Thêm nhiều phần quà chuyển đến các hộ khó khăn

Anh Nguyễn Văn Dũng trao 3,4 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho bà Trịnh Thị Thùy Giang (phường 4, TP Tuy Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Anh Nguyễn Văn Dũng, chủ hiệu điện máy Hồng Sơn (phường 4, TP Tuy Hòa) cùng một số nhà hảo tâm giúp 3,4 triệu đồng, 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm cho bà Trịnh Thị Thùy Giang (51/25 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa). Gia đình thuộc diện khó khăn, bản thân bà bị bệnh hở van tim, tăng mạch máu, nhiễm độc tuyến giáp… thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị rất tốn kém. Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm còn trao 20 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình khó khăn ở TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa.

Chị Nguyễn Thị Thảo, Trưởng nhóm thiện nguyện Quê tôi Tuy An (xã An Cư, huyện Tuy An) vận động kết nối cộng đồng mạng được 25,75 triệu đồng giúp gia đình chị Nguyễn Thị Dân (thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa). Chồng chị là anh Nguyễn Thông đi làm rẫy bị rắn độc cắn dẫn đến hoại tử chân, đang phải cấp cứu, phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh trong thời gian dài rất tốn kém.

Bà Nguyễn Ngọc Lan (phường 4, TP Tuy Hòa) cùng các nhóm thiện nguyện trên địa bàn TP Tuy Hòa vừa trao 9,85 triệu đồng giúp bà Bùi Thị Nhung (65 tuổi, ở thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa). Gia đình ở nông thôn, bà đang vất vả chăm sóc 2 người con, một trai, một gái bị bệnh tâm thần. Những ngày nắng nóng vừa qua, con trai bà là anh Trần Quốc Thông (24 tuổi) phát bệnh nặng, tự lấy dao hủy hoại thân thể, làm mất nhiều máu, đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng (phường 4, TP Tuy Hòa) cùng nhóm bạn vừa giúp 2,5 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho cháu Nguyễn Trâm Anh (13 tuổi, khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa). Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ đang sống cùng bà con họ hàng.

Bà Thân Thị Hải đại diện anh chị em làm công tác xã hội ở thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) vừa trao phần quà gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt trị giá 4 triệu đồng giúp 2 anh em mồ côi mẹ, là Y Khỉ và Y Thái (thôn Tân Hiên, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa). Cha các cháu bỏ đi đã lâu, mẹ qua đời vì nhiễm trùng máu cách đây 2 tháng. Hiện hai cháu sống nhờ sự cưu mang của bà con làng xóm, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Anh chị Phúc Mai (phường 2, TP Tuy Hòa) vừa trao 4,5 triệu đồng do anh chị đóng góp và vận động bạn bè để giúp cụ Nguyễn Thị Thọ (81 tuổi, ở thôn Phú Liên, xã An Phú, TP Tuy Hòa). Cụ sống neo đơn trong ngôi nhà cũ kỹ.

Cô giáo Trịnh Nguyễn Thanh Nhàn (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) kết nối với bạn bè trên cộng đồng mạng được 4,9 triệu đồng giúp mẹ con chị Hờ Lanh (thôn Tân Lập, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa). Gia đình chị là người đồng bào Chăm, chồng bỏ đi để lại 3 con còn nhỏ, bản thân chị bị bệnh xơ gan đã nặng.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/254692/them-nhieu-phan-qua-chuyen-den-cac-ho-kho-khan.html