Theo chân Tiểu Vy và Quốc Trường, khám phá hai vùng đất đại diện cho vẻ đẹp biển và sông nước Việt Nam

Sự kết hợp của Tiểu Vy và Quốc Trường trong phim 'Ốc mượn hồn' khiến cả hai cái tên được nhắc đến nhiều thời gian gần đây, kéo theo sự chú ý đến hai vùng đất gắn liền với họ.

Thời gian gần đây, Tiểu Vy và Quốc Trường bất ngờ được nhắc đến nhiều khi cùng góp mặt trong dự án phim “Ốc mượn hồn”. Sự kết hợp giữa một hoa hậu thế hệ mới và một nam diễn viên thực lực nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, không chỉ bởi tên tuổi riêng lẻ mà còn bởi phản ứng hóa học trên màn ảnh. Từ đây, cả hai liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận của cộng đồng yêu phim, trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm trong làng giải trí thời gian gần đây.

Quốc Trường và Tiểu Vy.

Quốc Trường và Tiểu Vy.

Nhắc đến Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy, nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh cô gái sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ, hiện đại và luôn dành nhiều tình cảm cho quê hương Đà Nẵng. Trong khi đó, diễn viên Quốc Trường lại là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, gắn bó với vùng đất Cần Thơ – nơi mang đậm bản sắc miền Tây sông nước. Một người lớn lên bên biển, một người trưởng thành giữa những dòng sông hiền hòa, cả hai vô tình trở thành đại diện cho hai sắc màu du lịch đặc trưng của Việt Nam.

Quốc Trường và Tiểu Vy - một người lớn lên ở vùng sông nước, một người lớn lên ở thành phố biển.

Quốc Trường và Tiểu Vy - một người lớn lên ở vùng sông nước, một người lớn lên ở thành phố biển.

Nếu Đà Nẵng khiến du khách say mê bởi biển xanh, núi non và nhịp sống trẻ trung thì Cần Thơ lại chinh phục lòng người bằng những dòng sông hiền hòa, chợ nổi tấp nập và nét chân chất của miền Tây. Hành trình qua hai vùng đất này cũng là hành trình cảm nhận vẻ đẹp đa dạng của dải đất hình chữ S.

Đà Nẵng từ lâu được xem là một trong những thành phố đáng sống và đáng đến nhất Việt Nam. Sở hữu đường bờ biển dài với những bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh cùng hệ thống hạ tầng hiện đại, nơi đây luôn nằm trong danh sách điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Biển Mỹ Khê là điểm dừng chân không thể bỏ qua với bờ cát trải dài, làn nước trong và nhiều hoạt động thể thao trên biển. Khi chiều xuống, dọc tuyến đường ven biển trở nên nhộn nhịp với những quán cà phê, nhà hàng và các hoạt động vui chơi, tạo nên không khí sôi động nhưng vẫn rất dễ chịu.

Bãi biển Mỹ Khê.

Bãi biển Mỹ Khê.

Không chỉ có biển, Đà Nẵng còn hấp dẫn bởi bán đảo Sơn Trà – nơi được ví như "lá phổi xanh" của thành phố. Những cung đường uốn lượn men theo sườn núi mở ra khung cảnh biển trời bao la, trong khi chùa Linh Ứng với tượng Phật Quan Âm cao nổi bật trở thành điểm đến được nhiều du khách ghé thăm.

Chùa Linh Ứng.

Chùa Linh Ứng.

Từ trung tâm thành phố, chỉ mất khoảng một giờ di chuyển là có thể đến khu du lịch Bà Nà Hills với khí hậu mát mẻ quanh năm, kiến trúc mang phong cách châu Âu cùng Cầu Vàng nổi tiếng. Đây cũng là điểm nhấn giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến phù hợp cho cả nghỉ dưỡng lẫn khám phá.

Cảnh đẹp ở Bà Nà Hills

Cảnh đẹp ở Bà Nà Hills

Nếu Đà Nẵng mang hơi thở của biển thì Cần Thơ lại mở ra một không gian hoàn toàn khác – nơi mọi nhịp sống dường như gắn liền với sông nước.

Đến Cần Thơ vào sáng sớm, nhiều du khách lựa chọn ghé chợ nổi Cái Răng để cảm nhận không khí mua bán tấp nập trên sông. Hình ảnh những chiếc ghe chở đầy trái cây, nông sản nối đuôi nhau cùng tiếng cười nói rộn ràng đã trở thành nét văn hóa đặc trưng mà khó nơi nào có được.

Không cần những công trình đồ sộ, vẻ đẹp của Cần Thơ đến từ sự bình dị. Những vườn cây trái trĩu quả, những con rạch nhỏ len lỏi qua hàng dừa nước, những cây cầu khỉ hay các homestay giữa miệt vườn mang đến cho du khách cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên.

Cảnh đẹp sông nước Cần Thơ.

Cảnh đẹp sông nước Cần Thơ.

Buổi tối, bến Ninh Kiều khoác lên mình diện mạo lung linh với ánh đèn phản chiếu trên mặt sông Hậu. Du khách có thể dạo bộ ven sông, thưởng thức các món ăn đặc sản hoặc trải nghiệm du thuyền để ngắm thành phố về đêm – một nét riêng khiến nhiều người muốn quay trở lại.

Ẩm thực cũng là lý do khiến cả hai vùng đất luôn có sức hút mạnh mẽ. Đà Nẵng nổi tiếng với mì Quảng, bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo, hải sản tươi sống… Trong khi đó, Cần Thơ mang đến hương vị đậm chất miền Tây với lẩu mắm, bánh xèo, cá lóc nướng trui, các loại trái cây theo mùa và vô số món ăn dân dã khó quên.

Cảnh sông nước đặc trưng ở Cần Thơ.

Cảnh sông nước đặc trưng ở Cần Thơ.

Điều đáng quý là dù mang hai màu sắc khác nhau, cả Đà Nẵng và Cần Thơ đều giữ được nét hiếu khách, chân thành của người dân địa phương. Chính sự thân thiện ấy khiến nhiều du khách không chỉ nhớ đến cảnh đẹp mà còn nhớ đến những cuộc trò chuyện, những nụ cười và sự mến khách trong suốt hành trình.

Theo chân Tiểu Vy và Quốc Trường, du khách không chỉ khám phá hai quê hương gắn với những gương mặt nổi tiếng mà còn có cơ hội trải nghiệm hai bức tranh du lịch tiêu biểu của Việt Nam: một bên là biển xanh, cát trắng, nhịp sống năng động; một bên là sông nước hiền hòa, miệt vườn trù phú và văn hóa miền Tây đặc sắc. Hai vùng đất, hai vẻ đẹp riêng nhưng đều đủ sức để mỗi chuyến đi trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/du-lich-kham-pha/theo-chan-tieu-vy-va-quoc-truong-kham-pha-ve-dep-bien-va-song-nuoc-202606240937291361.html