Thầy giáo ở Đắk Lắk băng rừng tìm học sinh về ôn tập
Nhiều lần tìm đến gia đình học sinh vẫn không trở lại trường, thầy giáo ở Đắk Lắk vào tận rừng, rẫy để tìm, động viên các em về ôn tập cuối cấp.

Khi 4 học sinh lớp 9 nghỉ học vì muốn vào rừng bẫy chim, chóc bán kiếm tiền, ông Nguyễn Phùng Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Buôn Đôn (Đắk Lắk)...

... cùng các đồng nghiệp vượt hơn 30km đường rừng tìm đến buôn Đrang Phôk – buôn xa nhất của xã Krông Na để vận động các em trở lại lớp.

Khi học sinh vẫn không đến lớp để ôn tập dù Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cận kề, ông Nguyễn Phùng Hiền vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục quay trở lại Buôn Đrang Phốk ...

... lần này, ông vượt cánh rừng trong vườn quốc gia Yok Đôn đến khu vực rẫy gia đình em Y Rô Bin Ksơr và Xividi K’nul (cùng học lớp 9).

Nhờ sự tận tâm của các thầy cô, 4 học sinh lớp 9: Y Rô Bin Ksơr, Xividi K’nul, Y Khe Ly Niê và Y Bịch H’Ra đã quay trở lại trường ôn tập.

Ông Đỗ Ngọc Anh – Trưởng phòng GD&ĐT Buôn Đôn chia sẻ, nhờ tình yêu thương, trách nhiệm của thầy cô, con đường học chữ của các em được nối dài.