm cuốn hút trong trailer.

Theo Sohu, cốt truyện của Truyền thuyết giống với tác phẩm Thần thoại (2005) do Thành Long và Kim Hee Sun đóng chính. Thời điểm đó, bộ phim thành công vang dội nhờ vẻ đẹp tựa tiên nữ của Kim Hee Sun, nhạc phim hay, kỹ xảo đẹp, hai diễn viên đẹp đôi diễn xuất ăn ý.

Trong phần mới, Cổ Lực Na Trát sẽ diễn vai công chúa Mộng Vân kết đôi với Trương Nghệ Hưng. Na Trát đẹp nhưng diễn xuất đơ, thua kém rất nhiều so với đàn chị Kim Hee Sun. Trương Nghệ Hưng cũng không được người xem tin tưởng về diễn xuất.

Trailer phim Truyền thuyết do Thành Long, Cổ Lực Na Trát, Trương Nghệ Hưng đóng chính.

Theo Sohu, trong sự nghiệp của mình Thành Long có vô số những tác phẩm thành công. Ông từng là cái tên thu hút người xem tới rạp những năm 1990-2000. Tuy nhiên, khi ngày càng có tuổi, các tác phẩm của Thành Long có chất lượng ngày càng giảm sút.

Thực tế, Thành Long vẫn tận tụy đóng phim. Dù ở tuổi 70, nam diễn viên vẫn tự mình thực hiện các cảnh quay võ thuật nguy hiểm. Ngoài ra, mỗi tác phẩm của Thành Long đều có chi phí sản xuất rất cao vì ông đưa ê-kíp ra nước ngoài tìm bối cảnh thật để quay.

Tuy nhiên, vấn đề của Thành Long là nằm ở kịch bản thiếu chiều sâu. Những mảng miếng hài của ông đã trở nên quá quen thuộc với khán giả. Người xem có thể hào hứng trong vài bộ phim, nhưng không thể ăn mãi một món một kiểu dễ gây nhàm chán và có thể đoán trước kịch bản. Bên cạnh đó, diễn xuất của Thành Long cũng không còn tốt như xưa.

Các tác phẩm gần đây của ông liên tiếp lỗ nặng. Chính Thành Long cũng thừa nhận trong vòng 6 năm qua, nam diễn viên lỗ 1,9 tỷ NDT (hơn 260 triệu USD) vì những dự án điện ảnh thất bại như Kẻ ngoại tộc lỗ 300 triệu NDT, Thần thám Bồ Tùng Linh doanh thu chỉ đạt 160 triệu NDT, nhưng kinh phí sản xuất phim là 350 triệu NDT. Long ấn cơ mật phòng vé toàn cầu chỉ đạt 9,19 triệu USD, trong khi phí làm phim là 50 triệu USD, lỗ hơn 45 triệu USD.

Cuối năm 2022, Thành Long mang tới tác phẩm Long mã tinh thần. Nhưng chủ đề của phim không hấp dẫn, khó cạnh tranh với các bom tấn khác cùng ra mắt dịp Tết Nguyên đán. Phim chỉ thu về 210 triệu NDT, lỗ hơn 230 triệu NDT.

Đáng nói, không có tác phẩm nào của Thành Long có điểm đánh giá chất lượng vượt qua 5, trên trang Douban, cho thấy ngôi sao võ thuật danh tiếng ngày một xuống dốc.

"Phim của Thành Long giờ đây hay hay dở cũng không ai quan tâm, điều này thật sự đáng lo ngại", QQ bình luận.

Theo Sohu, tiếp tục tình trạng càng làm phim càng lỗ này, Thành Long sẽ bị đá xuống khỏi thần đàn, nơi từng tôn vinh ông như một huyền thoại điện ảnh.

Thành Long thuê 12.000 chú ngựa để quay phim, phá kỷ lục thế giới. Ông còn sử dụng kỹ thuật AI để làm mình trẻ hơn 27 tuổi.

Thành Long thuê 12.000 chú ngựa để quay phim, phá kỷ lục thế giới. Ông còn sử dụng kỹ thuật AI để làm mình trẻ hơn 27 tuổi.

Phim Truyền thuyết có nội dung kể về một chuyên gia khảo cổ học thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ ảo. Trong đó, nhân vật chính là thiếu niên tướng quân (Trương Nghệ Hưng đóng) đem lòng yêu công chúa xinh đẹp (Cổ Lực Na Trát). Tuy nhiên, mối tình của họ bị chia cắt bởi hận thù. Vị chuyên gia quyết định tìm tới vùng đất được gọi là Thánh địa sông băng để giải đáp những thắc mắc của mình về giấc mơ kỳ lạ. Ông nhìn thấy những cảnh trong mơ trở thành sự thật.

Minh Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thanh-long-nga-xuong-than-dan-post1645508.tpo