Thiên Nga cất cánh vươn xa

Từ một làng quê thuần nông, Nguyễn Thiên Nga (SN 2006), trú tại xã Ái Tử đã viết nên một chương mới cho tuổi trẻ của mình khi bước đến Đại học Công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc và liên tục gặt hái những danh hiệu, giải thưởng. Đằng sau thành quả ấy là nỗ lực đáng nể và quyết tâm dùng ngoại ngữ làm 'đôi cánh' để chạm tới ước mơ.

Từ lũy tre làng đến giảng đường lớn

Mỗi lần nhìn những cô, cậu bé quê gầy nhẳng, sạm đen vì nắng gió, Thiên Nga lại nhớ đến mình của thời thơ ấu. Ở quê Nga, lớp người đi trước thường nhắc nhủ thế hệ sau dựa vào con chữ để vươn tới. Là con gái đầu trong một gia đình nhà giáo, Thiên Nga cũng sớm thấm nhuần lời dạy bảo ấy. Từ nhỏ, em đã nhen nhóm một khát vọng khác biệt, không ồn ào mà âm thầm chảy qua những trang sách tiếng Anh-thứ ngôn ngữ vốn khá xa lạ, khó tiếp cận ở một vùng quê thuần nông.

Dấu mốc quan trọng của cuộc đời Nga là đỗ với điểm số cao nhất vào lớp chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Rời vòng tay ba mẹ, cô gái nhỏ sớm làm quen với cuộc sống tự lập. Ở môi trường mới với toàn những “anh tài” khoa học tự nhiên, Nga vẫn dành một góc riêng cho đam mê ngoại ngữ. Để rồi, trước khi bước vào ngưỡng cửa lớp 12, em đã cán mốc IELTS 8.0.

Chứng chỉ ấy cùng kết quả học tập xuất sắc đã giúp Nga có cơ hội bước đến ngôi trường mà nhiều bạn trẻ trong nước mơ ước là Trường đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao. Thế nhưng, Thiên Nga lại chọn một lối rẽ thử thách hơn là chinh phục học bổng toàn phần của Đại học Công nghệ Bắc Kinh.

Thiên Nga góp sức cho chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp Quảng Trị - Ảnh: Q.H

Thiên Nga góp sức cho chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp Quảng Trị - Ảnh: Q.H

"Sống thêm một cuộc đời" nhờ ngôn ngữ

Người ta thường nói: “Học thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời”. Với Thiên Nga, mục tiêu du học và việc đến với tiếng Trung từ con số 0 chính là điểm khởi đầu cho một “cuộc đời mới”.

Giữa bộn bề sách vở của năm cuối cấp, Nga mày mò tìm hiểu một ngôn ngữ mới. Vậy mà, chỉ sau 3 tháng học tiếng Trung, em đã sở hữu chứng chỉ HSK4. Tấm chứng chỉ này giúp Nga hoàn thiện bộ hồ sơ ấn tượng gửi đến và chinh phục lãnh đạo Đại học Công nghệ Bắc Kinh.

Theo đuổi chuyên ngành kinh tế và thương mại quốc tế ở một ngôi trường thuộc top đầu, áp lực mà Thiên Nga đối diện không hề nhỏ. Trên giảng đường, Nga và các bạn phải học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chương trình khá nặng về học thuật và yêu cầu cao về ngoại ngữ khiến một số người cảm thấy đuối sức. Thế nhưng, Nga vẫn bền bỉ vượt qua từng thử thách. Khi việc học đi vào quỹ đạo cũng là lúc cô gái người Quảng Trị quyết định tiếp tục “nâng cấp” vốn tiếng Trung và đạt chứng chỉ HSK6. Đây là cấp độ cao nhất trong kỳ thi năng lực Hán ngữ thời điểm bấy giờ, đòi hỏi người học phải hiểu sâu về văn hóa và tư duy ngôn ngữ bản địa.

Trên nền tảng song ngữ Anh-Trung, Thiên Nga nhanh chóng “cất cánh”. Không còn là cô bé nhút nhát ngày nào, Nga tự tin tham gia những cuộc thi lớn. Năm 2025, em cùng các bạn lọt vào chung kết và giành giải nhất cuộc thi toàn quốc “Mô phỏng kinh doanh quốc tế” 2025; á quân cuộc thi toàn quốc về hoạch định thương hiệu mang tên “Một vành đai, một con đường”. Cá nhân Nga tham gia và được trao giải 3 cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Trung. Mới đây nhất, em vinh dự nhận giải thưởng “Tài năng sáng tạo-khởi nghiệp”, cùng danh hiệu “Lưu học sinh xuất sắc” năm 2025 do Đại học Công nghệ Bắc Kinh trao tặng.

Hành trang và khát vọng

Chúng tôi gặp Thiên Nga ngày em trở về nước tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp Quảng Trị do Câu lạc bộ Sinh viên, cựu sinh viên Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Dù bận rộn với nhiều dự định, kế hoạch nhưng Nga vẫn thu xếp tham gia chương trình với mong muốn tiếp sức cho những bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời như mình một thời. Em chia sẻ rất thật: “Nga chưa từng nghĩ sẽ có ngày được dạo bước giữa Thượng Hải sầm uất hay học tập tại Bắc Kinh tráng lệ. Những điều ấy từng chỉ tồn tại trong giấc mơ thời thơ ấu”.

Với Thiên Nga, ngoại ngữ giờ không còn là những con số trên bảng điểm hay những tấm bằng khen treo kín tường. Nó thực sự đã trở thành “chiếc chìa khóa” để em khám phá thế giới, là nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế và là hành trang vững chắc để một người con Quảng Trị tự tin hội nhập toàn cầu. Mỗi lần mang tà áo dài, biểu diễn những điệu múa, lời hát… truyền thống hay được chia sẻ về quê hương, đất nước mình, Nga rất hạnh phúc.

Từ làng quê, Thiên Nga đã cất cánh và nhìn thấy chân trời rộng mở phía trước. Thế nhưng, Nga biết rằng, để bay lên những tầng mây, bản thân phải nỗ lực nhiều hơn. Cô bé sinh ra từ làng chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn truyền cảm hứng, thắp lên khát vọng cho những bạn trẻ khác.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202603/thien-nga-cat-canh-vuon-xa-7c877f7/