Thêu tay nghệ thuật từ đôi tay không hoàn hảo
HNN - Sinh ra với cánh tay phải không trọn vẹn, chị Nguyễn Thị Hà - chủ cơ sở Thêu tay Thanh Hà ở phường Thanh Thủy (được sáp nhập từ các phường Thủy Dương, Thủy Phương và xã Thủy Thanh của TX. Hương Thủy cũ) - vẫn kiên cường vượt qua giới hạn của bản thân để theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật thêu tay truyền thống. Từng mũi kim, đường chỉ dưới đôi tay ấy như chứa đựng cả một thế giới nội tâm tinh tế, sống động và đầy cảm xúc.

Dù không có đôi tay hoàn hảo, chị Hà vẫn đạt được nhiều thành tựu với nghề thêu tay truyền thống
Chị Hà “bén duyên” với nghề từ những lớp học thủ công thời trung học, rồi chính thức theo học thêu chuyên nghiệp tại Trung tâm Dạy nghề và Tạo việc làm cho Người khuyết tật TP. Huế vào năm 2019. Những ngày đầu không hề dễ dàng, bởi cánh tay phải khiếm khuyết khiến việc điều khiển kim chỉ vô cùng khó khăn. “Tôi đã kiên trì luyện tập hàng giờ liền, nhiều lần kim đâm vào tay chảy máu nhưng chưa từng nản lòng”, chị Hà chia sẻ.
Sau nhiều năm bền bỉ thêu trên vải và cả trong ước mơ, năm 2023, chị ghi dấu ấn trong cộng đồng khởi nghiệp khi giành giải Khuyến khích tại cuộc thi “Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế”, với dự án “Thêu tay truyền thống Thanh Hà” - một minh chứng cho đam mê và nghị lực có thể biến điều tưởng chừng không thể thành hiện thực.
Tác phẩm thêu của chị mang đậm bản sắc dân gian: phong cảnh làng quê thanh bình, nét văn hóa dân tộc gần gũi, những bức chân dung sống động... Mỗi đường kim mũi chỉ mềm mại, uốn lượn, được thực hiện với sự tỉ mỉ và thời gian chế tác dài. Không ngừng sáng tạo, chị Hà còn mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật thêu 3D hiện đại - đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng quan sát tinh tế - giúp tác phẩm thêm chiều sâu và sinh động.
Chị thường xuyên nhận đơn hàng thêu trên sản phẩm thời trang như váy, áo dài, túi xách, kẹp tóc… tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa giá trị truyền thống và tính ứng dụng hiện đại. Chị Hoàng Thị Uyên (phường Vỹ Dạ), khách hàng thân thiết từ năm 2019, nhận xét: “Hà thêu chắc tay, mẫu mã đa dạng, kể cả những thiết kế khó cũng làm rất tốt. Tôi đặc biệt khâm phục nghị lực của cô ấy - một người khiếm khuyết tay phải mà vẫn khẳng định được khả năng của mình bằng một nghề đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay”.
Đặc biệt, chị Hà còn chinh phục được một kỹ thuật cực kỳ tinh xảo - thêu trên xương lá bồ đề. “Chỉ cần một chút lệch tay là chiếc lá có thể rách toạc. Mọi công sức đổ sông đổ bể”, chị chia sẻ. Tác phẩm thêu Đức Phật ngồi thiền trên lá bồ đề là một trong những tác phẩm tâm đắc nhất: Hình ảnh Đức Phật hiện lên an nhiên, từ bi, từng sợi chỉ được phối màu mềm mại, hài hòa trên nền lá mỏng như tơ - một kết tinh của lòng kiên nhẫn, kỹ năng và tâm hồn tĩnh tại.
Không chỉ làm nghệ thuật, chị Hà còn thường xuyên mở lớp dạy nghề miễn phí cho phụ nữ và người khuyết tật tại phường Thanh Thủy, mong muốn mang đến cho họ một nghề để tự lập và góp phần gìn giữ, lan tỏa nghề thêu truyền thống. Một học viên đặc biệt của chị là Hà My (18 tuổi), cô gái xinh xắn nhưng khiếm khuyết vận động và trí tuệ. Từ chỗ không thể xâu kim trong suốt một tuần đầu tiên, giờ đây My đã hoàn thành được một bức tranh thêu đầy công phu - minh chứng cho hành trình thắp lên ước mơ từ nghị lực, đam mê và kim chỉ.
Từ những sợi chỉ mỏng manh nhưng được tiếp sức bởi trái tim quả cảm, chị Nguyễn Thị Hà đã “thêu” nên một hành trình sống kiên cường, lan tỏa tình yêu nghề và cảm hứng sống tích cực đến với cộng đồng.