Thơm lừng thịt bò nướng Hà Lam

Cứ chiều chiều, dạo quanh một vòng nội thị Hà Lam, qua các con đường nhỏ, lại nghe mùi thịt bò nướng tỏa ra thơm lừng. Đó là “chỉ dấu” của một quán thịt bò nướng Hà Lam đúng điệu, níu chân thực khách tìm vào.

Thịt bò nướng Hà Lam mang hương vị đặc trưng, tạo nên bản sắc của món ăn. Ảnh: ANH QUÂN

Thịt bò nướng Hà Lam mang hương vị đặc trưng, tạo nên bản sắc của món ăn. Ảnh: ANH QUÂN

Đến giờ, chưa ai tường tận về nguồn gốc của món thịt bò nướng được gắn với địa danh một thị trấn nhỏ trên đường thiên lý của xứ Quảng xưa. Theo anh Phong (55 tuổi), chủ quán “Thịt bò nướng Bà Hiền” ở đường Xuân Diệu, xã Thăng Bình, thì bà nội anh là người “khai sinh” ra món này từ năm 1965. Hai mươi năm sau, khi già yếu, bà nội truyền nghề lại cho mẹ anh là bà Hiền. Bà Hiền không chỉ bán thịt bò nướng mà cả món bánh xèo miền Trung giòn thơm. Năm 2003, mẹ anh nghỉ bán, mãi đến năm 2025, vợ chồng anh mới khôi phục thương hiệu thịt bò nướng Bà Hiền.

Ông Đỗ Võ Bán, một người cao tuổi xứ Hà Lam, xác nhận trước năm 1975, ở đây chỉ có quán thịt bò nướng của bà Mai Cu - bà nội của anh Phong. Trong ký ức của ông, món thịt bò nướng lúc đó còn mộc mạc, không ướp gia vị nhiều và có màu sắc hấp dẫn như bây giờ.

Qua hơn 60 năm tồn tại, món thịt bò nướng Hà Lam đã tự xây dựng trong lòng thực khách một hình ảnh của riêng mình. Đó là miếng thịt bò nạc tươi, được xắt lát vừa ăn, tẩm ướp gia vị và xiên dọc vào que tre dài chừng hơn gang tay để nướng vừa chín tới trên than hồng. Thịt bò nướng cuốn cùng ram gạo chiên giòn, rau sống và dưa leo, xoài xanh… xắt mỏng, chấm nước sốt.

Bí quyết để làm nên đặc trưng của mỗi quán chủ yếu nằm ở chỗ chọn mua thịt bò, ướp gia vị và làm nước sốt. Anh Phong cho biết, thịt bò nướng Hà Lam ngon có tiếng nhờ chọn thịt bò cỏ - là giống bò ta - nhỏ con đặc thịt; không sử dụng thức ăn và thuốc tăng trọng; không bị bơm nước trước khi giết mổ… Thịt để nướng là loại mềm, thường là thịt thăn, thịt đùi, không có gân, mỡ; sau đó xắt ra từng miếng vừa ăn rồi đem ướp.

Thịt bò được ướp với những loại gia vị khác nhau. Đầu tiên là muối, sau đó đến bột ngọt, đường vàng, “bộ ba” tiêu - tỏi - sả giã nhuyễn, ngũ vị hương... Cuối cùng là lớp dầu phụng để “khóa” các loại gia vị thấm vào miếng thịt, khi nướng thì thịt không bị cháy khô mà có màu vàng nâu hấp dẫn cũng như dậy lên mùi thơm. Thịt phải được nướng bằng than củi và vừa chín tới để giữ được vị mềm ngọt. Thứ không thể thiếu sau cùng, là một lớp mè trắng rang rắc lên trên.

Ram cuốn cùng thịt bò nướng Hà Lam, được làm từ bánh tráng gạo, cuộn lại chiên phồng lên, nhằm cân bằng vị.

Và đặc biệt, nước chấm là thứ không thể thiếu trong “linh hồn” của món thịt bò nướng Hà Lam. Đó là thứ nước sốt sền sệt được nấu từ thịt bò xay với đậu phụng rang trộn cùng gia vị như tỏi, tiêu, đường, bột ngọt… Mỗi quán có cách gia giảm thành phần cho hợp khẩu vị và tạo độ “thương nhớ” cho thực khách.

Chính nhờ cách làm độc đáo đó, nên thịt bò nướng Hà Lam đã định danh được thương hiệu của mình sau hơn 60 năm và vươn ra khỏi thị trấn quê hương. Nhìn bàn ăn bày biện những xiên thịt bò nướng có màu vàng nâu, mềm mại trên đĩa, bên cạnh đó là mớ ram trắng và rổ rau sống tươi non cùng tô nước sốt vàng sệt và một chén tương ớt…, là đủ biết đó là món bò nướng Hà Lam, không lẫn vào đâu được.

Lấy một miếng bánh tráng lề, đặt xiên thịt bò nướng cùng chiếc ram giòn rụm lên trên, thêm nhúm rau sống cộng với mấy lát dưa leo, xoài xanh xắt mỏng, cuộn lại vừa tay, chấm vào chén nước sốt vàng thơm đã pha thêm chút tương ớt rồi gọn gàng đưa vào miệng, cắn một miếng sẽ cảm nhận được vị ngọt mềm của thịt, chút giòn tan của ram gạo vỡ nhẹ, của rau trái thơm nồng chua chát đủ vị… hòa quyện vào nước sốt ngòn ngọt, là đã thấy cái chất Hà Lam dậy lên trong món ăn đậm vị quê hương này.

Ngày nay, thịt bò nướng Hà Lam không chỉ hiện diện ở những quán ăn tại thị trấn bé nhỏ này như: Bà Hiền, Ông Hùng, Ông Trung, Lan Anh… hay trong tiệc cưới, đám giỗ, mà còn được những người con Hà Lam lan tỏa đến nội thị Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ và không thể thiếu trên con đường “hành phương Nam”, vào đến Thành phố Hồ Chí Minh, mang hương vị quê nhà đến với những người con xa xứ.

Sau bài báo “Hà Lam - nổi chìm danh phận” (Đà Nẵng cuối tuần, ngày 16/11/2025), trong quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố, tháng Sáu vừa qua, xã Thăng Bình lấy lại địa danh Hà Lam để đặt tên cho các thôn. Vậy là, không chỉ một địa danh đẹp mang dấu ấn lịch sử - văn hóa lâu đời được khôi phục, mà còn là cơ sở để xây dựng chỉ dẫn địa lý cho món ăn đang trên đường hồi sinh mạnh mẽ: Thịt bò nướng Hà Lam!

ANH QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thom-lung-thit-bo-nuong-ha-lam-3347922.html