Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. 81 năm đã trôi qua, âm vang của ngày Tết Độc lập vẫn vọng mãi, nhắc nhớ mỗi thế hệ về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và trách nhiệm dựng xây đất nước. Trên mảnh đất biên cương Lạng Sơn, niềm tự hào từ mùa Thu lịch sử tiếp tục được bồi đắp qua những đổi thay hôm nay, trong nhịp sống mới và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.