Thắp lửa Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' trên quê hương Bác Hồ
Tháng 5, trên quê hương Bác Hồ, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm, hòa cùng sắc xanh của màu áo thanh niên tạo nên bầu không khí rộn ràng. Từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026 đã chính thức khởi động, mở đầu cho chuỗi hoạt động trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc, gắn với các địa danh lịch sử, văn hóa nhằm giáo dục truyền thống, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng cờ Tổ quốc cho người dân tại chương trình. Ảnh: Thùy Chi
Lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào ngày 16/5, tại tỉnh Nghệ An, với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể Trung ương, địa phương và đông đảo các cán bộ, hội viên, thanh niên trên địa bàn. Đây là chặng đầu tiên trong 7 chặng của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”.
Khơi dậy khát vọng cống hiến
Trong nắng sớm tháng 5, trên quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn mòi quen thuộc. Hòa vào sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc, những chiếc áo được in màu đỏ sao vàng là màu áo xanh tình nguyện của các cán bộ, hội viên, thanh niên, với gương mặt rạng rỡ trong không khí rộn ràng của ngày hội lớn. Nghi thức rước đuốc thiêng từ Khu di tích Kim Liên (Nghệ An) về quảng trường Bình Minh, cùng màn đồng diễn Flashmob với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và màn xếp chữ “70 năm - thanh niên Việt Nam”... đã làm cho không gian sự kiện mang đậm sắc màu của tuổi trẻ, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.
“Việc lựa chọn Nghệ An làm điểm khởi đầu mang một thông điệp vô cùng đặc biệt. Khởi hành từ quê hương của Bác, chúng ta sẽ thắp sáng lên ngọn lửa lý tưởng, nhắc nhở bản thân về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Tôi mong rằng, các bạn thanh niên Việt Nam sẽ tham gia 7 chặng hành trình và qua hành trình này, mỗi bạn trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn hai tiếng “Tổ quốc” thiêng liêng, thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội để vững vàng trước những thử thách của thời đại. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước hãy tích cực hưởng ứng hành trình bằng những công trình, phần việc thiết thực nhất” - đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như: Phát động 70 ngày cao điểm thi đua và Giải chạy marathon chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội; phát động chiến dịch truyền thông “15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc”; tổ chức cuộc thi sáng tạo video ngắn với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... Các cấp bộ Hội trên cả nước cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ chào cờ, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội; tổ chức hành trình về nguồn, giao lưu với nhân chứng lịch sử, các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc trên nền tảng số...

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An và cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao tủ thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Thùy Chi
Lan tỏa tinh thần sống đẹp của tuổi trẻ
Một ngày trước Lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, những lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tủ thuốc y tế đã được trao tận tay các ngư dân. Giữa nắng gió miền biển, hình ảnh cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy tham gia đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phường Cửa Lò, mang theo những món quà ý nghĩa đến với bà con đã tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc, góp phần động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trên bến cá, chủ tàu Trịnh Đức Dũng, sinh năm 1981, trú tại khối Bình Minh, phường Cửa Lò nâng niu lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ vừa được trao tặng. Người đàn ông có nhiều năm gắn bó với nghề biển chia sẻ rằng, trong nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành, gắn bó mật thiết với ngư dân trong lao động sản xuất, tuyên truyền pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Anh bày tỏ niềm vui và xúc động khi được nhận món quà ý nghĩa từ chương trình, bởi giữa sóng gió biển khơi, mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên tàu cá, đó là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là cột mốc khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. “Chúng tôi trân quý tình cảm, việc làm của thế hệ trẻ và luôn khắc ghi phải phát huy niềm tự hào dân tộc, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật để phát triển nghề cá bền vững” - chủ tàu Trịnh Đức Dũng bày tỏ.
Trong khuôn khổ Lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn còn tham gia hoạt động “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Cửa Lò; tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” dành cho bà con ngư dân ở làng chài; khánh thành sân bóng chuyền tại khu giáo xứ Yên Trạch, phường Cửa Lò; Hội trại “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các trò chơi dân gian; các hoạt động thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Nghệ An...
Thiếu tá Trần Minh Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng. Cùng với tham gia các hoạt động trong Lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, thời gian tới, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, hỗ trợ nhân dân ở khu vực biên giới, biển, đảo, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chăm lo cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng tận tụy, trách nhiệm với nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chưa bao giờ và không bao giờ là một khẩu hiệu. Đó là tiếng gọi từ trái tim được nuôi dưỡng bằng nhận thức, bồi đắp qua trải nghiệm và chứng minh bằng hành động. Yêu Tổ quốc là sống có lý tưởng, có bản lĩnh; là dám nghĩ lớn, dám dấn thân vào những lĩnh vực mới; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, lập nghiệp và tiên phong chuyển đổi số.
Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hội đồng Đội các cấp tặng 9.500 lá cờ Tổ quốc cho 30 xã biên giới thuộc tỉnh Nghệ An; Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng 1 sân chơi thể thao cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn.











