Thiêng liêng cờ Tổ quốc nơi biển trời Trường Sa

Mỗi tấc đất quê hương nơi đầu sóng ngọn gió luôn có bóng hình Tổ quốc, gợi lên những cảm xúc tự hào, trân quý với mỗi người con dân nước Việt khi có cơ hội đặt chân đến.

 Cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024, phóng viên Tiền Phong có dịp theo chân đoàn công tác Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Ngô Tùng

Cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024, phóng viên Tiền Phong có dịp theo chân đoàn công tác Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Ngô Tùng

 Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn và các địa phương, các cơ quan, đơn vị trên cả nước đã chuyển tải nhiều tình cảm đặc biệt để tri ân và đồng hành với những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn và các địa phương, các cơ quan, đơn vị trên cả nước đã chuyển tải nhiều tình cảm đặc biệt để tri ân và đồng hành với những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

 Xuyên suốt hành trình, hình ảnh cờ Tổ quốc luôn là biểu tượng tinh thần thiêng liêng, uy nghi tại mỗi điểm đảo thuộc chủ quyền đất nước, đồng thời cũng song hành trong các hoạt động của đoàn công tác.

Xuyên suốt hành trình, hình ảnh cờ Tổ quốc luôn là biểu tượng tinh thần thiêng liêng, uy nghi tại mỗi điểm đảo thuộc chủ quyền đất nước, đồng thời cũng song hành trong các hoạt động của đoàn công tác.

 Trên những bước chân của mỗi người lính hải quân làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền đất nước luôn có bóng hình Tổ quốc.

Trên những bước chân của mỗi người lính hải quân làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền đất nước luôn có bóng hình Tổ quốc.

 Quốc kỳ tung bay tại Trạm Hải đăng đảo An Bang.

Quốc kỳ tung bay tại Trạm Hải đăng đảo An Bang.

 Chiến sĩ hải quân đảo An Bang chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ hải quân đảo An Bang chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

 Biểu tượng khẳng định chủ quyền của đất nước Việt Nam tại Nhà giàn DK1/8.

Biểu tượng khẳng định chủ quyền của đất nước Việt Nam tại Nhà giàn DK1/8.

 Trong Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, đoàn đã thực hiện buổi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ngay trên tàu đưa đoàn đến Trường Sa - tàu Kiểm ngư KN390.

Trong Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, đoàn đã thực hiện buổi lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ngay trên tàu đưa đoàn đến Trường Sa - tàu Kiểm ngư KN390.

 Các thành viên trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ giữa biển trời Trường Sa của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Hiền

Các thành viên trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ giữa biển trời Trường Sa của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Hiền

 Cũng trong hải trình, các đại biểu thực hiện lễ tưởng niệm tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên quần đảo Trường Sa và thềm lục địa.

Cũng trong hải trình, các đại biểu thực hiện lễ tưởng niệm tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên quần đảo Trường Sa và thềm lục địa.

 Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên quốc kỳ có con dấu và chữ ký của chỉ huy các điểm đảo mà đoàn đến thăm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên quốc kỳ có con dấu và chữ ký của chỉ huy các điểm đảo mà đoàn đến thăm.

 Lưu giữ kỷ niệm cùng lá cờ Tổ quốc với những bút tích của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/8 ngay giữa không gian nhà giàn.

Lưu giữ kỷ niệm cùng lá cờ Tổ quốc với những bút tích của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Nhà giàn DK1/8 ngay giữa không gian nhà giàn.

 Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 giương cao cờ Tổ quốc khi cùng đoàn đến thăm đảo Đá Đông B.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 giương cao cờ Tổ quốc khi cùng đoàn đến thăm đảo Đá Đông B.

Thượng úy, bác sĩ Lê Đức Thắng (Bệnh viện Quân y 175) trên hành trình đến với Trường Sa năm 2024.

Thượng úy, bác sĩ Lê Đức Thắng (Bệnh viện Quân y 175) trên hành trình đến với Trường Sa năm 2024.

 Trong hải trình, bạn trẻ tham gia các hoạt động sôi nổi nhằm tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa của các vùng miền đất nước.

Trong hải trình, bạn trẻ tham gia các hoạt động sôi nổi nhằm tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa của các vùng miền đất nước.

 Chuyến hải trình “mang ra tình cảm, mang về niềm tin” đã vun bồi, nhân lên niềm tự hào, tin yêu với quê hương, đất nước, với mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió trong mỗi người trẻ. Ảnh: Ngô Tùng

Chuyến hải trình “mang ra tình cảm, mang về niềm tin” đã vun bồi, nhân lên niềm tự hào, tin yêu với quê hương, đất nước, với mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió trong mỗi người trẻ. Ảnh: Ngô Tùng

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thieng-lieng-co-to-quoc-noi-bien-troi-truong-sa-post1669031.tpo