Du học sinh Việt Nam ở nước ngoài: Càng đi xa, càng trân trọng giá trị của độc lập, tự do
Ngày Quốc khánh 2/9 là dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc, đồng thời là dịp những người Việt trẻ ở nước ngoài nhìn lại giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Từ những quốc gia cách Việt Nam hàng nghìn cây số, các du học sinh mang theo những câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung niềm tự hào về quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc và khát vọng đóng góp bằng tri thức, năng lực của mình.
Hướng về Tổ quốc
Bảy năm học tập tại Liên bang Nga, Trần Công Tâm Anh, học viên cao học chuyên ngành Quản lý Nhà nước tại ĐH Tổng hợp Hữu nghị các Dân tộc Nga mang tên P. E. Lumumba (RUDN University) cho rằng: “Du học, với mình, không chỉ là thay đổi một địa điểm học tập. Đó là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, sống trong một môi trường đa văn hóa, học cách tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và quan trọng hơn là học cách nhìn quê hương từ một khoảng cách khác”, Tâm Anh chia sẻ.

Trần Công Tâm Anh đang học tập tại ĐH Tổng hợp Hữu nghị các Dân tộc Nga mang tên P. E. Lumumba (RUDN University).
Khi tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, mặc áo dài, cầm lá cờ đỏ sao vàng hay nghe Quốc ca Việt Nam vang lên, Tâm Anh cảm nhận rõ hơn nỗi nhớ và niềm tự hào về quê hương. “Học tập ở một đất nước khác, mình nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhớ những điều rất thân thuộc; nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn và tự hào vì mình là một phần của cộng đồng người Việt đang sống, học tập và làm việc ở nơi xa Tổ quốc”, cô tâm sự.

Tâm Anh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Liên bang Nga, năm 2022.
Với Tâm Anh, đi xa không đồng nghĩa rời xa quê hương. Tại Liên bang Nga, cô vẫn tham gia các hoạt động của cộng đồng sinh viên Việt Nam, đồng hành cùng các bạn trẻ tìm hiểu về du học và thực hiện những dự án hướng về đất nước. Hằng năm, vào dịp Quốc khánh 2/9, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga thường có những hoạt động hướng về quê hương; đặc biệt là lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Giữa một đất nước xa Việt Nam hàng nghìn cây số, những người Việt Nam cùng đứng trước tượng đài Bác, mang theo hoa và lá cờ Tổ quốc, cùng tưởng nhớ và tri ân. Với mình, đó không chỉ là một hoạt động của Tết Độc lập mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam ở xa quê hương nhắc mình về cội nguồn và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay”, Tâm Anh chia sẻ.
Từ nỗi nhớ đến trách nhiệm
Đón Quốc khánh tại châu Âu, BS Nguyễn Văn Bình, học viên cao học chương trình Global Health and Development tại University College London (UCL), dành thời gian theo dõi các hoạt động kỷ niệm tại Việt Nam, gọi điện về gia đình và chia sẻ những suy nghĩ sau một năm học tập ở nước ngoài. Với anh, khoảng cách địa lý khiến những biểu tượng quen thuộc của quê hương trở nên đặc biệt hơn: “Nhìn thấy lá cờ Việt Nam giữa một thành phố xa lạ cũng đủ để mình cảm nhận rõ hơn mình đến từ đâu. Giữa rất nhiều ngôn ngữ, quốc tịch và nền văn hóa khác nhau, lá cờ đỏ sao vàng luôn tạo cho mình một cảm giác thân thương. Nó nhắc mình rằng, dù đi rất xa, mình vẫn mang theo một phần Việt Nam trong cách nghĩ, cách làm việc và trong những điều mình muốn đóng góp cho đất nước. Mình nghĩ, niềm tự hào đó càng có ý nghĩa nếu đi cùng với trách nhiệm. Yêu một đất nước không chỉ là cảm xúc khi nhìn lá cờ, mà còn là tự hỏi mình có thể làm gì để nơi mình thuộc về ngày một tốt hơn”.

BS Nguyễn Văn Bình đang học tập tại University College London (UCL), Vương quốc Anh.
Nhân ngày Tết Độc lập, Bình mong đất nước sẽ ngày càng tạo ra nhiều cơ hội để những người trẻ được học hỏi, sáng tạo và đóng góp; đồng thời, để sự phát triển không chỉ tập trung ở những thành phố lớn mà có thể đến được với những người dân ở mọi vùng miền. “Với những người Việt Nam đang học tập, làm việc ở khắp nơi trên thế giới, mình mong mỗi chúng ta, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn giữ được kết nối với quê hương và khi có cơ hội, mang những điều mình học được quay trở lại đóng góp cho Việt Nam”, anh bày tỏ.
Đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế
Sau khi tốt nghiệp tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Hoài Anh, nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ Khoa học Chính trị và Kinh tế tại ĐH Padua, Ý. Trong thời gian học tập tại châu Âu, cô có nhiều cơ hội kết nối với bạn bè quốc tế và giới thiệu hình ảnh Việt Nam.
Tại European Forum Alpbach 2026 ở Áo, diễn đàn quy tụ thanh niên đến từ nhiều quốc gia, Hoài Anh biểu diễn tiết mục múa Gió gánh đò đưa trong tà áo dài Việt Nam. “Để giới thiệu Việt Nam với thế giới, mình chọn bắt đầu từ những việc nhỏ. Chỉ cần mang theo một phần chân thật của quê hương và tự tin kể câu chuyện của mình”, Hoài Anh chia sẻ.

Lê Thị Hoài Anh đang học tập tại tại ĐH Padua, Ý.
Tháng Tám vừa qua, cô đảm nhận vai trò Trưởng Ban Nội dung Festival Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ XII – Nexus Camp “All Roads Lead to Rome”, tại Rome, Ý. Với cô, chương trình không chỉ là nơi kết nối sinh viên Việt Nam tại châu Âu mà còn giúp thế hệ Việt kiều trẻ hiểu hơn về quê hương.

Hoài Anh (thứ hai, từ phải sang) chụp ảnh cùng các bạn trong Hội Sinh viên Việt Nam tại châu Âu.
Năm nay là lần đầu Hoài Anh đón Tết Độc lập xa nhà. Cô cùng một số người bạn Việt Nam tổ chức một workshop nhỏ giới thiệu văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam cho sinh viên quốc tế tại ký túc xá. “Nếu những năm trước, mình đón Tết Độc lập tại Việt Nam cùng gia đình, thì năm nay, khi đang ở xa, mình có cơ hội kể câu chuyện về Việt Nam cho những người bạn quốc tế. Với mình, đó là một cách đón Quốc khánh rất đặc biệt”, cô chia sẻ
Hội nhập và trân trọng cội nguồn
Lê Thảo Vy đang theo học thạc sĩ Phát triển bền vững và Năng lượng xanh tại ĐH Quốc lập Trung ương, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, càng trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, cô càng nhận thức sâu sắc hơn về cội nguồn của mình. Đó là khi nhìn bạn bè quốc tế mặc trang phục truyền thống của họ, cô lại nhớ tà áo dài của quê hương, khi thưởng thức món ăn của một đất nước khác, trong lòng lại cồn cào nhớ tô phở bò, chiếc bánh mì hay đĩa bánh xèo miền Tây. “Chính việc trải nghiệm và tôn trọng văn hóa nước ngoài lại là lúc mình cảm nhận rõ nét nhất cội nguồn, bản sắc và tình yêu quê hương luôn hiện hữu sâu đậm bên trong mình”, Thảo Vy chia sẻ.

Lê Thảo Vy đang theo học tại ĐH Quốc lập Trung ương, Đài Loan (Trung Quốc).
Với Vy, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay qua màn hình hay tại các góc phố nơi đất khách, khiến cô dâng lên cảm xúc bồi hồi và xúc động đến nghẹn ngào. “Đa số các bạn du học sinh xa xứ đều mang trong mình tình yêu nước rất sâu đậm; ai cũng chuẩn bị sẵn một lá cờ Tổ quốc hay một tà áo dài truyền thống mang theo hành lý. Dịp Quốc khánh năm nay, mình chuẩn bị thực hiện một bộ ảnh khoác lên mình tà áo dài truyền thống cùng lá quốc kỳ Việt Nam ngay tại khuôn viên trường ở nước bạn, như một lời khẳng định đầy tự hào về cội nguồn và bản sắc dân tộc của mình”, Vy tâm sự.
Với các du học sinh, tình yêu quê hương được vun đắp từ nỗi nhớ, niềm tự hào về lá cờ đỏ sao vàng và thể hiện qua hành trình học tập, làm việc, kết nối với bạn bè quốc tế. Càng đi xa, họ càng hiểu rằng giá trị độc lập, tự do và hòa bình là nền tảng để mỗi người trẻ nỗ lực học tập, bước ra thế giới, theo đuổi ước mơ và góp sức xây dựng đất nước.
