Thắp lửa tình yêu Tổ quốc trong tim người trẻ

Là một trong những mũi nhọn hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' sau nhiều năm triển khai đã được chuyển hóa thành một hành trình trải dọc đất nước với hàng loạt công trình, phần việc cụ thể, dễ định lượng...

Các đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang).

Các đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang).

Là một trong những mũi nhọn hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sau nhiều năm triển khai đã được chuyển hóa thành một hành trình trải dọc đất nước với hàng loạt công trình, phần việc cụ thể, dễ định lượng... Phong trào đã góp phần khơi dậy sức trẻ, sức sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình của sự trưởng thành

Trong không gian tĩnh lặng, hùng vĩ nơi cực bắc Tổ quốc, lá quốc kỳ thấm đẫm mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ cha anh kiêu hãnh tung bay trước gió. Dưới ánh cờ đỏ sao vàng, có màu xanh căng tràn sức trẻ của những lá cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Giữa núi rừng trùng điệp, hàng trăm cán bộ Hội, hội viên, đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 và thanh niên địa phương hô vang khẩu hiệu “Vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh, thanh niên, tiến!”.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào mũi nhọn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, góp phần quan trọng khơi nguồn lực trẻ trong bảo đảm an sinh xã hội, đồng hành với thanh niên cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vài năm trở lại đây, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như một phương thức gia tăng hàm lượng cống hiến, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong các hoạt động liên quan.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, Hành trình năm nay diễn ra từ tháng 5 đến ngày 15/10/2026. Các hoạt động trong khuôn khổ Hành trình gắn với những “địa chỉ đỏ”, kết hợp giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, giao lưu nhân chứng lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước trong thanh niên. Ở cấp Trung ương, Hành trình trải dài qua 7 chặng: Nghệ An, Huế, Tuyên Quang-Cột cờ Lũng Cú, Điện Biên-Khánh Hòa, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 không chỉ là chuyến đi tới một vài địa phương, mà được thiết kế như một thể nghiệm lịch sử, văn hóa mang đậm ký ức dân tộc. Mỗi chặng, các bạn trẻ được tìm hiểu lịch sử, bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Xuất phát từ quê hương Bác Hồ kính yêu, Hành trình mong muốn thắp lên ngọn lửa lý tưởng, nhắc nhớ các bạn trẻ tiếp bước những thế hệ đi trước. Từ nhà thờ Bác, một ngọn đuốc thiêng được đoàn 70 thanh niên tiêu biểu rước qua toàn bộ các chặng của Hành trình. Trung tuần tháng 7 vừa qua, ngọn đuốc đã tới Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, Thượng úy Lý Văn Trung, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) và đồng đội đều chào cờ đầu tuần trên đỉnh Cột cờ quốc gia Lũng Cú. Thế nhưng, nghi thức chào cờ cùng đoàn đại biểu Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã mang lại cho anh cảm xúc tự hào khó tả. “Từ buổi lễ thiêng liêng trên đỉnh Cột cờ, tôi cảm nhận rõ tình yêu quê hương trong mỗi đại biểu. Họ đều là những gương mặt trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực, có những công việc khác nhau, nhưng đều chung quyết tâm giữ gìn biên cương Tổ quốc, sống và chiến đấu vì một Việt Nam phồn vinh, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”, cán bộ biên phòng trẻ chia sẻ.

Mang sức trẻ đến mọi miền Tổ quốc

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu quê hương, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn mang nguồn lực an sinh xã hội đến với người dân trên mọi miền đất nước. Ngay sau lễ chào cờ thiêng liêng tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, đoàn đại biểu và thanh niên địa phương cùng tổ chức một chương trình nghệ thuật phục vụ bà con với những bài hát ca ngợi Đảng, đất nước, đậm nét văn hóa truyền thống vùng cao và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu quê hương, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn mang nguồn lực an sinh xã hội đến với người dân trên mọi miền đất nước.

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã trao 28 phần quà tặng gia đình thương binh, bệnh binh, chính sách; trao 23 suất xe đạp, học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Hành trình đã đến các địa bàn của xã Lũng Cú, trao công trình “Ngôi nhà hạnh phúc”, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế tặng thanh niên địa phương, trao loạt sân chơi tặng học sinh vùng cao…

Ngồi hàng ghế đại biểu người có công với cách mạng, bà Lương Thị Êng rất xúc động. Quê ở Bắc Kạn (cũ), năm 1972, bà là một nữ chiến sĩ quân y xung phong ra tiền tuyến những ngày tháng chiến sự diễn ra ác liệt nhất. Đến nay, người phụ nữ dân tộc Nùng vẫn cảm thấy mình may mắn khi trở về quê hương sau bốn năm ở chiến trường mà không mang theo vết thương nặng nào. Bà tiếp tục xin làm việc ở một bệnh viện huyện đến khi nghỉ hưu.

“Không khí sôi nổi của Hành trình khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian cống hiến tuổi xuân vì độc lập dân tộc. Đất nước nay phát triển hơn, mỗi bạn trẻ lại có những cách làm riêng để dựng xây quê hương. Nhưng dù ở thời nào, tôi vẫn thấy thế hệ trẻ Việt Nam có chung tình yêu Tổ quốc dạt dào, sẵn sàng làm những việc khó, việc mới, đi đến những nơi xa xôi nhất. Lũng Cú từ một nơi xa xôi, hẻo lánh nay trở thành khu du lịch nổi tiếng, phên giậu địa đầu Tổ quốc. Các bạn trẻ đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều về phát triển kinh tế tư nhân, chung tay cùng bà con địa phương xây dựng Lũng Cú ngày càng phát triển”, bà Lương Thị Êng bồi hồi nói.

Thiết thực và hiệu quả, các hoạt động của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai theo chuỗi nhằm kết nối những trái tim yêu nước, khơi gợi lý tưởng sống cao đẹp, có ích, trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Tuyên Quang Dương Minh Nguyệt cho hay: Cột cờ quốc gia Lũng Cú được chọn làm một trong những điểm dừng chân của Hành trình, nhen lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi đại biểu và hội viên, thanh niên địa phương. Mỗi hoạt động, ngọn lửa đó lại bùng lên mạnh mẽ, giúp các bạn trẻ trưởng thành, hiểu thêm về lịch sử dựng nước và giữ nước, hình thành tư duy trách nhiệm, sáng tạo để góp phần giúp tình yêu quê hương, đất nước thành hành động cụ thể.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn đến thăm, trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang).

Lãnh đạo Trung ương Đoàn đến thăm, trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang).

Chặng 3 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” khép lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Dịp này, hàng trăm tấm ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ đã được trao tặng đại diện các gia đình. Anh Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm phục chế ảnh tình nguyện Skyline xúc động chia sẻ: “Có những món quà không thể đong đếm bằng giá trị vật chất, bởi tất cả được trao gửi bằng lòng biết ơn. Mỗi bức ảnh được phục dựng là một lần gương mặt của các anh hiện lên rõ nét hơn sau bao năm tháng cách trở. Chúng tôi phục dựng ảnh các anh không chỉ để gia đình nhìn lại hình bóng thân thương, mà còn góp phần giúp thế hệ hôm nay mãi ghi nhớ những anh hùng ngã xuống vì độc lập, tự do Tổ quốc”.

Ngay sau khi Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai, Hành trình đã nhanh chóng được tích hợp nhiều hoạt động. Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: đoàn đại biểu Hành trình đã đến thăm, động viên, trao quà tặng, vật phẩm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt nhất tại “lò vôi thế kỷ” Vị Xuyên. Các cấp bộ Đoàn, Hội trên cả nước cũng đồng loạt triển khai Cuộc vận động “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu nhận hơn 650 nghìn câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, những người từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Linh Phan

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thap-lua-tinh-yeu-to-quoc-trong-tim-nguoi-tre-post979137.html