Thầy giám thị dầm mình trong mưa giông trông học trò qua sông an toàn

'Chiều chiều, khi học sinh lên đò để về nhà, thầy luôn đứng trên bến đò Bình Lợi để theo dõi, nhiều hôm khi đò ra giữa dòng thì trời chợt đổ cơn mưa, kéo theo những cơn giông giật mạnh, thầy đứng trên bờ gọi chúng em mặc áo phao vào, chúng em lên bờ an toàn, thầy mới trở về trường trong cơn mưa tầm tã'.

Đó là nội dung bài viết của em Nguyễn Phan Quỳnh Như, học sinh lớp 6A2, trường THCS Gò Xoài (huyện Bình Chánh, TPHCM) tham dự cuộc thi "Trường học hạnh phúc" do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức.

Nguyễn Phan Quỳnh Như đã kể về người thầy của mình bằng giọng văn giản dị, chứa chan tình cảm: “Cứ mỗi sáng đến trường là thầy đã đứng đón học sinh trước cổng. Chúng em hớn hở chạy vào khoanh tay chào thầy, đáp lại lời chào của chúng em là nụ cười hiền từ và câu nói “Thầy chào các em”. Thầy luôn nhắc nhở chúng em phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, biết bảo vệ môi trường, phải biết đoàn kết thương yêu nhau… Thầy rất nghiêm khắc trong công việc giám thị học sinh ở trường, nhưng đằng sau sự nghiêm khắc ấy là sự lo lắng cho chúng em”.

Quỳnh Như viết: “Vì đặc điểm địa hình quê hương em có nhiều kênh rạch và sông lớn. Nên mỗi năm trường đều tổ chức học bơi cho học sinh. Hằng ngày chúng em đến trường đi qua một cây cầu sắt nhỏ, có tên gọi là cầu chữ U. Còn các bạn bên kia sông thì đi qua bằng đò. Chiều chiều, khi học sinh lên đò để về nhà, thầy luôn đứng trên bến đò Bình Lợi để theo dõi, nhiều hôm khi đò ra giữa dòng thì trời chợt đổ cơn mưa, kéo theo những cơn giông giật mạnh, thầy đứng trên bờ gọi chúng em mặc áo phao vào, ngồi xuống nắm vào thành gỗ, mãi cho đến khi đò cập bến, chúng em lên bờ an toàn, thầy mới trở về trường trong cơn mưa tầm tã”.

“Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, để sau này trở về trường dạy học và phát triển trường”, Quỳnh Như chia sẻ về ước mơ của mình.

Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) phát động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của các em học sinh trên toàn quốc, thúc đẩy các em hình thành lối sống, suy nghĩ tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn, xây dựng môi trường học tập an toàn và hạnh phúc của thầy cô và học sinh.

Cùng với đó, Cuộc thi còn vinh danh Top 100 “Trường học hạnh phúc” năm 2024 tiêu biểu do chính các em học sinh, phụ huynh và cộng đồng bình chọn trên Tạp chí điện tử Trẻ em Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VÀ BÌNH CHỌN “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” NĂM 2024

Điện thoại: 0816.221166 - 0865.221168

Fanpage Tạp chí Trẻ em Việt Nam https://www.facebook.com/tapchitreemvietnam

Diễn đàn Trẻ em Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/diendantreemvietnam

YouTube Tạp chí Trẻ em Việt Nam: https://www.youtube.com/@tapchitreemvietnam

Bài dự thi viết của cá nhân/tập thể gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ: Tạp chí Trẻ em Việt Nam, phòng 804 tầng 8, tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi viết “Trường học hạnh phúc” năm 2024).

Đinh Kiều Minh

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/thay-giam-thi-dam-minh-trong-mua-giong-trong-hoc-tro-qua-song-an-toan-d5374.html