Thiêng liêng lá cờ Tổ quốc gửi về từ đảo xa
Một phần của Tổ quốc nơi đảo xa được trưng bày trang trọng trong Phòng truyền thống của Trường THCS Trưng Vương (TP. Thái Nguyên) như nhắn nhủ các thế hệ giáo viên và học sinh Nhà trường dành trọn tình yêu với Tổ quốc. Đó là lá cờ thấm màu nắng, cuộn tiếng gió và tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn (thuộc huyện đảo Trường Sa) gửi về.

Giờ học về chủ đề "Bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc" của học sinh Trường THCS Trưng Vương (TP. Thái Nguyên) tại Phòng truyền thống, dưới lá cờ Tổ quốc được gửi về từ đảo Sinh Tồn.
Là một trong số ít trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đón nhận tình cảm đặc biệt là lá cờ Tổ quốc treo trên cột cờ ngoài đảo Sinh Tồn của đơn vị Hải quân, các thế hệ giáo viên và học sinh Trường THCS Trưng Vương luôn gìn giữ và đóng khung kính trưng bày trang trọng trong phòng truyền thống.
Hằng tháng, mỗi lớp học lần lượt được tham quan và trải nghiệm với những thước phim, câu chuyện kể về các chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời đây là một phần của liên môn học Lịch sử và Địa lý dành cho học sinh theo chuyên đề bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cô giáo Bùi Thị Vân Anh, Tổng phụ trách Đội, giáo viên dạy môn Lịch sử của Trường, cho biết: Tham quan, trải nghiệm thực tế tại Phòng truyền thống dưới lá cờ Tổ quốc gửi về từ đảo xa không chỉ là một tiết học, mà thông qua sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, trình chiếu phim, ảnh... còn mở ra một không gian trải nghiệm sinh động đối với các em học sinh về tình cảm, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vào mỗi buổi tham quan, đứng dưới lá cờ Tổ quốc, khi Quốc ca cử lên, cả cô và trò đều không kìm nén được xúc động.
Những giờ học trải nghiệm thực tế về bảo vệ chủ quyền biển đảo sinh động và giàu cảm xúc đã trở thành động lực thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thúc đẩy phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
Liên tục từ năm học 2021-2022 đến nay, Trường THCS Trưng Vương đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Đặc biệt, hàng năm Trường luôn giành được hàng chục giải cao tại các kỳ thi giáo viên, học sinh giỏi từ cấp thành phố đến cấp tỉnh và là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của TP. Thái Nguyên. Các môn Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Tiếng Anh… hàng năm đều có giáo viên, học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh và thành phố.

Thư và thiếp do học sinh Trường THCS Trưng Vương gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.
Cô giáo Vũ Thu Hương, Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: Lá cờ Tổ quốc từ đảo xa gửi về là kỷ vật thiêng liêng, là động lực thi đua lao động sáng tạo, là nguồn tài nguyên giáo dục sinh động cho toàn bộ hoạt động giáo dục của Nhà trường. Đến nay, các môn học Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn và cả Tiếng Anh đều khai thác các tư liệu, tài nguyên liên quan đến chủ đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, môi trường biển… vào dạy và học qua các phần liên hệ thực tiễn. Chính vì vậy, Nhà trường luôn trân trọng và coi đó là một phần trong giáo dục đạo đức, rèn luyện ý chí cách mạng vững vàng như Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió.
Trở lại với “món quà” đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn gửi về có vai trò của Nhà trường. Cô Hương nhớ lại: Những năm 2017, 2018, Nhà trường thường tổ chức phát động phong trào học sinh viết thư thăm hỏi bộ đội biên giới, hải đảo vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội (22-12). Nhưng, năm đó (2020) bất ngờ tôi nhận được một cuộc điện thoại đong đầy cảm động từ Trung tá Nguyễn Văn Quang (Chỉ huy trưởng Đảo Sinh Tồn) là đã nhận được thư cùng những tình cảm mộc mạc của cô và trò Nhà trường và thư hồi đáp sẽ đến sau.

Thư và quà của cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn gửi về Trường THCS Trưng Vương, kết nối tình cảm giữa Nhà trường với bộ đội Trường Sa.
Ít ngày sau, món quà đặc biệt được đóng gói bưu phẩm kèm những lá thư từ đảo xa đến tay cô trò Nhà trường. Món quà mà những người chiến sĩ từ đảo hồi âm vô cùng ý nghĩa - một lá cờ Tổ quốc vô cùng quý giá. Lá cờ ấy đã bay trên đảo Sinh tồn, theo năm tháng đã nhuốm màu nắng, cuộn trong bão táp sóng cả vẫn còn nguyên vết rách do gió quật! Trên sao vàng, đậm dòng chữ: Nước CHXHCN Việt Nam - Quần đảo Trường sa - Đảo Sinh Tồn. Rồi những dòng thư không kìm được xúc động cho các thầy cô giáo cùng học trò Trường Trưng Vương…: “Các cháu chăm ngoan học giỏi là món quà đặc biệt tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân đảo Sinh Tồn vượt mọi khó khăn, chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền quốc gia”...
Nhận được những lá thư từ các chiến sĩ ngoài đảo xa, cô trò Nhà trường lại viết thư, làm thiệp gửi tặng các chiến sĩ. Những tấm thiệp rực rỡ được thiết kế, được vẽ hết sức công phu! Kể từ đó Trường Sa không còn xa với Trường THCS Trưng Vương.
Mỗi năm, cô trò Nhà trường gửi đi gần 700 lá thư tay cùng các phần quà của xứ Trà do Hội phụ huynh quyên góp ủng hộ. Tình cảm và trách nhiệm cũng từ đó ngày càng được nhân lên, xứng với niềm mong mỏi của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa là xây dựng hậu phương vững chắc, tiền tuyến trung kiên.