Thơ của Búp trên cành ở Đồng Nai
L.T.S: Họa sĩ thiên tài Pablo Picasso có một câu nói rất đáng suy nghĩ về sự nối tiếp như một quy luật tự nhiên và rất đáng quan tâm đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật: 'Mọi đứa trẻ đều là nghệ sĩ. Vấn đề là làm sao để giữ được chúng tiếp tục là nghệ sĩ khi lớn lên'.

Quang cảnh khu vực lòng hồ Thác Mơ nhìn từ núi Bà Rá. Ảnh minh họa: Hải Yến
Trang thơ cuối tuần này giới thiệu 2 thế hệ những "Búp trên cành" (nhóm sáng tác văn học lứa tuổi học trò) có năng khiếu sáng tác văn chương cách nhau nhiều chục năm. Thế hệ trước đã trưởng thành, nhiều người thành đạt trong sự nghiệp sáng tác, truyền dạy văn chương và trong các lĩnh vực khác nhưng vẫn không vơi tình yêu với văn học nghệ thuật.
Thế hệ Búp trên cành ở Đồng Nai hôm nay với những thể hiện ban đầu cũng rất nhiều hứa hẹn những hy vọng trong sự nghiệp sáng tác văn chương nhiều thử thách và đam mê.
Nhà thơ Đàm Chu Văn
Nơi yêu thương cất tiếng gọi mời
Dường như mùa đều tụ hết về đây
Náo nức những cung đường dập dìu hoa trái
Phượng đỏ nhành xuân níu chân hè ở lại
Tím bằng lăng lưu mãi bước thu về.
Phú Nghĩa mùa này bụi đất đỏ chân quê
Lời hẹn thề đưa nhau về tháng Tám
Nắng nồng nàn thơm má bòng đã rám
Mưa ngọt lành lúc lỉu trái dừa non.
Xanh bạt ngàn, xanh dẫn lối hài son
Xanh mê mải những cánh đồng lúa thì con gái
Con cá quẫy dưới ao, vạt rau non mời hái
Chuối chăng mùng ru gà vịt giấc vườn trưa.
Mây thếp vàng giăng mềm mại đón đưa
Chểnh mảng những cánh chuồn chiều hôm cao thấp
Giấc ngủ vô ưu giữa cánh đồng mưa rây lất phất
Trải nghiệm vá lành những vết sẹo trần ai.
Phú Nghĩa trong lành - viên ngọc của ban mai
Trời phật hồng ban sau đêm dài gian khó
Em có nghe giữa nhọc nhằn đây đó
Khúc yêu thương đang cất tiếng gọi tên mình.
Khúc thiên thần đang thắm giữa bình minh!
TRẦN HUYỀN TÂM
**********
Phước Long hẹn ngày trở lại
(Thân tặng chị Biển)
Hạ nồng nàn từng phiến nắng Thiên Thai
Mải mê cháy quên cả chiều đã quái
Núi Bà Rá uy linh huyền thoại
Tạc vào trời một sắc bình yên.
Chiều Phước Long nghe thương nhớ gọi tên
Phút đoàn viên, mắt cười tay nói
Xanh ấp má đồi, trắng ngời vai núi
Con đường đỏ bụi hoa niên.
Mây tím cuối trời chợt hát lên
Gió lẩy tơ đàn, dịu dàng phím lá
Bếp mẹ chiều nay thơm lạ
Vườn cau hương nức tay trầu.
Chị trước, em sau lí lắc nhịp cầu
Suối Đá mùa mưa rì rầm, tí tách
Thác Mơ đêm mở thêm trang cổ tích
Tiếng thiền xanh nẻo từ bi.
Ai nói cuộc đời là những chuyến đi
Ký ức ngân nga, miền xa vui tới
Một lứa bên trời, tri âm hẹn đợi
Bần thần lạc bước đường quen…
Nhạt nhòa bóng chị bóng em
Ngẩn ngơ bàn chân đưa tiễn
Người đi, một trời lưu luyến
Người về, phút đợi giây mong
Hẹn ngày trở lại Phước Long…
TRẦN HUYỀN TÂM
**********
Cảm ơn chị Gió
Một đàn chim xinh xắn
Chen nhau đậu trên cành
Cành nhỏ xíu rung rinh
Nguy cơ sẽ bị gẫy
Gió ngang qua thấy vậy
Vội lên tiếng bảo rằng
Các bạn có biết không?
Chen nhau cành bị gẫy
Sẽ nguy hiểm lắm đấy
Trầy da và gẫy xương!
Đàn chim nhỏ nghe xong
Bay bớt qua cành khác
Không còn cảnh chen chúc
Cành cây thầm cảm ơn
Các chú chim an toàn
Đều cảm ơn chị Gió.
THIỆN ÂN
**********
Viết trong đêm lửa trại
Đốt lên cho hết cồn cào
Cháy cho khô khát tan vào hư không
Mắt thiêu dúi dụi lửa hồng
Thần linh hú gọi, trời bồng bềnh mê
Rượu cần say vịn câu thề
Cồng chiêng lỡ bước, lối về ngất ngư
Vòng xoang* khố nhịp lắc lư
Xà rông xúng xính, đêm từ từ buông
Đã nghe suối ngược lên nguồn
Đã nghe thăm thẳm sương cuồn cuộn bay
Thôi nào, cháy hết đêm nay
Sớm mai xuống núi gió bay về trời
Đêm này với một ta thôi…
Bù Gia Mập, 20-6-2026
TRỊNH MINH HIẾU
(*) Điệu múa của người Xtiêng trong đêm lửa trại
tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập,
thành phố Đồng Nai
**********
Về Phú Nghĩa
Nơi đồng xanh mênh mang
Bình minh dâng bát ngát
Hương lúa thơm ngào ngạt
Chao nghiêng những cánh cò.
Ta trở về tuổi thơ
Đêm trăng tràn giấc ngủ
Mơ bay vào vũ trụ
Lấp lánh ngàn vì sao.
Phú Nghĩa đẹp biết bao
Nhịp cầu tre thương nhớ
Dòng kênh xanh như thể
Thu mới vừa qua đây…
Chị soi áng tóc mây
Em trèo me, hái sấu
Gặp lại vị ngọt ngào
Bát canh riêu mẹ nấu.
Cùng chèo thuyền, bơi vịt
Thi làm bánh, hái dừa
Đạp xe và tắm mưa
Tập trồng rau, cấy lúa…
Lung linh muôn sắc màu
Đêm gala lửa trại
Lâng lâng trong tiếng đàn
Lời ca vang vọng mãi…
Chữa lành mọi nỗi đau
Xua tan bao mệt nhọc
Trải nghiệm và du lịch
Học tập và vui chơi…
Ngất ngây say núi đồi
Nghe suối reo, thác đổ
Kể trang sử hào hùng
Nơi miền Đông đất đỏ.
Hương cà phê quyến rũ
Nồng nàn vị sầu riêng
Cứ để nhớ để thương
Một lần về Phú Nghĩa…
Phú Nghĩa, ngày 10-8-2024
NGUYỄN THỊ TOÁN
**********
Sau cơn mưa
Mưa khép lại trang buồn cũ
Rửa trôi bụi nhớ trong tim
Ánh sáng như bàn tay mới
Chạm đất khô thức giấc im.
Con đường mỉm cười tỉnh giấc
Sỏi đá ngân khúc ca xanh
Mây dịu dàng trao hơi ấm
Trời dang tay đón an lành.
Lá gọi hoa, gọi bình yên
Nắng nhủ gió yên giấc tròn
Hoa nâng hồn như cánh mỏng
Tựa hoài bão vừa nảy mầm.
Tạnh mưa nắng vàng lấp lánh
Như bao mộng ước tươi ngời
Mầm sống vươn mình hớn hở
Dẫn ta về phía bình minh.
NGUYỄN BẢO ANH
(học sinh lớp 8A6, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi,
phường Phước Long)













