Theo dấu chân người Anh hùng Đặc công Hồ Văn Sinh - Kỳ 4: Mật tập đánh kho bom Bình Ý

Bước vào tháng 3-1975, Trung đoàn Đặc công 113 được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức lực lượng pháo kích vào Sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), đồng thời dùng 2 tiểu đoàn tiến công phá hủy kho bom Bình Ý và hướng dẫn cho pháo chiến dịch vào điểm xây dựng trận địa.Trong 2 nhiệm vụ đó, việc đánh phá kho bom Bình Ý để địch không còn bom đánh phá quân ta là rất khó khăn. Bởi kho bom Bình Ý vốn nằm sâu trong vùng địch chiếm đóng, được xây dựng gần với Tổng kho Long Bình, cũng là kho vũ khí quan trọng của địch nên được bố trí 16 lớp rào kẽm gai và nhiều bãi mìn khác nhau bảo vệ, chưa kể một loạt hệ thống đồn bót, tháp canh dày đặc bao quanh, phòng thủ khá cẩn mật.

Phần 1

Trong vòng 3 năm (1972-1975), Trung đoàn Đặc công 113 đã phối hợp với Tỉnh ủy Biên Hòa, với lực lượng vũ trang địa phương và được sự che chở, đùm bọc của nhân dân Biên Hòa đánh hơn 256 trận, phá hủy hàng trăm máy bay, hàng trăm ngàn tấn bom đạn, xăng dầu, nhiều cầu tàu và phương tiện chiến tranh hiện đại, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu gần 4 ngàn tên địch...

Các chiến sỹ trinh sát Đại đội 53 Trung đoàn Đặc công 113 từ hầm bí mật lên quan sát địch - Ảnh : Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113

Các chiến sỹ trinh sát Đại đội 53 Trung đoàn Đặc công 113 từ hầm bí mật lên quan sát địch - Ảnh : Lịch sử Lữ đoàn Đặc công 113

Bước vào tháng 3-1975, Trung đoàn Đặc công 113 được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức lực lượng pháo kích vào Sân bay Biên Hòa, đồng thời dùng 2 tiểu đoàn tiến công phá hủy kho bom Bình Ý. Và hướng dẫn cho pháo chiến dịch vào điểm xây dựng trận địa.

Trong 2 nhiệm vụ đó, việc đánh phá kho bom Bình Ý để địch không còn bom đánh phá quân ta là rất khó khăn. Bởi kho bom Bình Ý vốn nằm sâu trong vùng địch chiếm đóng, được xây dựng gần với Tổng kho Long Bình, cũng là kho vũ khí quan trọng của địch nên được bố trí 16 lớp rào kẽm gai và nhiều bãi mìn khác nhau bảo vệ, chưa kể một loạt hệ thống đồn bót, tháp canh dày đặc bao quanh, phòng thủ khá cẩn mật.

Tổ đánh kho bom Bình Ý do Hồ Văn Sinh đại đội phó Đại đội trinh sát 53 Trung đoàn Đặc Công 113 thực hiện .

Anh hùng Hồ Văn Sinh khắc phục vật cản tiếp cận mục tiêu trong trận đánh kho bom Bình Ý - Ảnh : Báo Đồng Nai

Anh hùng Hồ Văn Sinh khắc phục vật cản tiếp cận mục tiêu trong trận đánh kho bom Bình Ý - Ảnh : Báo Đồng Nai

Căn cứ mục tiêu được giao, tổ nằm sâu, đi đêm, không thể vào được, song tôi nghĩ ra một cách đưa ra trước tổ là:

Thực hiện tốt mục tiêu này ta phải làm mấy bước:

- Bước thứ nhất vượt qua sông ém lại ( nằm lại )

- Bước thứ 2 ta ém trong hàng rào,

- Bước thứ 3 ém trong trung tâm mục tiêu.

Tổ chiến đấu mang theo phao bơi, túi đựng nước, túi đựng thức ăn, bông băng... gọn nhẹ cơ động nhanh, vì sao tổ phải ém lại từng bước như vậy tôi thấy rằng trước tình hình nhiệm vụ trên giao cho, nếu không quyết tâm thì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đêm đầu tổ khắc phục vượt qua sông, khắc phục tiếp qua ấp chiến lược đầu tiên, tuy chó sủa nhiều, nhưng tổ vẫn bình tĩnh, chui luồn 100 mét xung quanh toàn bãi rộng, chỉ ém tại gò mả xây lâu năm, gai mắc cỡ bao bọc, anh em nằm trong đó một ngày vất vả không ngủ được, dân qua lại làm ruộng nhiều, quá trưa chó chạy ngang qua phát hiện châu mõm vào sủa dữ dội, lúc này tôi suy nghĩ diễn biến mãi này cũng gay.

Tôi bàn bạc với anh em trong tổ, nếu lính phát hiện xông đến, anh em bật dậy đánh nó bằng lựu đạn, súng ngắn, trường hợp 2 nếu phát hiện địch 1,2 tên bắt sống trong đêm tuyên truyền giáo dục xong thả, đúng lúc sau có một bà đi tới đem cây gậy chọc vào lùm cây gai tổ đang ẩn nấp xua đuổi, nhưng cũng chả thấy gì, cuối cùng chó và bà cũng đi khuất tổ thở phào nhẹ nhõm. Cứ trông trời mau tối để rời khỏi chỗ ém này. Ngoài trẻ con la hét, có lúc người cắt cỏ sát chỗ chúng tôi ém đến hàng tiếng đồng hồ mới đi, khi họ đi khỏi tổ ra khỏi chỗ ém tiếp tục nhằm thẳng hướng mục tiêu tiềm nhập.

Đến lúc vượt cuối cùng ấp chiến lược thứ 2, tổ đã tới hàng rào đầu mục tiêu, lợi dụng địa hình ẩn nấp, nắm chắc hoạt động của địch đòi hỏi lúc này thật tỉ mỉ thận trọng, tổ khắc phục qua 6 lớp rào bằng cách anh đầu chui, anh sau trườn lên , vạch rào đến đâu ngụy trang lại y nguyên như cũ khi cách phòng tuyến ánh sáng 100 mét, thời gian muộn, nên tổ tìm được chỗ ém thứ 2.

Còn thời gian tôi cho anh em chuẩn bị chỗ ém ( ẩn nấp )thật chu đáo, đồng thời quan sát các hoạt động đi lại của địch trong hậu cứ, nhận định đường, hướng cho đêm sau tiếp tục ,khi tổ vào đến chỗ ém, tôi là người vào sau cùng ngụy trang lại một lần nữa mới về chỗ ém.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Ninh, nguyên Phó tư lệnh TMT Binh chủng Đặc công , người chỉ huy trực tiếp trận đanh kho bom Bình Ý (tháng 3/1975, ông là Trung đoàn phó trung đoàn Đặc công 113- Ảnh BLL Đoàn Đặc công 429 Miền Đông

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Ninh, nguyên Phó tư lệnh TMT Binh chủng Đặc công , người chỉ huy trực tiếp trận đanh kho bom Bình Ý (tháng 3/1975, ông là Trung đoàn phó trung đoàn Đặc công 113- Ảnh BLL Đoàn Đặc công 429 Miền Đông

Sang đêm thứ 3 tổ tiếp tục tiềm nhập nắm chắc địch, khắc phục tiếp 2 hàng rào cuối cùng khi ra đến lộ, tranh thủ lúc sơ hở địch đang chở lính đi gác tôi ra hiệu anh em vượt qua an toàn, thời gian lúc 7 giờ kém 15 tiếp tục phát triển vào trung tâm và tìm được chỗ ém 3 xong, thấy sớm tôi cho anh em đi tìm mục tiêu đến hàng rào khu vực, tôi phát hiện thấy mục tiêu, tôi cho anh em quan sát nghe ngóng địch, lúc sau tổ bí mật ém sát mục tiêu và tiếp tục tổ phát triển kiểm tra toàn bộ mục tiêu.

Lúc 11 giờ 20 phút tổ ra chỗ ém 3, ra luôn chỗ ém 2 trước phòng tuyến ém lại, ngày thứ 3 tổ rút về bàn đạp an toàn ( về nơi tập kết ).

Qua đợt 1 đi trinh sát điều nghiên tổ về kịp thời rút kinh nghiệm đánh giá địch báo cáo kết quả lên Đảng ủy thủ trưởng trung đoàn với tình hình khẩn trương. Đảng ủy trung đoàn lệnh cho đơn vị sử dụng 3 đồng chí tác chiến vào mục tiêu Bình Ý hỗ trợ chiến dịch toàn Miền. Phải đánh đúng, đánh trúng vào ngày N nhằm hộ trợ cho đơn vị bạn tiến vào giải phóng thị xã Long Khánh với tư tưởng ý nghĩ tôi lúc này nghĩ rằng nếu đánh được vào mục tiêu kho bom Bình Ý đúng vào thời điểm đó thì địch sẽ hoang mang, đồng thời địch sẽ mất một số bom đạn lớn, sân bay bị tê liệt, chậm ngày nào, khó khăn cho đơn vị bạn thiệt hại đến tính mạng tài sản nhân dân

Thành Đô & Anh hùng Đỗ Văn Ninh ( phải ) tại nhà riêng của ông ở Bắc Ninh - Ảnh : Thành Đô

Thành Đô & Anh hùng Đỗ Văn Ninh ( phải ) tại nhà riêng của ông ở Bắc Ninh - Ảnh : Thành Đô

Đối với mục tiêu này là căn cứ rất kiên cố, vững chắc, nằm sâu và được bao bọc bởi các tuyến bên ngoài như khu dân cư, các quốc lộ lớn, sông suối. Gần đây, khắp các chiến trường ta đánh mạnh nên địch rút về đây phòng thủ, co cụm lực lượng bên ngoài như Sư đoàn 18, Thiết đoàn 15 Kỵ binh; ngoài ra, các lực lượng dân vệ, bảo an cũng được bung ra nhiều khu vực để ngăn chặn. Nhưng không sao tránh khỏi đôi mắt nhanh nhẹn, thông minh và sự biến hóa của ta; dù chúng có canh phòng nghiêm ngặt, thay đổi cách bố trí vững chắc đến đâu cũng vẫn bị đánh những đòn bất ngờ, không sao cứu vãn nổi.

Thành Đô & Anh Hồ Văn Hoan (phải ) em trai Anh hùng Hồ Văn Sinh tại nhà riêng Quỳnh Mai , tỉnh Nghệ An - Ảnh : Thành Đô

Thành Đô & Anh Hồ Văn Hoan (phải ) em trai Anh hùng Hồ Văn Sinh tại nhà riêng Quỳnh Mai , tỉnh Nghệ An - Ảnh : Thành Đô

Nhiều lúc tôi thường suy nghĩ, là một người chỉ huy được trên giao trách nhiệm cho thìphải làm thế nào ? cương quyết lãnh đạo cùng anh em thực hiện bằng được, thường xuyên luôn luôn quán triệt xây dựng và vững lòng tin vào chắc thắng của tổ, chuẩn bị củng cố quyết tâm song đề ra phương án kịp thời dự kiến khó khăn trên đường đi, cũng như trong khi hành động, đánh bằng hình thức bình chủng vào mật ra mật, nếu tình huống xấu nhất bị lộ, đánh theo phương án 2 bằng xung lực, cho nổ tức thì, cần hy sinh ngay, để giành thắng lợi, tổ nhất trí thông qua cấp ủy.

Ban chỉ huy đại đội duyệt kế hoạch gửi lên Đảng ủy trung đoàn, thủ trưởng nhất trí thông qua như phương án đã đề xuất, tổ chuẩn bị xong:

( Còn nữa)

Thành Đô

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/theo-dau-chan-nguoi-anh-hung-dac-cong-ho-van-sinh-ky-4-mat-tap-danh-kho-bom-binh-y-a34495.html