Thấp thỏm nỗi lo mồ côi

Mẹ lâm trọng bệnh, không biết cậy nhờ ai, hai anh em: Nguyễn Gia Huy và Nguyễn Hải Đăng (học sinh Trường Tiểu học và THCS Hải Hòa, huyện Hải Lăng) lặn lội giữa đêm tìm đến nhà thầy giáo để mong được giúp đỡ. Hai em nhỏ này luôn thấp thỏm với nỗi lo sẽ rơi vào cảnh mồ côi.

Chị Nguyễn Thị Thảo hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: T.L

Chị Nguyễn Thị Thảo hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: T.L

Nghe thầy giáo kể lại câu chuyện về hai con của mình, chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1991), trú tại thôn Hội Điền, xã Hải Phong, không cầm được nước mắt. Là người mẹ, chị tự trách bản thân vì để con phải lo âu, nhọc nhằn từ sớm. Trước đây, ngày hạnh phúc gia đình tan vỡ, chị Thảo luôn tự nhủ mình phải cố gắng hết sức để bù đắp cho con. Sau nhiều suy nghĩ, chị quyết định trở về nhà với ba mẹ đẻ.

Thấy không thể dựa vào ruộng đồng để lo cho con, chị Thảo bươn chải đủ đường. Có thời gian, chị phải vào Nam làm công nhân. Sau đó, hoàn cảnh buộc chị Thảo có quyết định lớn của cuộc đời là vận động ba mẹ vay mượn tiền để mình sang Nhật Bản làm việc. Ở nước ngoài, chị làm việc quần quật với quyết tâm trả bớt khoản vay mượn của gia đình và gửi tiền về lo cho con ăn học. Trong điều kiện khó khăn, ngày ba đột ngột qua đời, chị không thể trở về để thắp một nén nhang.

Sau tầm 5 tháng sang Nhật Bản, sức khỏe chị Thảo xuống dốc trầm trọng. Thấy chị không đáp ứng được yêu cầu công việc, lãnh đạo công ty cho về nước để khám, điều trị bệnh. Ban đầu, các bác sĩ kết luận chị chỉ bị bướu cổ, rồi kê đơn thuốc. Thế nhưng, sau 1 tháng điều trị, bệnh tình chị không khỏi, thậm chí trở nặng thêm.

Chị Thảo thường xuyên khó thở, chóng mặt, mệt mỏi. Đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ chẩn đoán chị có khối u ở phổi và nhiều căn bệnh khác. Trong đó, khối u ở phổi cần được xử lý trước tiên. Điều đau lòng là tuy đã trải qua phẫu thuật nhưng khối u ác tính trong cơ thể chị Thảo vẫn tiếp tục phát triển. Kết quả là chị phải bước vào chuỗi ngày xạ trị đau đớn và rất tốn kém.

Từ khi biết mình lâm trọng bệnh, chị Thảo gần như suy sụp. Chị không biết những ngày sắp tới của gia đình sẽ như thế nào. Bởi, khoản tiền vay mượn để chị đi làm việc ở nước ngoài khá lớn, chưa trả được bao nhiêu.

Trong khi đó, kinh phí đi lại, thuốc thang, điều trị bệnh... đội lên ngày càng nhiều. Nếu không nghĩ đến người mẹ già yếu và hai đứa con thơ, có lẽ chị Thảo không còn thiết tha sống.

“Giờ đây, gia đình em đã thực sự bế tắc. Mỗi lần nghĩ tới lời cầu cứu của con, em mới tĩnh tâm lại, dặn lòng mình không được từ bỏ. Mong các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp em được lành bệnh để trở về bên mẹ già, con thơ”, chị Thảo thổn thức nói.

Tây Long

Mọi sự ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thảo xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - TP. Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Hội Điền, xã Hải Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thap-thom-noi-lo-mo-coi-193361.htm