Thắp lửa niềm tin từ nguồn vốn chính sách
Giữa đại ngàn Nghệ An, nguồn vốn chính sách vẫn lặng lẽ vươn xa, tiếp sức cho đồng bào miền biên viễn vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, nhiều gia đình đã có việc làm, có mái ấm, thêm niềm tin để bám đất, bám rừng, góp phần giữ vững phên dậu nơi biên cương Tổ quốc.
Từ nương ngô, rẫy lúa đến giấc mơ no ấm
Sương sớm bảng lảng phủ lên những triền núi nối nhau bất tận. Trong căn nhà sàn nhỏ nép mình bên sườn dốc, anh Xồng Rá Hùa vừa trở về sau buổi cho đàn bò ăn. Mồ hôi còn đọng trên trán, nhưng trong ánh mắt anh ánh lên niềm vui khó giấu, niềm vui của một người đang thật sự đổi đời ngay trên mảnh đất quê hương.
“Nhìn đàn bò béo tốt gặm cỏ trên sườn đồi, bên những luống gừng xanh mướt đang vào vụ, tôi mới thấy cuộc sống khác xưa nhiều lắm. Nếu không có nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, chắc gia đình tôi vẫn chỉ quanh quẩn với nương ngô, rẫy lúa”, anh Hùa cười hiền, giọng pha chút xúc động.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai người Mông ấy quyết định ở lại bản lập nghiệp thay vì rời quê đi xa. Năm 2019, được cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền, hướng dẫn, anh mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ chương trình “Giải quyết việc làm”.

Nhờ nguồn vốn chính sách chỉ sau hai năm, những triền đồi cằn cỗi ngày nào đã phủ kín màu xanh của gừng.
Với khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, anh khai hoang hơn hai héc-ta đất trống để trồng gừng, loại cây đặc sản đã được cấp chỉ dẫn địa lý “Gừng Kỳ Sơn”, đồng thời mua thêm vài cặp bò sinh sản.
Những ngày đầu, anh Hùa vừa học kỹ thuật trồng trọt, vừa miệt mài chăm đàn bò giữa rừng núi. Gian khó là vậy, nhưng chưa bao giờ anh nản. Chỉ sau hai năm, những triền đồi cằn cỗi ngày nào đã phủ kín màu xanh của gừng, đàn bò sinh sôi, và tiếng cười đã vang lên trong căn nhà nhỏ.
Mỗi vụ thu hoạch, củ gừng thơm nức, mang lại cho gia đình anh nguồn thu vài trăm triệu đồng mỗi năm, con số mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến.
Nhờ đồng vốn chính sách, căn nhà gỗ cũ được sửa sang khang trang, con cái có điều kiện học hành, cuộc sống đủ đầy hơn. Anh Hùa trở thành một trong những hộ thoát nghèo tiêu biểu của xã, là tấm gương để nhiều thanh niên vùng cao noi theo.
“Có vốn, có nghề, cái bụng mới yên tâm. Mình làm ăn ngay tại bản, vừa nuôi con, vừa góp phần giữ rừng, giữ núi”, anh nói, ánh mắt hướng về đồi gừng vàng óng trong nắng sớm, như gửi gắm niềm tin vào một tương lai đủ đầy giữa đại ngàn.
Gieo hy vọng nơi lưng chừng núi
Cách đó không xa, ở một bản vùng cao khác, chị Vi Thị Khăm Lý, người phụ nữ Thái hiền hậu, cũng đã tìm thấy con đường thoát nghèo nhờ dòng vốn chính sách. Trước đây, cuộc sống của gia đình chị chỉ trông chờ vào mấy sào nương, mùa được mùa mất, quanh năm thiếu trước hụt sau.
Năm 2022, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu, chị Lý mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở quán ăn nhỏ phục vụ khách qua đường. Căn nhà sàn rộng hơn 100m² được dựng nên, vừa là nơi ở, vừa làm quán bán hàng. Từng món ăn dân dã, thịt lợn đen nướng than hồng, cá suối nướng, rau rừng luộc, đã níu chân những người lữ khách đi qua miền biên viễn này.
“Nhờ có vốn vay, giờ ngày nào nhà tôi cũng có việc làm, có thu nhập. Mỗi ngày bán được vài trăm nghìn, đủ lo cho con cái ăn học, cuộc sống cũng bớt chật vật hơn trước nhiều”, chị Lý nói, đôi bàn tay thoăn thoắt xếp lại mớ rau rừng vừa hái, nụ cười rạng rỡ hệt nắng chiều trên sườn núi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kiểm tra sử dụng vốn vay từ nguồn ủy thác của NHCSXH.
Giờ đây, nơi từng chỉ có những mái nhà tạm ẩn hiện trong sương núi đã dần khoác lên mình diện mạo mới. Những nếp nhà kiên cố, những quán hàng khang trang nối nhau mọc lên, báo hiệu sức sống đang hồi sinh trên vùng biên viễn này.
Sự đổi thay ấy không chỉ đến từ đôi bàn tay cần cù của người dân, mà còn nhờ những dòng vốn chính sách kịp thời chảy đến đúng nơi, đúng người, tiếp thêm động lực để niềm tin và khát vọng vươn lên lan tỏa khắp vùng.
Dòng vốn nghĩa tình giữa đại ngàn
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Nghệ An, đến cuối năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách toàn tỉnh dự kiến đạt hơn 14.800 tỷ đồng. Hơn 70.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
Riêng năm 2024, đã có hơn 39.000 hộ thoát nghèo, trong đó khu vực miền núi chiếm tới 26.000 hộ, con số cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của dòng vốn nghĩa tình đang chảy giữa đại ngàn xứ Nghệ.

Bà con người Mông nhờ có nguồn vốn vay của NHCSXH đã trồng và thu nhập gừng bán cho thương lái.
Không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, dòng vốn chính sách còn tiếp sức cho học sinh, sinh viên, lao động xuất khẩu và đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế rừng, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ở đâu còn gian khó, ở đó có dấu chân của những cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, những người miệt mài vượt suối, băng rừng, mang “vốn của lòng tin” đến tận từng nếp nhà nơi lưng chừng núi.
Già làng Lữ Văn Xuyên ở vùng biên xã Tương Dương xúc động nói: “Ngày trước, đói thì dân bỏ bản mà đi. Giờ có vốn của Nhà nước, bà con có kế sinh nhai tại chỗ, có cái ăn, cái mặc, không ai muốn rời núi nữa. Núi có người, bản có tiếng khèn, tiếng trống là vui rồi”.
Những đồng vốn nghĩa tình ấy không chỉ nuôi lớn những mô hình sinh kế, mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự vùng biên. Khi người dân có việc làm, có thu nhập, họ yên tâm bám đất, bám làng, gắn bó với quê hương, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.
Khi dòng vốn “chạm” đến lòng dân
Chiều buông, khói bếp bảng lảng hòa cùng hương cơm nếp, cá nướng quyện trong gió núi. Giữa khung cảnh yên bình nơi rẻo cao, càng thấm thía hơn ý nghĩa của những dòng vốn chính sách, như mạch nước ngầm lặng lẽ nuôi dưỡng sự sống, thắp lên khát vọng đổi thay giữa đại ngàn xứ Nghệ.

Nguồn vốn chính sách vẫn lặng lẽ vươn xa, tiếp sức cho đồng bào miền núi vươn lên thoát nghèo.
Trên những cung đường uốn lượn, cán bộ ngân hàng, các tổ chức hội, chính quyền địa phương vẫn miệt mài “gieo vốn” bằng trách nhiệm và cả tấm lòng. Mỗi chuyến đi bản, mỗi buổi họp dân, mỗi tờ giấy vay được ký không chỉ là con số tín dụng, mà là niềm tin được trao gửi.
Câu chuyện của anh Xồng Rá Hùa hay chị Vi Thị Khăm Lý chỉ là vài nét chấm nhỏ trong bức tranh rộng lớn về hành trình hồi sinh nơi vùng biên xứ Nghệ. Từ những khoản vay tưởng chừng khiêm tốn, hàng nghìn hộ dân đã viết nên khúc ca đổi mới - khúc ca của ý chí, của lòng tin và của tình người neo lại giữa núi rừng.
Giờ đây, trên những sườn đồi từng khô cằn, tiếng máy cày thay tiếng gió, nụ cười của đồng bào rạng rỡ giữa mùa gừng, mùa ngô. Những con đường bê tông uốn lượn qua bản làng, những mái nhà mới ngời lên dưới nắng chiều, tất cả như minh chứng sống động cho sức sống mới đang lan tỏa từng ngày.
Phía sau mỗi đồng vốn được “gieo” là những bước chân bền bỉ của cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, của hội đoàn thể, của chính quyền cơ sở, những người lặng lẽ góp phần “ươm mầm hy vọng” giữa đại ngàn.
Họ mang đến cho bà con không chỉ nguồn lực để thoát nghèo, mà còn là niềm tin, là động lực để ở lại với bản làng, giữ đất, giữ rừng, giữ gìn cội nguồn quê hương.
Từ khói bếp buổi chiều, giữa hương nếp mới, ta thấy hiện lên một vùng cao đang đổi thay từng ngày, nơi khát vọng no ấm đã hóa thành hiện thực, và những dòng vốn nghĩa tình vẫn đang miệt mài chảy, nuôi dưỡng ước mơ bền vững giữa mênh mông núi rừng xứ Nghệ.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thap-lua-niem-tin-tu-nguon-von-chinh-sach-499497.html











