Thí sinh Làng SOS, Làng Hy Vọng chuẩn bị vượt vũ môn ra sao?

Kỳ thi THPT đã cận kề, những sĩ tử trong Làng Hy Vọng, Làng trẻ em SOS Đà Nẵng không có gia đình cạnh bên, nhưng vẫn được tiếp sức để thêm tự tin bước qua cột mốc sau 12 năm đèn sách.

Năm nay, Làng SOS có 3 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT là Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Văn Trung và Phạm Thị Minh Thư. Hoàng có nguyện vọng theo ngành sư phạm mỹ thuật, Trung mê làm bộ đội biên phòng, còn Thư đăng ký vào trường Cao đẳng Du lịch.

Em Huỳnh Thị Bạn (Làng Hy Vọng) năm nay có hai nguyện vọng vào ngành Kế toán và Ngôn ngữ Nhật. Ảnh: Nam Hoàng.

Em Huỳnh Thị Bạn (Làng Hy Vọng) năm nay có hai nguyện vọng vào ngành Kế toán và Ngôn ngữ Nhật. Ảnh: Nam Hoàng.

Những ngày này, 3 sĩ tử được nhà trường bố trí sang Trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng gần đó ôn luyện vào buổi sáng và buổi chiều để củng cố, nâng cao kiến thức, thêm tự tin vượt vũ môn. Ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi, các em nghỉ ngơi thư giãn cho bớt áp lực.

Trong khi đó, Làng Hy Vọng có 7 thí sinh. Bà Lê Phương Thảo, Phó giám đốc Làng Hy Vọng cho hay, làng luôn tạo tất cả điều kiện để giúp đỡ các em trong quá trình ôn thi. Các em được ưu tiên thời gian cho việc học và có thể lựa chọn học trung tâm hay phụ đạo ở trường, cũng có thể xin thầy cô nào thích hợp với các em để các em theo học kèm. Không chỉ vậy, làng còn hỗ trợ thêm phương tiện đi lại cho các em.

Em Huỳnh Thị Bạn năm nay có hai nguyện vọng vào ngành Kế toán và Ngôn ngữ Nhật. Bạn chia sẻ những ngày qua cật lực ôn tập vì đây là cột mốc rất quan trọng sau 12 năm học tập. Ngoài kiến thức được thầy cô giảng dạy, Bạn dành rất nhiều thời gian tự học, thử các dạng đề.

“Em được các thầy cô chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều trong việc học. Những ngày này mọi việc đều gác lại, ưu tiên ôn luyện hơn cả. Vậy nên em sẽ cố gắng hết mình để có kết quả tốt cũng như không phụ công nuôi dạy của Làng trong 10 năm qua đối với em”, Bạn nói.

Sĩ tử ở Làng Hy Vọng miệt mài ôn thi trong thời điểm nước rút. Ảnh: Nam Hoàng.

Sĩ tử ở Làng Hy Vọng miệt mài ôn thi trong thời điểm nước rút. Ảnh: Nam Hoàng.

Phan Thị Tố Nga những ngày nước rút cũng vùi đầu vào bài vở, được mọi người trong mái nhà chung động viên. Song Nga vẫn đang suy nghĩ nên đi học hay đi làm bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đau yếu không kiếm được tiền, chỉ có chị của Nga gồng gánh gia đình. “Em đã có định hướng đi học du lịch, nhưng thấy chị gái vất vả nên muốn đi làm sớm để phụ giúp chị chăm mẹ và cháu”, em Nga tâm sự.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đà Nẵng có 13.560 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và đào tạo đã thành lập 28 điểm thi chính thức với 575 phòng thi, 45 phòng chờ, 28 phòng dự phòng.

Nam Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thi-sinh-lang-sos-lang-hy-vong-chuan-bi-vuot-vu-mon-ra-sao-post1649504.tpo