Thành phố Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Hang Đá Sập
Chiều 14-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Hang Đá Sập (Hang Thương nghiệp K600). Dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tướng Lê Ngọc Hải – Tư lệnh Quân khu 5.
Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947 - 2026); sau hơn 1 tháng khảo sát, tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập cùng nhiều di vật, hiện vật.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.



Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tướng Lê Ngọc Hải – Tư lệnh Quân khu 5 dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đọc điếu văn tưởng niệm các anh linh liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng cho biết, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, thống nhất và đang vững bước trên con đường phát triển. Nhưng những mất mát, hy sinh mà chiến tranh để lại vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam. Trên khắp mọi miền Tổ quốc vẫn còn nhiều anh hùng liệt sĩ chưa được trở về với gia đình, quê hương; hài cốt của các đồng chí vẫn nằm lại nơi chiến trường xưa, trong rừng sâu, núi thẳm, dưới lòng đất mẹ.



Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Với đạo lý thiêng liêng "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xem đó vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
Sau thời gian tìm kiếm, các lực lượng quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hang Đá Sập. Những di vật còn sót lại như chiếc lược, lọ dầu gió, ca ăn cơm, bình tông, đôi dép cao su, võng, tăng và những vật dụng chiến đấu đã trở thành chứng tích thiêng liêng của một thời hoa lửa.


Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng hài cốt anh hùng liệt sĩ.
Dẫu phần lớn hài cốt của các đồng chí đã hòa vào đất mẹ, hòa cùng cỏ cây và núi sông Tổ quốc, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh cao cả của các đồng chí sẽ mãi trường tồn cùng dân tộc. Trong số 5 hài cốt được quy tập lần này, có 1 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để giám định ADN.
Với sự phát triển của khoa học và sự quyết tâm của các cơ quan chức năng, sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được xác định danh tính, trở về với gia đình sau bao năm tháng mong chờ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng quà động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm quy tâp hài cốt liệt sĩ tại Hang Đá Sập.
“Các đồng chí đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các đồng chí đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Công lao và sự hy sinh ấy mãi mãi được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời ghi nhớ.
Các liệt sĩ vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán của các đồng chí. Tuy nhiên, dù quê hương các đồng chí ở đâu, TP Đà Nẵng xin được đón các đồng chí về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha - nơi đồng chí, đồng đội và Nhân dân sẽ đời đời hương khói, chăm nom với tất cả lòng thành kính và biết ơn”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn thông tin, từ năm 2002 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã khảo sát hàng nghìn vị trí, quy tập được hơn 200 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đó là những việc làm thấm đẫm nghĩa tình, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân văn và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP Đà Nẵng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, để ngày càng có nhiều người con của Tổ quốc được trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội và Nhân dân.
Theo các nguồn tư liệu lịch sử, trong kháng chiến, Hang Thương nghiệp K600 từng là nơi tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều lực lượng. Nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn 31, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn Pháo binh 575, lực lượng Vận tải 130, Bệnh xá 78 cùng nhiều cán bộ từ cánh Bắc Hòa Vang sang Đại Lộc mua gạo, thu gom lương thực đều dừng chân, qua đêm tại khu vực này trước khi tiếp tục hành quân, làm nhiệm vụ. Trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, hang đá vừa là nơi trú ẩn, vừa là điểm trung chuyển quan trọng phục vụ chiến đấu. Cuối tháng 4 năm 1969, khu vực này bị địch đánh phá dữ dội khiến cửa hang bị sập, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và mãi mãi nằm lại trong lòng núi.








![[Ảnh] Chuỗi hoạt động tri ân của tuổi trẻ gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_14_14_55616364/980711324279ab27f268.jpg)


