Thành phố lúc 5 giờ sáng

Thành phố ngày đầu tuần, chạy ngang con đường đẹp nhất thành phố để đến cơ quan làm việc, lòng thấy vui rộn ràng. Mùa này trời Nha Trang rất đẹp, bầu trời xanh thắm, cao lồng lộng và nắng đã vàng rực rỡ. Biển đã xanh biếc và sóng biển cũng đã trở nên từ tốn dịu dàng, nhiều người đã hòa mình vào nước biển ấm áp bơi vài vòng cho thỏa lòng mong nhớ từ những ngày biển động sóng to gió lớn.

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C

Nhưng những người không đi biển vào sáng sớm chắc không biết thành phố đã thức giấc từ lúc 5 giờ sáng, hoặc có khi còn sớm hơn, từ lúc đèn đường chưa kịp tắt. Vào lúc 5 giờ sáng, trên những con đường thành phố, những ngôi nhà bắt đầu mở cửa. Nhà nào có buôn bán, nhất là những cửa hàng bán đồ ăn sáng thì lục tục sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho một ngày phục vụ khách đi đường. Trên những góc đường bóng đêm còn nhá nhem chưa kịp sáng, những hàng xôi, hàng cà phê cũng sẵn sàng cho những người khách dậy sớm. Nhất là những hàng cà phê bên lề đường, mới sáng sớm đã có năm, bảy người ngồi với mấy phin cà phê trước mặt. Nhiều khi chỉ đi thoáng qua đường cũng cảm nhận được hương vị cà phê thấm đẫm trong sương sớm. Trong khi đó những con phố đã sạch sẽ tươm tất, người công nhân vệ sinh lúc 5 giờ sáng đã hoàn tất công việc của mình, thu dọn mấy cây chổi, xe thu rác và chấm dứt công việc họ bắt đầu từ nửa khuya hôm qua.

Thành phố lúc 5 giờ sáng rất bình yên, không gian trong lành lẩn khuất mùi hương của cây lá, nếu ra bãi biển thì sẽ còn nghe được mùi đậm đà của muối, của rong. Thành phố lúc 5 giờ sáng, mặt trời chỉ mới là một góc trời màu vàng cam ở phía đông. Những hàng dương, hàng dừa trên bãi còn là những bóng đen, có khi im sững vì buổi sáng sớm chưa có gió. Bãi biển lúc 5 giờ sáng đã có tiếng nhạc xập xình ở nhiều phía của các nhóm tập thể dục buổi sáng. Khi mặt trời bắt đầu nhô lên trên đỉnh núi ngoài khơi, ánh sáng đầu tiên của ban mai sẽ làm cho những bộ đồng phục của các bà, các cô tập dưỡng sinh trên quảng trường đẹp lên một cách đặc biệt. Du khách đến Nha Trang lần đầu sẽ vì quang cảnh của bãi biển bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng mà trầm trồ rồi yêu mến, rồi quay trở lại để những lần sau là những người đầu tiên ra bãi biển lúc 5 giờ sáng.

Thành phố khởi động vào lúc 5 giờ sáng và sau đó một tiếng đồng hồ sẽ bắt đầu một ngày làm việc. Sau 6 giờ, nhiều người sau khi đã bơi vài vòng trên biển để cho sóng biển vỗ về thì hài lòng mà trở về nhà. Trên những con đường từ biển về phố, nhiều người đi đường với mái tóc còn ướt đẫm nước biển, gương mặt ai cũng vui vẻ, hăm hở như đã sẵn sàng cho công việc của một ngày mới.

Thành phố biển của tôi cứ bình thường như thế, dẫu cho thay đổi thế nào theo năm tháng thì nhịp sống một ngày vẫn dường như không thay đổi, nên cho dù ai đã đi đến đâu hay đã ngụ cư nơi khác đều vẫn luôn nhớ và mong ước có dịp trở về thăm.

LƯU CẨM VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202502/thanh-pho-luc-5-gio-sang-69b24fd/