Thi vào 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ: Thí sinh bất ngờ với đề Ngữ Văn

Thí sinh cảm thấy hơi bất ngờ về đề thi môn Ngữ văn, bởi năm ngoái, nội dung này đã có trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Sáng nay (ngày 01/6/2024), hơn 3.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2024.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trường Đại học Ngoại ngữ đã khá đông phụ huynh và thí sinh tham gia thi. Theo thông tin từ Hội đồng thi, tỉ lệ thí sinh dự hôm nay là 98,15%.

Đúng 6 giờ 30 phút, thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế. 7 giờ 30, thí sinh chính thức thi môn đầu tiên.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, trong suốt quá trình thi, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn ở khu vực ngoài phòng thi chờ đón con em mình.

Nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đón con em mình trong suốt thời gian thi. Ảnh: KMC

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024, Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) có tổng cộng 106 phòng thi với 3 điểm thi (đều nằm trong khuôn viên trường).

Đúng 11 giờ 33 phút, tại điểm thi số 1 Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, bạn Trần Gia Bảo (sinh sống tại Hà Nội, thi chuyên tiếng Hàn Quốc) là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi khu vực thi.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Gia Bảo cho biết: “Trước khi thi, em cảm thấy khá lo lắng, hồi hộp. Nhưng sau khi hoàn thành bài thi, em cảm thấy “thở phào” nhẹ nhõm, giảm được rất nhiều áp lực”.

Bạn Trần Gia Bảo (sinh sống tại Hà Nội, thi chuyên tiếng Hàn Quốc) là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi số 1 Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: KMC

Theo đánh giá của thí sinh này, đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2024 bám sát so với đề thi minh họa trước đó. Bảo tự tin bản thân có thể làm được 70% tổng số các bài thi.

Với nam sinh này, môn Toán là môn khó nhất. Còn môn tiếng Hàn Quốc, bạn tự tin được tầm 7,5 – 8 điểm.

Cũng có những tâm trạng như Gia Bảo, thí sinh Vương Văn An (sinh sống tại Hà Nội, thi chuyên tiếng Anh) cho biết, với tâm trạng khá hồi hộp, nên em có mặt tại điểm thi từ khá sớm.

Với nam sinh này, đề thi chính thức môn tiếng Anh có phần khó hơn so với đề thi minh họa mà em đã từng ôn luyện trước đó. Còn đề thi Toán và Ngữ Văn đều vừa sức, không quá khó.

Ngoài thi tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ ngày hôm nay, sắp tới, ngày 05/6/2024, Văn An sẽ thử sức thi vào lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm.

Tới 11 giờ 45 phút, kỳ thi kết thúc. Lúc này, thí sinh lần lượt ra về.

Sau khi thi xong, em Trần Minh Anh (thí sinh đăng ký thi lớp chuyên tiếng Anh) cảm thấy có phần khá tiếc nuối.

“Em đăng ký thi ở những ngày cận cuối, vì thế thời gian ôn luyện của em không có nhiều. Hơn nữa, thời gian đó em không kịp đăng ký kỳ thi thử, nên phần lớn kiến thức ôn luyện của em theo cấu trúc đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Dẫu vậy, đề thi cũng có sự khác biệt nhất định. Còn em thì chỉ cố gắng làm hết sức mình” – Minh Anh chia sẻ thêm.

Ba thí sinh Bảo Minh, Vũ Minh và Bình Minh là những thí sinh bước ra khỏi điểm thi số 2 khá sớm. Ảnh: KMC

Còn tại điểm thi số 2, ba thí sinh Bảo Minh, Vũ Minh và Bình Minh là những thí sinh bước ra khỏi phòng thi khá sớm với tâm trạng khá thoải mái. Các em đều có chung chia sẻ về việc đề thi năm nay không xa lạ, bám sát đề thi minh họa mà các em đã từng thi thử tại Trường Đại học Ngoại ngữ trước đó. Tuy nhiên, các em cũng nhận định môn tiếng Anh có đề khó nhất trong các môn thi.

Em Nguyễn Vũ Minh (sinh sống tại Hà Nội, đăng ký dự thi lớp chuyên tiếng Anh) chia sẻ thêm: “So với các đợt thi trước, môn tiếng Anh đúng là có khó hơn, còn các môn học khác đều khá vừa tầm.

Riêng đối với môn Ngữ Văn, em cảm thấy hơi bất ngờ khi phần tự luận thi vào bài “Những ngôi sao xa xôi” (tác giả Lê Minh Khuê). Bởi năm ngoái, đề thi môn Ngữ Văn chung kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thi vào tác phẩm này”.

Trong kỳ vọng của bản thân, Minh dự đoán em làm được 70% đề thi. Sau kỳ thi vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, bạn nam này sẽ tiếp tục tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm và tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành trong những ngày sắp tới.

Bạn Nguyễn Đỗ Lâm Nhi lớp 9A6 Trường THCS Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội được phụ huynh đón ngay sau khi ra khỏi phòng thi. Ảnh: KMC

Chờ con sau ca thi, anh Nguyễn Huy Thành (phụ huynh của em Nguyễn Đỗ Lâm Nhi) cho biết, tuy kinh tế gia đình không quá dư giả để đầu tư cho con, nhưng điểm mấu chốt là hai vợ chồng anh luôn đồng hành cùng con. Vì thế, bản thân anh Thành và gia đình vô cùng tự hào về con gái và tin tưởng vào khả năng của Lâm Nhi.

Hơn nữa, Lâm Nhi thuộc mẫu người tự lập, tự giác học tập. Bạn cũng đã trải qua nhiều cuộc thi về học thuật, nên việc tham dự kỳ thi này đối với Nhi không phải quá áp lực.

Bước ra khỏi phòng thi, thí sinh Hoàng Đức Minh (đăng ký thi chuyên tiếng Anh) cảm thấy vô cùng xúc động và vui vẻ khi được mẹ đón chờ ở sân. Chị Phạm Liên (mẹ thí sinh Đức Minh) cho biết, mặc dù hôm nay là thứ 7 nhưng chị vẫn phải đi làm. Dẫu vậy, chị vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, xin nghỉ để kịp đưa đón con đi thi.

“Mặc dù không phải là thí sinh tham gia thi, nhưng bản thân là phụ huynh, tôi cũng có những tâm trạng lo lắng và hiểu được áp lực của các con. Vì thế, tôi cũng không đặt nặng áp lực lên con, thay vào đó là tạo tâm lý thoải mái, động viên để con bước vào kỳ thi” – chị Liên chia sẻ.

Mặc dù vẫn phải đi làm ngày thứ 7, nhưng chị Phạm Liên (mẹ thí sinh Đức Minh) vẫn cố gắng có mặt đúng giờ, để con an tâm sau khi bước ra khỏi phòng thi. Ảnh: KMC

Cũng trong kỳ thi ngày hôm nay, thí sinh Hoàng Phương Thảo (thi chuyên tiếng Nga) cảm thấy vỡ òa cảm xúc khi thấy nhóm bạn thân đứng chờ ở sân trường với món quà bất ngờ trên tay.

Được biết, từ 6h sáng, nhóm bạn thân (gồm 08 người) của Thảo đã có mặt tại điểm thi để "tiếp lửa" cho em. Các bạn thay phiên nhau gửi lời chúc tới nữ sĩ tử. Kết thúc 3 bài thi lúc 12 giờ trưa, các bạn thân vẫn đứng chờ Thảo dưới sân trường.

Những vui đùa, tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt của nhóm bạn khiến một góc sân Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ thêm sôi động, xua tan đi những áp lực, mệt mỏi của thí sinh.

Là người chứng kiến quá trình học tập của Phương Thảo trong suốt 4 năm tại Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội), bạn Hà Anh cho biết cả nhóm đều đặt hết niềm tin vào cô bạn thân Phương Thảo. Ngay từ khi biết Phương Thảo quyết định thi chuyên tiếng Nga, nhóm bạn đã bàn nhau tạo bất ngờ cho cô bạn.

Nhóm bạn thân tự tay thiết kế những tấm banner có hình ảnh vui nhộn để cổ động thí sinh Phương Thảo. Ảnh: KMC

Nhóm bạn này đã tự tay thiết kế những tấm banner có hình ảnh vui nhộn để cổ động thí sinh.

“Có những tấm banner được chúng em thiết kế trên máy tính, có những tấm được chúng em tự tay vẽ bằng bút màu. Biết bạn đã cố gắng rất nhiều vì kỳ thi này nên chúng em mong món quà nhỏ này sẽ mang đến niềm vui cho bạn” - Hà Anh thông tin thêm.

Trong thời gian chờ Phương Thảo làm bài thi, nhóm bạn này cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc (gồm video, hình ảnh) để làm kỷ niệm tình bạn đặc biệt.

"Em không nghĩ các bạn lại chuẩn bị món quà đáng yêu như vậy, em cảm ơn các bạn đã luôn ở bên, yêu thương, cổ vũ em" - Phương Thảo hạnh phúc nói.

Thông tin với phóng viên vào cuối buổi thi, Tiến sĩ Hoa Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Kỳ thi vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ năm 2024 đã diễn ra an toàn, suôn sẻ, nghiêm túc.

Một phần nhờ thời tiết hôm nay khá mát mẻ, nên phụ huynh và thí sinh cũng không gặp nhiều trở ngại. Bước ra khỏi phòng thi, đa phần tinh thần các em đều phấn chấn".

Kim Minh Châu

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/thi-vao-10-thpt-chuyen-ngoai-ngu-thi-sinh-bat-ngo-voi-de-ngu-van-post243116.gd