Thành tích ổn, Vô Ưu Độ vẫn không được lòng khán giả
Khán giả đánh giá khá tiêu cực và chấm điểm thấp cho Vô Ưu Độ trên Douban.
Sau 3 năm nằm kho, Vô Ưu Độ cuối cùng cũng được lên sóng và mở màn bằng loạt chỉ số đáng chú ý. Chỉ trong ngày đầu tiên, Vô Ưu Độ đã đạt hơn 11 triệu lượt xem và cán mốc 28 triệu vào ngày thứ 2, vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như Phía Trên Mây Đen của Tôn Lệ hay Niệm Vô Song của Đường Yên. Thành tích này giúp Vô Ưu Độ nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng lượt xem toàn mạng. Tuy nhiên, trái ngược với thành tích tốt dần theo từng ngày thì bộ phim lại bị đánh giá thấp về chất lượng và vấp phải nhiều chê bai ngay từ những tập đầu tiên.

Khán giả không hài lòng với chất lượng của Vô Ưu Độ. (Ảnh: Weibo)
Vô Ưu Độ lấy cảm hứng từ đề tài trừ yêu kết hợp yếu tố kỳ ảo, một hướng đi tưởng như mới mẻ so với mô típ tiên hiệp truyền thống. Thế nhưng, sự kỳ vọng nhanh chóng bị dập tắt khi biên kịch không biết cách triển khai ý tưởng, biến kịch bản thành điểm yếu lớn nhất của phim. Câu chuyện có vẻ ngoài là phá án và trừ yêu nhưng rốt cuộc chỉ dùng làm nền để tô điểm cho tuyến tình cảm của 2 nhân vật chính. Cốt truyện thiếu điểm nhấn, cấu trúc từng vụ án lỏng lẻo khiến khán giả hụt hẫng.
Điển hình như ngay vụ án đầu tiên, yêu quái giả dạng ca kỹ kết hôn với anh trai nữ chính vốn được kỳ vọng tạo mở đầu ấn tượng. Đến khi sự thật bị lật tẩy, phản diện lại lựa chọn… kể lể động cơ thay vì ra tay dứt khoát trừ hiểm họa rồi kéo dài tình huống một cách gượng gạo. Nam chính kịp thời “bay đến” và giải quyết tất cả chỉ bằng vài chiêu thức khiến cả quá trình điều tra và giằng co trở nên vô nghĩa. Nhiều khán giả phàn nàn rằng phim đang “mượn vỏ trinh thám để làm ngôn tình một cách khiên cưỡng”, vừa thiếu chiều sâu lại vừa sáo rỗng.

Bộ phim được đánh giá là thiếu chiều sâu và nhàm chán. (Ảnh: Weibo)
Diễn xuất của dàn cast cũng không thể cứu nổi kịch bản. Nhậm Gia Luân – người từng được ca ngợi là “nam thần cổ trang” lần này lại bị chê bai là xuống sắc trông thấy. Ngoại hình gầy gò, thần thái mệt mỏi khiến nhiều người nói trông anh như “chú” của Tống Tổ Nhi thay vì là người yêu. Không chỉ vậy, khả năng đọc thoại của Nhậm Gia Luân cũng gây khó chịu, giọng yếu ớt thiếu cảm xúc, không tạo được sức nặng cho nhân vật vốn dĩ là một pháp sư trừ yêu kỳ tài.
Tống Tổ Nhi tuy được khen xinh đẹp nhưng gương mặt thường xuyên cau có, biểu cảm đơn điệu. Nữ chính sở hữu năng lực "con mắt âm dương" giúp cô nhìn thấy yêu quái, đây là chi tiết có thể khai thác mạnh nhưng diễn xuất mờ nhạt của Tống Tổ Nhi khiến nhân vật không để lại nhiều ấn tượng. Điểm sáng hiếm hoi mà người đẹp 9x mang đến là cảnh khóc cảm động và được khán giả khen ngợi có chiều sâu cảm xúc.


Diễn xuất của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi cũng gây tranh cãi. (Ảnh: Baijiahao)
Trên Douban, Vô Ưu Độ nhận về nhiều đánh giá tiêu cực, phản ánh rõ sự thất vọng của khán giả sau khi xem phim:
[1 sao] Nam chính đã không còn hợp cổ trang, diễn xuất hời hợt như đang chờ hết ca. Tình tiết thì vô vị, yêu quái tự chui đầu vào rọ làm nô lệ cho người là sao?
[1 sao] Xem 2 tập đã hiểu vì sao phim ngày càng kém chất lượng bởi không ai làm phim bằng cái tâm nữa. Thể loại kỳ ảo cũng cần có sự chặt chẽ, chứ cứ mơ hồ và lộn xộn thế này thì không ai xem nổi. Nam chính khí chất kém, 10 vai như 1, không tạo được tính cách riêng cho nhân vật.
[2 sao] Phim dở và nhạt, kịch bản trừ yêu nhưng chẳng thấy yếu tố phá án đâu, mà còn thiếu kịch tính và không hấp dẫn.
[2 sao] Rất thất vọng. Đáng lẽ đề tài này phải làm ra được chất riêng nhưng phim quá tệ, đến mức khó xem tiếp.
[3 sao] 2 sao cho đạo diễn vì bối cảnh phim khá tốt. Nhưng Nhậm Gia Luân kém sắc và đọc thoại dở, nhiều đoạn còn nói sai, Tống Tổ Nhi thì ổn hơn. Riêng tập 1 đã thấy tình tiết quá cũ, không đủ hấp dẫn, may ra chỉ có mấy đoạn kỳ ảo là còn gây chú ý.